+ Trả lời chủ đề
Trang 18/18 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18
Hiện kết quả từ 171 tới 177 của 177

Chủ đề: Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

  1. #171
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    ĐÔNG VỀ
    T hu hờn khẽ nhượng rét vờn sang
    Lạnh lẽo này đông phủ nắng vàng
    Đẻ liễu mày nhau phơi phơi thoáng đãng
    Xua cành liễu nhạt bớt nồng chanh
    Thuyền quyên nhớ hẹn ngòi phơi dáng
    Lãng tử nhìn phương chạnh nhơ làng
    Mỗi nẻo hong buồn sương trĩu máng
    Vườn trơ trẽn quạnh chẳng ai màng
    ( nguyên văn bởi HỒNG VY )
    TIỄN THU
    Mây mù lan tỏa đon xuân sang
    Lưu luyến tiễn thu trút lá vàng
    Nhấp nhoáng hiên tây sương bảng lảng
    Nhạt nhòa bếp bắc khói lang chang
    Aó dài kiều diễm chờ trăng dáng
    Mũ phớt kiêu sa đón hội làng
    Nước nhược chăm cây cần mở máng
    Để vườn mai lộng lẫy mơ màng

    20/10/2018
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  3. #172
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts

    Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

    CẦU THẦN
    Tuổi ngoc một thời lắm bạn tình
    Đêm nằm mơ mộng dáng ai xinh
    Trèo non vượt biển lòng không nản
    Lội suối băng ngàn dạ chẳng kinh
    Bởi đã mê say đầu chẳng mẫn
    Vì yêu đắm đuối mắt đâu tinh
    Chỉ mong có thuốc bùa mê giải
    Lại muốn cầu thần phép nghiệm linh
    VĐTK
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 01-03-2019 lúc 01:16 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  5. #173
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts

    Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

    CHƠI NGÔNG
    Mỗi bữa ông xơi cả triệu đồng
    Xem ra ông đáng mặt chơi ngông
    Nhung hiêu rắn chúa xài dư sức
    Tay gấu cao hùm ché sạch bong
    Gái Thái Đài Loan ưng nhất dạ
    Tàu lai Nhật Bản sướng đời ông
    Của đâu ong dám choi ngông vậy
    Có phải tiền chùa cung tiến không
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 01-03-2019 lúc 01:17 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  7. #174
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts

    Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

    GÓP TÂM
    GÓP TÂM ( Họa thơ XUÂN GIAO )
    Bài thơ mời gọi của Xuân Giao
    Bằng hữu gần xa vẫn ước ao
    Khơi mạch đường thi tròn nghĩa bạn
    Hoà trang bác học vẹn tình đào
    Quyển vàng sao xuyến lời nhung nhớ
    Nghiên ngọc bồn chồn ý tặng trao
    Đất nước thái hòa vui hội nhập
    Bút xưa xin hãy góp tâm vào

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 22-11-2021 lúc 01:52 AM Lý do: Hoàtrang = Hòa trang

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  9. #175
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts

    Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

    PHẬN MỎNG

    PHẬN MỎNG ( Tặng BẠN THƠ HỒNG VI)
    Thấp thoáng ngoài song một bóng hường
    Dưới giàn thiên lý hạt trăng vương
    Kiêu sa ví thể dòng khuê các
    Lịch lãm giống như chốn học đường
    Phận mỏng em thêu câu bể nhớ
    Tình sâu anh dệt chữ sông thương
    Hoàng hoa chúc phúc nồng hương ấm
    Hết cảnh lệ rơi hết đoạn trường

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 01-03-2019 lúc 01:19 PM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  11. #176
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết
    PHẬN MỎNG

    PHẬN MỎNG ( Tặng BẠN THƠ HỒNG VI)
    Thấp thoáng ngoài song một bóng hường
    Dưới giàn thiên lý hạt trăng vương
    Kiêu sa ví thể dòng khuê các
    Lịch lãm giống như chốn học đường
    Phận mỏng em thêu câu bể nhớ
    Tình sâu anh dệt chữ sông thương
    Hoàng hoa chúc phúc nồng hương ấm
    Hết cảnh lệ rơi hết đoạn trường

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ
    Cảm Nhận

    Bài thơ bác gởi tặng cho hường
    Ý khởi chan hòa nghĩa đượm vương
    Khiến mảnh hồn ngây tình bạn hữu
    Làm khuôn vận thắm cõi thi đường
    Êm đềm ngữ gợi muôn người tưởng
    Nhã nhặn tâm bày tứ bể thương
    Đẹp thể vầng trăng bừng sắc đẫy
    Cùng tinh tú trải rạng canh trường.


    Hồng Vy
    01-03-2019

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #177
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết

    PHẬN MỎNG
    (Tặng HỒNG VI)
    Thấp thoáng ngoài song một bóng hường
    Dưới giàn thiên lý hạt trăng vương
    Kiêu sa ví thể dòng khuê các
    Lịch lãm giống như chốn học đường
    Phận mỏng em thêu câu bể nhớ
    Tình sâu anh dệt chữ sông thương
    Hoàng hoa chúc phúc nồng hương ấm
    Hết cảnh lệ rơi hết đoạn trường.

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ


    Cảm Tạ


    Tạ lão lời hay gởi đến hường
    Ân này vạn kiếp hẳn còn vương
    Tình sâu dạ nhủ ghi từng bữa
    Ý đẹp ngày theo ở mỗi đường
    Dẫu phận lưu đày thân cách trở
    Hay đời gánh nhận nỗi sầu thương
    Vần kia quí hữu đà ban tặng
    Tiểu nữ nguyền mang khắp dặm trường.


    Hồng Vy
    13-06-2021

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 18/18 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình