+ Trả lời chủ đề
Trang 3/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 177

Chủ đề: Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

  1. #21
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    CHỐN XƯA
    Sương mù lan tỏa khói ken mây
    Cao ốc lặng im bụi bám dày
    Thấp thoáng tường đông hồng tím ngắt
    Nhạt nhoà cổng bắc cúc vàng hây
    Hương cau ngày ây...còn nồng ấm ?
    Dạ quế đêm nào...vẫn ngát say ?
    Quân tử bồi hồi chiều lẳng lặng
    Má hồng bối rối tóc bay bay.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 30-10-2017 lúc 11:58 AM Lý do: Lỗi CT

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MỘT ĐÓA SEN HỒNG
    Bóng ai thấp thoáng chốn am mây
    Người ở nơi đâu lạc cõi này?
    Mắt phượng mày ngài lời mực thước
    Chân dài môi thắm dáng thơ ngây
    Khoan thai truyền đạo khai tâm vượng
    Lịch lãm thâu kinh mở đạo dầy
    Một đóa sen hồng nơi tĩnh mặc
    Đã làm xao xuyến trái tim này.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 01-11-2017 lúc 05:23 AM Lý do: Lỗi CT

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    SAO EM NỠ
    Sao em nỡ mặc áo nâu sồng
    Xuống tóc mỉm cười với núi sông
    Một tiếng chuông ngân nơi tĩnh mặc
    Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
    Cơ trần sao nỡ đa đoan thế
    Định mệnh đành thôi tắt lửa hồng
    Sắc sắc không không neo Bến Giác
    Con thuyền Bát Nhã có chờ trông

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ xin chân thanh cảm tạ tất cả các thi huynh thi hữu
    đã kịp thời động viên Rất mong quý vị cùng họa cho thêm phần khởi sắc
    Trân trọng

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    ĐỒNG HÀNH
    (Họa bài Mời Bạn của Trương Vũ )
    Bạn đến chơi ta đãi rượu trà
    Nhâm nhi thư giãn vịnh trăng hoa
    Câu thơ chan chứa lời hoan chúc
    Bài phú âm vang ý ngợi ca
    Ghẹo nguyệt bạn đoan lời hội ngộ
    Yêu hoa ta quyết chẳng chia xa
    Say sưa xướng họa thơ đường luật
    Bằng hữu đồng hành bạn có ta

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    CẢM ƠN
    (Tặng người sáng lập TRẦN VI THÔNG )

    Diễn đàn thi hữu bấy lâu nay
    Chào đón văn nhân tới dựng xây
    Lục bát nồng nàn hồn quốc túy
    Đường thi thấm đẫm chất men say
    Khơi nguồn trí tuệ trao muôn nẻo
    Dưỡng mạch nhân tâm tặng đó đây
    Duyên bút rạng ngời câu mến mộ
    Cảm ơn người sáng lập trang này.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 03-11-2017 lúc 12:09 PM Lý do: Sửa theo ý của Tg.

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết
    CẢM ƠN
    (Tặng người sáng lập TRẦN VI THÔNG )

    Diễn đàn thi hữu bấy lâu nay
    Chào đón văn nhân tới dựng xây
    Lục bát nồng nàn hồn quốc túy
    Đường thi thấm đẫm chất men say
    Khơi nguồn trí tuệ trao muôn nẻo
    Dưỡng mạch nhân tâm tặng đó đây
    Duyên bút rạng ngời câu mến mộ
    Cảm ơn người sáng lập trang này.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ



    MỜI
    ( Họa hoán vận )

    Bạn hữu thi đàn tự bấy nay
    Chung lòng hợp sức miệt mài xây
    Muôn vần lục bát khơi hồn dậy
    Những áng thơ Đường dẫn trí say
    Ngưỡng vọng điều chân bừng dạ đấy
    Bồi tô nét mỹ thỏa tâm này
    Kì hoa dị thảo trình hương đẫy
    Thưởng lãm xin mời ghé lại đây.
    HỒNG THOẠI 05.11.17

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi VŨ ĐẮC TRUNG KỲ Xem bài viết
    CẢM ƠN
    (Tặng người sáng lập TRẦN VI THÔNG )

    Diễn đàn thi hữu bấy lâu nay
    Chào đón văn nhân tới dựng xây
    Lục bát nồng nàn hồn quốc túy
    Đường thi thấm đẫm chất men say
    Khơi nguồn trí tuệ trao muôn nẻo
    Dưỡng mạch nhân tâm tặng đó đây
    Duyên bút rạng ngời câu mến mộ
    Cảm ơn người sáng lập trang này.

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ



    MỜI
    ( Họa hoán vận )

    Bạn hữu thi đàn tự bấy nay
    Chung lòng hợp sức miệt mài xây
    Muôn vần lục bát khơi hồn dậy
    Những áng thơ Đường dẫn trí say
    Ngưỡng vọng điều chân bừng dạ đấy
    Bồi tô nét mỹ thỏa tâm này
    Kì hoa dị thảo trình hương đẫy
    Thưởng lãm xin mời ghé lại đây.
    HỒNG THOẠI 05.11.17




    CẢM TẠ DIỄN ĐÀN

    Đã đọc thơ Kỳ mấy buổi nay
    Đường thi tỷ đệ kết giao này
    Lầu mây chữ ngọc lời trông thả
    Ngõ trúc câu ngà nẻo đợi xây
    Nhớ kẻ lo nền mơ dạ trỗi
    Trao người dựng mái để hồn say
    Tao đàn bạn hữu lòng son sắt
    Cảm tạ ân tình vẫy bút đây.

    Lệ Hà
    05/11/2017

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MẮC NỢ

    Đi tìm câu chữ gắng làm thơ
    Gió nội hương đồng dệt mộng mơ
    Khêu ngọn hải đăng mình vẫn thức
    Gieo mầm trí tuệ bạn đâu phờ
    Xua mây những muốn xoa vờn núi
    Khuấy nước còn mong đạp vỡ bờ
    Vất vả bao năm tài cứ mọn
    Nên lòng mãi mắc nợ nàng thơ

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    CÒN CHĂNG
    Họ lại chen nhau ra mặt đường
    Sập sình sớm tối nghĩ mà thương
    Ganh đua dối trá không nang nể
    Tranh chấp lọc lừa chẳng nhịn nhường
    Nhà gác vênh vang nhìn chợ cóc
    Trăng treo mờ nhạt ngó quê hương
    Còn chăng dưới lũy tre xưa nhỉ
    Bến nước cây đa rủ miếu đường

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình