+ Trả lời chủ đề
Trang 11/18 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 177

Chủ đề: Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

  1. #101
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MỘT MÌNH TA
    (Họa thơ HỒNG VY )
    Người thương còn ở tận nơi xa
    Nên tết năm nay lại vắng nhà
    Chén rượu mừng xuân đăng đắng dạ
    Câu thơ chúc phúc nhạt nhòa hoa
    Còn đâu hy vọng mong vinh hiển
    Mà đã vênh vang tưởng thái hòa
    Một chốn đi về nơi ngõ vắng
    Phòng loan say khướt một mình ta
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết
    MỘT MÌNH TA
    (Họa thơ HỒNG VY )
    Người thương còn ở tận nơi xa
    Nên tết năm nay lại vắng nhà
    Chén rượu mừng xuân đăng đắng dạ
    Câu thơ chúc phúc nhạt nhòa hoa
    Còn đâu hy vọng mong vinh hiển
    Mà đã vênh vang tưởng thái hòa
    Một chốn đi về nơi ngõ vắng
    Phòng loan say khướt một mình ta
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


    Thèm

    Ơn người vẫn nhớ kẻ đường xa
    Khiến cõi lòng thêm tưởng vọng nhà
    Ước bữa xuân về nâng chén tửu
    Mơ lần tết lại dõi màu hoa
    Mừng say tứ trải lời thơ họa
    Ngập đắm vần gieo nét chữ hòa
    Gặp gỡ tình thân cùng đất mẹ
    Cho niềm xót khỏi quyện đời ta.


    Hồng Vy
    30-01-2018

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MẢNH MAI
    (Họa bài CÁNH CHUỒN của VanCaLi )
    Mượn chén rượu Vân giải nỗi buồn
    Đường đời đau đáu lệ trào tuôn
    Câu thơ khấp khểnh như ròng lội
    Lời phú bi ai tựa gió luồn
    Một khúc tâm tình hờ hững quá
    Đôi lời nhắn gửi thất thường luôn
    Tri nhân tri kỷ còn chăng tá
    Hay mảnh mai như cánh chuồn chuồn

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    VUI XUÂN
    Tết dến hân hoan vạn sự hồng
    Hỏi người bên ấy có vui không
    Tùng phô sắc thắm khoe cành biếc
    Cúc dấu duyên tơ ẩn nhị hồng
    Trúc tỏa lá vàng sương lộng tuyết
    Mai vươn hoa ngọc nắng tôn hồng
    Vui xuân mời họa giàu thêm tứ
    Tết đến hân hoan vạn sự hồng
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MỪNG THỌ THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG
    Mậu Tuất đón huynh tám chục xuân
    Dạt dào sung mãn nét phong vân
    Thơ đường lai láng lòng nhân ái
    Bút pháp uyên thâm dạ trắng ngần
    Cốt cách tài hoa hồn lãng tử
    Đường đời thanh bạch đạo chân nhân
    Gia hòa phúc vượng gì hơn nhỉ
    Cung chúc thi huynh thọ bách xuân

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  11. #106
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    HẠNH PHÚC
    (Kỷ niệm lễ cưới vàng)
    Nàng về ngày ấy cuối mùa đông
    Làng phố hân hoan đón má hồng
    Ríu rít chim reo ngời sắc nắng
    Tưng bừng hoa nở ngạt ngào xuân
    Bao năm tích đức ươm mầm thiện
    Mấy kỷ đồng tâm dưỡng lộc nhân
    Con cháu sum vầy dâng lễ tết
    Ta nàng hạnh phúc đón canh tân
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  13. #107
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    TRỜI ĐẤT GIAO HÒA
    Trời đất giao hòa nhuận sắc hương
    Rồng vàng uốn khúc lướt trên đưỡng
    Xum xuê hoa trái về muôn nẻo
    Tấp nập người xe tới mọi phương
    Hối hả sân ga còn tối đất
    Ồn ào kẻ chợ lúc tinh sương
    Âm vang tạo hóa bao kỳ thú
    Trời đất giao hòa nhuận sắc hương

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  15. #108
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    LỘC BỘN BỀ
    Lại nữa mùa xuân mới đã về
    Rộn ràng náo nhiệt khắp chân quê
    Thướt tha thôn nữ môi hồng đỏ
    Lực lưỡng nông phu má đỏ ghê
    Hạnh phúc đơm hương xuân khởi sắc
    Ngọt ngào kết trái tết si mê
    Du xuân huynh muội vui xướng họa
    Quốc thái dân an lộc bộn bề
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  16. #109
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    KHOẢNH KHẮC THIÊNG
    Xuân đến đã già thêm một tuổi
    Lẽ nào ta muốn đuổi xuân đi
    Đêm giao thừa bạn đã mơ gì
    Mà chắp bút vần thơ nuối tiếc?

    Bởi mắc nợ đời còn khối việc
    Thơ văn hồi ký vẫn chưa xong
    Trong mênh mang ngẫm chuyện bao đồng
    Thời khắc điểm giao thừa đã tới

    Hãy mở cửa xin đừng có ngại
    Rước Cẩu vàng ngự lãm xuân nay
    Ta và nàng mở rộng vòng tay
    Cùng níu giữ thời gian chậm lại

    Khoảnh khắc thiêng đất trời rộng mãi
    Đón xuân vào rực rỡ tân xuân
    Cho tâm hồn hòa nhập thi nhân
    ĐỂ MÃI CÓ TRĂM XUÂN NẨY LỘC

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-02-2018 lúc 12:11 AM

  17. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  18. #110
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    TẢN MẠN XUÂN
    Giao thừa múa bút đợi ban mai
    Hồi ức năm nao thức lại hoài
    Một thuở trường chinh đi cứu nước
    Bây giờ lạc đạo ngẫm tương lai
    Những muốn thả hồn nương vạn tuế
    Nào ngờ sao xuyến chốn đào mai
    Bể dâu trôi nổi đời vô định
    Bầu bạn xa gần có những ai


    Bầu bạn xa gần ctử hào hoa tươi lộc phátó những ai
    Để ta mở cửa đón hiền tài
    Thêu câu lục bát nồng xuân sớm
    Dệt khúc đường thi tỏa nắng mai
    Quân tử hào hoa tươi lộc phát
    Đài gương lịch lãm thắm mầm khai
    Xuân về chúc phúc muôn nơi thịnh
    Hẹn tết năm sau lại tái lai

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

+ Trả lời chủ đề
Trang 11/18 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình