Chân thành cảm ơn các nhà thơ HOÀNG GIAO, BUIXUANPHUONG09, HỒNG THOẠI đã có thơ họa bài TỰ BẠCH.
Chân thành cảm ơn các nhà thơ HOÀNG GIAO, BUIXUANPHUONG09, HỒNG THOẠI đã có thơ họa bài TỰ BẠCH.
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-10-2017 lúc 12:20 PM
ĐIỀN
Anh giờ đã quá bảy mươi niên
Hỏi có khi nao cảm thấy phiền
Bởi mãi siêng năng làm việc thiện?
Vì luôn tích cực giữ tâm hiền?
Cành nhân trổ nhánh che vùng biển
Cội đức vươn mình chạm cõi tiên
Lẽ sống tu thân càng thể hiện
Rồi ra sổ phúc mỏi tay điền.
HỒNG THOẠI 25.10.17
KẾT GIAO
Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào
Hoàng Giao
TỰ BẠCH
( Bài mừng thọ tuổi bạc )
Treo ấn từ quan đã chục niên
Mà lòng thanh thản chẳng ưu phiền
Bởi khi đang chức không làm ác
Nên lúc về hưu mới được hiền
Thất thập mai tươi tâm mãn túc
Kỷ xuân đào thắm đức nhi tiên
Đến nay con cháu đều thành đạt
Ngẫm thấy đời ta phúc lộc điền.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
ĐIỀN
Anh giờ đã quá bảy mươi niên
Hỏi có khi nao cảm thấy phiền
Bởi mãi siêng năng làm việc thiện?
Vì luôn tích cực giữ tâm hiền?
Cành nhân trổ nhánh che vùng biển
Cội đức vươn mình chạm cõi tiên
Lẽ sống tu thân càng thể hiện
Rồi ra sổ phúc mỏi tay điền.
HỒNG THOẠI 25.10.17
CHUNG VUI
Bây giờ bác Phượng bấy nhiêu niên
Vẫn giỏi làm thơ chẳng thấy phiền
Một loáng ra bài câu chắc khỏe
Vài giây xuất khẩu nghĩa chân hiền
Huynh Hồng Thoại đến hòa tâm thiện
Đệ Gió Bụi về thảo ý tiên
Khả ái thầy Sinh cùng bạn hữu
Mừng vui mở lối đón trang điền
Hoàng Giao
25/10/2017
TRỤ VỮNG NƠI NÀY
Nơi này trụ vững đã thâm niên
Xướng họa hòa vui xả được phiền
Ngắm kẻ âm thầm trau trí sáng
Nhìn ta lặng lẽ giữ tâm hiền
Duyên đời phát tuệ tiền sau rốt
Nghĩa bạn khai lòng đức trước tiên
Học Phật trì kinh hằng tỉnh táo
Trang thơ thoải mái chữ luôn điền.
BXP 26.10.2017
DUYÊN
( Họa bài PHẬN MỎNG của Tg Hồng Vy )
Thấp thoáng ngoài song một bóng hường
Dưới dàn thiên lý hạt trăng vương
Kiêu sa ví thể dòng khuê các
Lịch lãm hệt như chốn học đường
PHẬN MỎNG Em thêu câu bể nhớ
TÌNH SÂU Anh dệt chữ sông thương
Hoàng hoa chúc phúc nồng hương ấm
Hết cảnh lệ rơi hết đoạn trường.
GÓP TÂM
( Họa thơ HOÀNG GIAO )
Bài thơ mời gọi của Hoàng Giao
Bằng hữu gần xa vẫn ước ao
Khơi mạch đường thi tròn nghĩa bạn
Hòa trang bác học vẹn tình đào
Quyển vàng xao xuyến lời nhung nhớ
Nghiên ngọc bồn chồn ý tặng trao
Đất nước thái hòa vui hội nhập
Bút xưa xin hãy góp tâm vào.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-10-2017 lúc 05:20 PM Lý do: Sửa theo y/c của tác giả
GÁI BẮC GIANG
Chao nghiêng cánh nón đến mơ màng
Có phaỉ em là gái Bắc Giang?
Tà áo gió bay lòng bổi hổi
Mái chèo sóng vỗ dạ mang mang
Một câu quan họ bao nhung nhớ
Một khúc ca trù mấy xốn xang
Người ở đừng về em thổn thức
Mời chào du khách lúc đò sang.
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-10-2017 lúc 05:24 PM
LÀNG QUAN HỌ
Đến với Hội Lim lộng yếm đào
Thăm làng quan họ nghĩa tình trao
Lơ thơ mặt nước sông Cầu chảy
Uyển chuyển vai em dải lụa chào
Nhớ cảnh đôi bờ say khách lượn
Thương dòng hai bến mộng thuyền chao
Dịu dàng liền chị bâng khuâng níu
Cảm động đàn anh hẹn ước trào
Hoàng Giao
[CENTER]
Khắc Khoải
Người đi bỏ lại mỗi mình hường
Bóng lẻ quê nghèo gió lạnh vương
Quạnh quẽ đêm ngồi đong suối lệ
Đìu hiu sáng dậy dõi con đường
Tim sầu vẫy gọi bên trời thẳm
Dạ xót kêu gào giữa biển thương
Tủi đoạn tình xưa còn níu giữ
Nên lòng mãi khổ đọng miên trường.
Hồng Vy
270102017
CANH LỜ
Hai đứa canh lờ phải thức đêm
Cố chờ con nước nhược dềnh lên
Thờn bơn méo miệng chê bai cuội
Ếch cốm lộn rồng chọc ghẹo tiên
Nàng thỏ thẻ...thu lều được chửa
Chàng thì thầm...để cọc nằm nguyên
Chân đê tối ấy trời se lạnh
Đã bảo rằng thôi laị ứ...thêm
VŨ ĐĂC TRUNG KỲ
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2017 lúc 08:51 AM Lý do: trới se=>trời
HẠNH PHÚC ( Họa thơ NGUYỄN PHƯƠNG NAM QUỲNH LƯU NGHẸ AN BÀIMỐI TÌNH ĐẦU )
Hạ tuần thu điếu mới buông câu
Lả lướt em di dưới mạn cầu
Má thắm mịn màng hàng liễu thẳm
Môi hồng nóng bỏng giọt tình sâu
Say nồng hương lửa đời vui thế
Rạo rực tim vàng chẳng phải sầu
Hãy mở lòng đi anh vẫn đợi
Bến bờ hạnh phúc ắt bền lâu
VŨ ĐẮC TRUNG KỲ