+ Trả lời chủ đề
Trang 10/18 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 91 tới 100 của 177

Chủ đề: Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

  1. #91
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    CHÀO MẬU TUẤT TẶNG CÚN CON
    Nó vẫn vô tư đứng trước nhà
    Hồn nhiên xét nét người vào ra
    Say sưa bổn phận vui lòng mợ
    Háo hức trung thành đẹp ý ta
    No đói xẻ chia cùng nhẫn nại
    Sang hèn mực thước chẳng phôi pha
    Cái tình sau trước tình như nó
    Hơn chán những ai được gọi là
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  3. #92
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MỪNG XUÂN
    ( Họa bài Xuân của PHƯƠNG NAM )
    Khen ai múa bút vịnh tân Xuân
    Trời đất giao hòa nhuận sắc Xuân
    Kia đóa mai vàng từ giã rét
    Đây bồn dơn tím đón chào Xuân
    Tưng bừng phố chợ treo tranh tết
    Náo nức dân làng sắm áo Xuân
    Hứng khởi thi nhân vui xướng họa
    Dệt vần thơ đẹp chúc mừng Xuân

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  5. #93
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    XUÂN PHƠI PHỚI
    ( Họa bài Chúc Thọ của TRẦN THỊ THANH LIÊM )
    Xuân đáo lộc vào gấp vạn lần
    Xin mời quý vị hãy dừng chân
    Mừng câu chúc thọ vui lòng tỷ
    Dâng chén rượu thơm đẹp ý thần
    Lục bát muội thêu câu ngưỡng mộ
    Đường thi huynh họa chữ thành tâm
    Bách niên giai lão xuân phơi phới
    Dệt bức thơ hoa chẳng ngại ngần

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  7. #94
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    ĐANG VUI
    (Hoaqj bài Vắng Bạn của HỒNG THỢAI )
    Đang vui nàng nỡ bỏ đi đâu
    Để đấng thi nhân phải nhuốm sầu
    Một tiếng tơ lòng vô bến mộng
    Bao lời ân ái xuống nương dâu
    Câu ca quan họ còn sao xuyến
    Cái tính tình tang vẫn nhiệm mầu
    Người ở đừng về thôi thúc thế
    Đang vui nàng nỡ bỏ đi đâu
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  9. #95
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MÌNH TA
    (Họa bài Hạnh Phúc của HỒNG VI )
    Trao duyên ngỡ tưởng chẳng chia xa
    Quấn quýt bên nhau một mái nhà
    Sương giá làm cho đen đúa nhị
    Trăng tàn nên nỗi nhạt nhòa hoa
    Tường đông lạnh le

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  11. #96
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MÌNH TA
    (Họa bài Hạnh Phúc của HỒNG VI )
    Trao duyển ngỡ tưởng chẳng chia xa
    Quấn quýt bên nhau một mái nhà
    Sương giá làm cho đen đúa nhị
    Trăng tàn nên nỗi nhạt nhòa hoa
    Tường đông lạnh lẽo càng u tịch
    Cửa bắc đơn côi chẳng thái hòa
    Em vẫn du hoài nơi đất lạ
    Quê nhà ôm gối một mình ta
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  13. #97
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    NĂM CANH NHUNG NHỚ
    (Họa bài Nũng Nịu Trăng Ngàn của NGÀN HOA )
    Năm canh nhung nhớ một câu thơ
    Mà bấy nhiêu xuân vẫn đợi chờ
    Du ngoạn trời Âu hồn bảng lảng
    An bài đát mẹ dạ si mơ
    Liêu xiêu liễu rủ đôi vầng tỏ
    Chênh chéch trăng nghiêng mấy bóng mờ
    Bến hẹn vẫn kia thuyền chẳng đến
    Nhạt nhòa sóng nước chảy lơ thơ
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  15. #98
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    RƯỢU VỚI THƠ
    Ngây ngất tình đời rượu với thơ
    Cùng nhau tri kỷ kết duyên tơ
    Xưa ngày tao ngộ đầu xanh ngắt
    Nay vẫn tương phùng tóc bạc phơ
    Phóng bút gieo vần - vần chuyếnh coáng
    Ngihiêng mình thả tứ - tứ lơ mơ
    Men nồng khao khát hồn tri kỷ
    Thi hữu mơ màng dạ ngẩn ngơ
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  17. #99
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    XUÂN THẮM-TẾT NGỜI
    Xuân đến rồi ư các bạn ơi
    Để ta mừng tết vịnh đôi lời
    Xuân gieo nỗi nhớ trao nhân thế
    Tết hái tínhi nhận lộc đời
    Trời đất giao hòa xuân lộng lẫy
    Âm dương hợp cẩn tết vui tươi
    Muôn hoa bừng sáng xuân xuân thắm
    Tình nghĩa đơm hương tết tết ngời
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  19. #100
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    XUÂN TẾT
    Chào xuân khai bút viết thơ xuân
    Mời bạn gần xa họa mấy vần
    Xuân đến xuân sang xuân gặp tết
    Tết về tết lại tết tìm xuân
    Xuân thêm một tuổi xuân chờ tết
    Tết tới một năm tết đợi xuân
    Xuân tết xuân xuân xuân tết tết
    Tết xuân tết tết tết xuâqn xuân
    Vũ ĐĂC TRUNG KỲ

+ Trả lời chủ đề
Trang 10/18 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình