Ðề tài đã khoá
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XIN của tác giả Xuân Đông

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XIN của tác giả Xuân Đông

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post283371


    XIN

    Xuân này đã vắng tiếng người xưa
    Thiếu cả mùa vui thuở nắng thừa
    Kẻ bước đi tình vương lụy biển
    Ta ngồi nhớ chuyện giỡn đùa mưa
    Mong trời hạnh phúc màu xinh đổ
    Ước dạ bình an bể khổ chừa
    Chẳng khát khao gì luân chuyển nữa
    Xin là cuộc sống ngọt ngào thưa.

    Xuân Đông


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post287525
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2017 lúc 05:38 AM


  2. #2
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    01- HỎI VỢ

    Khấp khởi đông về hẹn chỗ xưa
    Lời thư gọn ghẽ chẳng câu thừa
    Hồn mơ nặng nghĩa dù sương tuyết
    Dạ tưởng sâu tình dẫu nắng mưa
    Đẫy ngực lên thuyền không cổ thiếu
    Dài lưng mặc áo hổng eo chừa
    Ngày kia lễ vật mang đầy đủ
    Đến buổi sang trình rạng rỡ thưa.

    26.10.2017
    Ngàn Hoa


  3. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    02- NGUYỆN GIỮ

    Xuân ngàn nụ trổ thắm đền xưa
    Mọi chỗ trồng cây chẳng đất thừa
    Giữa bản êm đềm mây thuận gió
    Bên đồi rộn rã nước hòa mưa
    Ba điều cạnh bếp nơi chàng hỏi
    Bảy ngõ ngoài sân chuyện thiếp chừa
    Cảnh sắc luôn hồng ươm nguyện giữ
    Trăm lời mẹ muốn rõ ràng thưa.

    26/10/2017
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 27-10-2017 lúc 05:36 AM


  4. #4
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    03- GÁC NHỎ ANH CHỜ

    Bao ngày vẫn nhớ cảnh làng xưa
    Dạo khắp triền nương chẳng chỗ thừa
    Nũng nịu thuyền đi dù tuyết phủ
    Êm đềm mắt dõi mặc trời mưa
    Ân dày mẹ muốn tam tòng ngỏ
    Nghĩa nặng nàng mong tứ đổ chừa
    Gác nhỏ anh chờ đêm quạnh quẽ
    Khi nào vững dạ đến nhà thưa.

    26/19/2017
    Huy Thanh


  5. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    4.Bé Bỏng

    Đêm thường tưởng lại chuỗi ngày xưa
    Dẫu chuyện nhiều năm khá cũ thừa
    Vẫn nhớ hôm đùa bên gốc phượng
    Luôn thèm buổi nghịch giữa làn mưa
    Hồi thơ quậy phá đâu hề nản
    Thuở dại hò la chẳng biết chừa
    Bé bỏng hồn nhiên tràn nhựa sống
    Đôi lần mẹ gọi hổng buồn thưa.


    Hồng Vy
    26-10-2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 28-10-2017 lúc 05:03 AM Lý do: Vẩn nhớ=>vẫn


  6. #6
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    5 - NHỚ CHIỀU XƯA


    Ta về đất mẹ nhớ chiều xưa
    Kỷ niệm bâng khuâng đã có thừa
    Ngóng vạt mây vờn say ngọn núi
    Nhìn làn nước lượn mát cơn mưa
    Đò em cặp bến vì sương đọng
    Bóng mẹ dìu con bởi tuyết chừa
    Gió giục ngàn hoa thêu cảnh mộng
    Thương từng giọt nắng đậu bờ thưa.

    Mạnh Kỷ
    27/10/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 27-10-2017 lúc 12:05 PM


  7. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    6. THỪA MỘT MÌNH TA

    Chỉ mới hôm nào lại ngỡ xưa
    Mình ta ngóng đợi trở nên thừa
    Trăng tà khắc khoải nghe lời gió
    Tiết lạnh âm thầm đếm giọt mưa
    Vãn chuyện cười vui tuồng giống bỏ
    Dồn câu giận dỗi kiểu như chừa
    Lâu dần khoảng lặng càng hun hút
    Gọi biết bao chiều cũng chẳng thưa!

    Nguyên Xuân
    28/10/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-10-2017 lúc 11:47 AM

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #8
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    7. NGẪM

    Ngẫm ngợi bao điều cái thuở xưa
    Giàu tham tích của được dư thừa
    Bày lưng trải đất sau mùa bão
    Bán mặt cho trời giữa tiết mưa
    Chẳng nghĩ người thân tình chửa đáp
    Còn xua nghĩa trọng tội không chừa
    Mai ngày bỏ sạch bàn tay trắng
    Lưới nghiệp luân hồi dễ mấy thưa./.

    TXS 01/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 01-12-2017 lúc 08:23 PM

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    8. DỨT NỢ

    Ba hồi trống điểm tự ngàn xưa
    Cổng ngõ trường tan một bóng thừa
    Đã hẹn dời non cùng lấp biển
    Đâu nề dãi nắng lại dầm mưa
    Đường xa cách mặt lời quen nhãng
    Cõi lạ gần rơm lửa nóng chừa
    Kể lỗi chi người duyên nợ dứt
    Chia dòng rẽ bến chẳng cầu thưa.

    Nguyễn Thanh Toàn

    20.12.2017
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 20-12-2017 lúc 08:38 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #10
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Chuyên trang Đường luật =>Thơ Xuân Đông - Xin Không Họa

    Họa bài này xong, tìm trang của chủ nhân mới biết là TÁC GIẢ YÊU CẦU KHÔNG HỌA.
    Vì vậy, xin đóng trang này. Mong mọi người lưu ý.
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình