+ Trả lời chủ đề
Trang 4/18 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 177

Chủ đề: Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

  1. #31
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts

    THƯỞNG QUỲNH

    THƯỞNG QUỲNH
    Bông trắng phau phau nhụy nõn nà
    Dịu dàng xòe cánh gọi trăng sa
    Ôm cầm thưởng nguyệt say say tửu
    Tựa gối xem hoa thú thú trà
    Dạo khúc ca trù dòng quý phái
    Ngâm câu đường luật dáng kiêu sa
    Đêm buông quỳnh nở mời quân tử
    Nếm thử tình xem có mặn mà

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 09-11-2017 lúc 10:55 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    HÀNG EM
    Em nói rằng em muốn được yêu
    Ma sao chưa chọn được ai chiều
    Trái đào tròn lẳn môi hồng thắm
    Má lúm đồng tiền mắt đắm kiêu
    Uyển chuyển dáng đi như bướm lượn
    Ngân nga giọng nói tựa hoa reo
    Ai thương họa đúng em xin tặng
    Cả trái tim hồng thổn thức yêu

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG

    (Tăng những đóa hoa si mê thơ đường )

    ĐOAN TRANG
    Ba nàng nữ sĩ vốn đa mang
    Khéo nhả tơ hoa dệt thảm vàng
    Chắt giọt cổ thi- trang đắm đuối
    Thêu câu đường luật -khúc kiêu sang
    Nửa vầng trăng khuyết - rơi chan chứa
    Cả cái nụ hôn - tưới xốn xang
    Cốt cách Xuân Hương ai thế nhỉ
    Say nồng hương lửa vẫn đoan trang

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÔNG ĐẾN


    Cái lạnh mùa đông đã bước vào
    Thuyền buồn chẳng muốn gõ lao xao
    Bầy âu cánh duỗi tìm phương lánh
    Khóm liễu thân co đẩy sóng ào
    Tối sẫm lưng trời thương bóng nguyệt
    Khô cằn vạt lúa khổ hình sao
    Đêm nằm thấp thỏm chờ xuân đến
    Để cảnh bình minh rộn tiếng chào

    Mạnh Kỷ
    9/11/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 10-11-2017 lúc 01:23 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐÔNG ĐẾN


    Cái lạnh mùa đông đã bước vào
    Thuyền buồn chẳng muốn gõ lao xao
    Bầy âu cánh duỗi tìm phương lánh
    Khóm liễu thân co đẩy sóng ào
    Tối sẫm lưng trời thương bóng nguyệt
    Khô cằn vạt lúa khổ hình sao
    Đêm nằm thấp thỏm chờ xuân đến
    Để cảnh bình minh rộn tiếng chào.

    Mạnh Kỷ
    9/11/2017
    ĐÔNG VỀ

    Gió lạnh ngoài sông mãi thổi vào
    Đông về bụi tuyết phủ cành xao
    Đêm tàn mộng thấy trăng nằm ngủ
    Bấc trỗi người cho trẻ chạy ào
    Lặng lẽ sương còn che sắc rẻo
    Âm thầm nắng đã đuổi ngàn sao
    Bình minh đảo gọi ghe rời bến
    Khắp nẻo cười vui rộn rã chào.

    Lệ Hà
    10/11/17

    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 10-11-2017 lúc 06:32 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MẾN MỘ
    Ba nàng nữ sĩ vốn tài ba
    Nửa tỉnh nửa say khéo khéo là
    Em ở Thăng Long hồn lãng tử
    Em trên đắt Tổ dáng kiêu sa
    Đoan trang cốt cách nồng hương Biển
    Lịch lãm vờn ong thắm sắc hoa
    Dệt bức thơ hồng vui mến mộ
    Ba nàng nữ sĩ đất quê ta

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    TAQNGJ CHO ĐỜI
    Ba nàng nữ sĩ ở ba nơi
    Họ thích bông lơn thích gọi mời
    Các đấng mày râu nào thích nhậu
    Các nàng tiên nữ sẽ cho xơi
    Trái đào tròn lẳn-luôn buông thả
    Vú sữa căng phồng -chỉ định rơi
    Mật ngọt trớ trêu còn đắng đấy
    Câu thương câu nhớ tạng cho đời

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    LỜI CHÀO
    ( HỌA THƠ MẠNH KỶ )
    Tháng năm xa cách vẫn mong vào
    Người ngọc bồn chồn dạ xốn xao
    Mấy lá thư đi...tình khép lại
    Đôi dòng nhắn gửi ...lệ tuôn ào
    Bâng khuâng đất Bắc...vì đâu thế
    Thổn thức trời Nam...hỏi cớ sao
    Một thoáng đông tàn xuân sẽ đến
    Đôi dòng phi lộ gửi lời chào

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    BẠCH YẾN HOA
    Bạch Yến là em đó chị ơi
    Hoa chùm ôm ấp những màm khai
    Hồn nhiên xòe cánh chào thiên hạ
    Lịch lãm đơm hương kính mọi người
    Thể chất ung dung tình thắm thiết
    Tâm hồn thư thái dạ vui tươ
    Khiêm nhường đón khách cùng bầu bạn
    Vẫn được tôn vinh..đẹp rạng ngời

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MỘT
    Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
    Một người đưa tiễn đứng bên sông
    Một câu thề thốt lâm ly sóng
    Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
    Một tiếng chuông reo nơi tĩnh măc
    Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
    Một người đi mãi không về lại
    Một kẻ chờ mong bạc má hồng../
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 14-11-2017 lúc 11:41 AM Lý do: Câu 7: ( không ) trở ( lại ) --> không về lại

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/18 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình