+ Trả lời chủ đề
Trang 5/18 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 177

Chủ đề: Đường luật - Vũ Đắc Trung Kỳ

  1. #41
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    NỬA
    ( Tự họa bài MỘT )
    Nửa câu thề thốt đã theo dòng
    Nửa mối tình si đắm dưới sông
    Nủa mảnh hồng nhan chừng một dạ
    Nửa trang quân tử đã hai lòng
    Nửa đi đàn đúm hay chăng tá
    Nửa ở đơn côi có biết không
    Nửa kiếp trầm luân đâu mật ngọt
    Nửa còn khao khát được tô hồng

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    TRUNG KỲ CÓ LỜI CẢM TẠ ĐẾN THI HỮU GIÓ BỤI VÀ HỒNG THOẠI ĐÃ ĐỌNG VIÊN KHÍCH LỆ

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    MÃ ĐÁO DÁ TUNG
    Xem phim Hàn Quốc nghĩ miên man
    Tình ái tay ba khéo phũ phàng
    Vớ vẩn ./ Một chàng tài nịnh bợ
    Lăng nhăng.../ Hai ả khéo mưu gian
    Lương tâm thật giả nhiều oan khuất
    Luân lý vơi đầy lắm trái ngang
    Mã đáo đá tung phường giả dối
    Để đời rộng mở đón xuan sanh

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    ƠN XÂY
    Bao năm tu nghiệp mới về đây
    Trường cũ van kia vắng bóng thày
    Bụi phấn còn vương câu vịnh biển
    Lời thơ vẫn vọng khúc vờn mây
    Lái con đò trí luôn luôn thẳm
    Chở cái thuyền tâm mãi mãi đầy
    Kiến thức người ban từ thuở ấy
    Con xin tạc dạ chữ ơn xây

    VŨ ĐĂC TRUNG KỲ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-11-2017 lúc 11:37 AM

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    TRAO NHAU
    ( Họa bài ƯỚC của Hồng Thoại )
    Dệt lá thư hồng đẫm giọt thương
    Uơm lời nhắn gửi ý phi thường
    Nao nao trong dạ mơ hoan lạc
    Bổi hổi trang lòng mông vấn vương
    Duyên phận mặn mói se chỉ thắm
    Tình đời chan chứa dệt tâm hường
    Hoa đăng trướng rủ mừng song hỷ
    Hạnh phúc trao nhau mãi lộng...trường

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  11. #46
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    ĐỔI NGÔI
    Ghé mắt trông mà thấy ngậm ngùi
    Việc làng việc phố khó mà vui
    Mâm trên chỗm chọe vài anh xổm
    Cỗ dưới lom khom mấy cụ ngổi
    Tế lễ trên đình toàn mụ hoẻn
    I a dưới mâu tốp ông bôi
    Đạo đời có biết còn chăng tá
    Để phải ngó nhìn cảnh đổi ngôi

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


  13. #47
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    QUA ĐÈO NGANG
    Xân Hương cùng với Huyện Thanh QUAN
    Từng đã qua đây đã luận đàm
    Bà Huyện chau mày kêu quốc quốc
    Xuân

  14. #48
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    QUÁ CẢNH ĐEÒ NGANG
    Xuân Hương cùng với Huyện Thanh Quan
    Từng đã qua đây đã luận đàm
    Bà Huyện chau mày than quốc quốc
    Xuân Hương dí dỏm đọc khoan khoan
    Lời thơ vang vọng tình đất nước
    Điệp ngữ xốn xang nghĩa đại ngàn
    Quá cảnh Đèo Ngang ta muốn được
    Tặng đồng thi sĩ một nhành lan

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  15. #49
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    THÂM ĐẠI NỘI
    Vào thăm Đại nội giữa trưa hè
    Nắng đỏ sân chầu rộn tiếng ve
    Cung kiếm long bào không kẻ dụng
    Lộng vàng tán tía chẳng người che
    Mới hay thế cuộc trời ban tặng
    Có phải cơ đồ tạo hóa cho
    Du khách bần thần trong nắng hạ
    Mà lòng hoài cổ giữa trưa hè

    VŨ ĐẮC TRUNG KỲC

  16. #50
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2017

    Bài gửi : 153
    Thanks
    162
    Thanked 471 Times in 139 Posts
    HUẾ CỐ ĐÔ XƯA
    Ta đã vào đây Huế mộng mơ
    Sông Hương bến Ngự vẫn mong chờ
    Khách du lần dở trang hoài cổ
    Vườn Ngự bây giờ có khác xưa

    Ngự Uyển bây giờ có khác xưa
    Fétivanl đỏ thắm màu cờ
    Gót sen mỹ nữ từ muôn nẻo
    Tiếng nhạc xập xình loạn ý thơ

    Đâu Huế mộng mơ Huế dịu dàng
    Đâu tà áo tím con đò ngang
    Vườn xưa lối cũ còn đâu nữa
    Để khách qua chơi quá ngỡ ngàng
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn VŨ ĐẮC TRUNG KỲ vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/18 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình