+ Trả lời chủ đề
Trang 1/18 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 177

Chủ đề: Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

  1. #1
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6

    Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

    CÁI NGHÈO
    Ngao ngán thay cho cái phận nghèo
    Thương trường sôi động giá đua leo
    Muốn mua tặng vợ bao nhiêu thứ
    Lại ngại cho con chẳng được nhiều
    Bán sách Luận nhân không kẻ ngó
    Dạy nghề Thuyết địa chẳng ai theo
    Thôi đành xuống tóc đi tu vậy
    Thoát cảnh bon chen hết phận nghèo.
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 01-03-2019 lúc 01:15 PM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 974
    Thanks
    17.062
    Thanked 11.438 Times in 974 Posts



    CHÚC BẠN VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !





  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Đức Mẫn vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    ĐỆ NHẤT ÔNG
    Đệ nhât giàu sang chỉ một ông
    Có ai là bậc thứ nhì không?
    Gió mây vần vũ tiêu không hết
    Ngày tháng thoi đưa mãi chẳng cùng
    Thu điếu hoa vàng trao đất nước
    Hạ phùng thóc đỏ tặng non sông
    Giơ tay gom trọn hồn thiên hạ
    Vũ trụ siêu phàm - Đích thưc ông!

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-10-2017 lúc 05:12 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    DÁNG THANH TAO
    ( Tặng nhà thơ TRẦN THI THANH LIÊM )


    Bài thơ Tự Sự vẹn tình sao
    Dào dạt trong tim nét tự hào
    Chở cái thuyền tâm lòng phấn chấn
    Lái con đò trí dạ nôn nao
    Diễn đàn thi hữu nồng hương ấm
    Bằng hữu bang giao mấy ngot ngào
    Mãn nhiệm em thêu câu cẩm tú
    Tặng đồng thi sĩ dáng thanh tao.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 01-03-2019 lúc 12:51 AM

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    TỰ BẠCH
    ( Bài mưng thọ tuổi bạc )

    Treo ấn từ quan đã chục niên
    Mà lòng thanh thản chẳng ưu phiền
    Bởi khi đang chức không làm ác
    Nên lúc về hưu mới được hiền
    Thất thập mai tươi tâm mãn túc
    Kỷ xuân đào thắm đức nhi tiên
    Đến nay con cháu đều thành đạt
    Ngẫm thấy đời ta phúc lộc điền.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 24-10-2017 lúc 11:34 AM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết
    TỰ BẠCH
    ( Bài mưng thọ tuổi bạc )

    Treo ấn từ quan đã chục niên
    Mà lòng thanh thản chẳng ưu phiền
    Bởi khi đang chức không làm ác
    Nên lúc về hưu mới được hiền
    Thất thập mai tươi tâm mãn túc
    Kỷ xuân đào thắm đức nhi tiên
    Đến nay con cháu đều thành đạt
    Ngẫm thấy đời ta phúc lộc điền.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    MỪNG THỌ

    Giã nhiệm lâu rồi được mấy niên
    Về hưu phấn khởi hết lo phiền
    Ngày xưa việc nước tròn vai cả
    Tuổi mới công cha trọn đức hiền
    Những buổi đời vui tình tựa biển
    Bao mùa nghĩa nặng nết như tiên
    Gia đình hạnh phúc nay viên mãn
    Sáng mãi thanh danh mặt chữ điền

    Hoàng Giao

    24/10/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-10-2017 lúc 06:02 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    KHƠI MẠCH ĐƯỜNG THI

    Bao năm khơi lại mạch thơ đường
    Những muốn tâm tình với nước non
    Nâng bút huynh thêu câu cảm tú
    Mài nghiên muội dệt chữ tươi son
    Chiếu thơ bác học tồn muôn thuở
    Bằng hữu sư sinh mãi vẫn còn
    Ý hợp tâm đầu thơ khởi sắc
    Thêm nhiềuthi tập tặng cho con

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TỰ BẠCH
    ( Bài mưng thọ tuổi bạc )

    Treo ấn từ quan đã chục niên
    Mà lòng thanh thản chẳng ưu phiền
    Bởi khi đang chức không làm ác
    Nên lúc về hưu mới được hiền
    Thất thập mai tươi tâm mãn túc
    Kỷ xuân đào thắm đức nhi tiên
    Đến nay con cháu đều thành đạt
    Ngẫm thấy đời ta phúc lộc điền.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


    MỪNG THỌ

    Giã nhiệm lâu rồi được mấy niên
    Về hưu phấn khởi hết lo phiền
    Ngày xưa việc nước tròn vai cả
    Tuổi mới công cha trọn đức hiền
    Những buổi đời vui tình tựa biển
    Bao mùa nghĩa nặng nết như tiên
    Gia đình hạnh phúc nay viên mãn
    Sáng mãi thanh danh mặt chữ điền

    Hoàng Giao 24/10/2017

    CHÚC MỪNG BẠN MỚI

    Hưu về thấm thoắt đã mười niên
    Sống giữa quê hương xả não phiền
    Vợ thuận chồng hòa thêm rể tốt
    Cháu ngoan con hiếu lại dâu hiền
    Khiêm nhường học hỏi vui cùng bạn
    Nhẫn nại tu rèn khỏe với tiên
    Thi Hữu duyên thơ tình gắn kết
    Chúc ai hưởng lộc phúc chan điền.

    BXP 25.10.2017

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    TỰ BẠCH
    (Giới thiệu mình với bạn mới)

    Vốn tôi chân đất lại đầu trần
    Chẳng cán quân gì chỉ phó dân
    Vác bút trời xua … sầu hết cỡ
    Đi cày đất dập … khổ cùng thân
    Tám con lốc nhốc nhiều năm bão
    Một vợ lề xề lắm vụ xuân
    Vào mạng hòa thơ vui xả láng
    Hoa-Chim sưu tập góp thêm phần …

    BXP 25.10.2017

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/18 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình