+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NHIỄM MẶN của tác giả Nguyễn Thanh Toàn

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NHIỄM MẶN của tác giả Nguyễn Thanh Toàn

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post251821


    NHIỄM MẶN

    Đất mặn cằn chua nỗi khổ này
    Mong tìm giải pháp kịp thời ngay
    Rừng xanh hợp sức nhân hằng bữa
    Rác bẩn đồng tâm dọn mỗi ngày
    Dỡ bớt công trình xâm hại sửa
    Tăng cường dự án bảo tồn say
    Nhà nông viện sỹ chung tiền tuyến
    Cả nước chờ trông nỗ lực cày.

    Nguyễn Thanh Toàn
    16.03.2016


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post287684
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:31 AM Lý do: theo ý tác giả


  2. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    ƯỚC MƠ

    Còn đang có một ước mơ này
    Phải kiếm nơi nào lập nghiệp ngay
    Nhặt nhạnh từng xu trăn trở bữa
    Bôn ba mỗi chốn ngả nghiêng ngày
    Nhiều khi đợi ngóng công trình khởi
    Lắm bận trông chờ dự án say
    Đã quyết an cư nhà mới đẹp
    Về hưu chẳng quản sáng đêm cày

    Hoàng Giao
    29/10/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  3. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    2.Quê Ngoại

    Xứ ngoại lòng luôn tưởng chốn này
    Dân lành thiện cảm tính hiền ngay
    Đồng như dải lụa ngời muôn ngã
    Nghĩa tựa vần thơ thắm vạn ngày
    Đắm thuở theo bà ra ruộng sớm
    Mê lần đuổi bướm gợi hồn say
    Làng thanh óng ả màu tươi ngát
    Rộn rã đời vui tiếng cuốc cày.


    Hồng Vy
    29-10-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 29-10-2017 lúc 11:30 PM

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    3- CẦN LÀM NGAY

    Đổi thịt thay da đất nước này
    Thì cần “Có việc ắt làm ngay”
    Đạp phăng nhũng nhiễu nào e buổi
    Diệt tận gian tham chẳng kể ngày
    Nhẫn nại “xây thành” cho dạ hứng
    Kiên trì “đắp lũy” để HỒN say
    Bâng khuâng kỷ niệm thời xưa cũ
    “Cầm bút không xu phải vác cày”.*

    BXP 30.10.2017
    * Mượn câu thơ 60 năm trước

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:22 AM Lý do: Khắc lục bài 2

  7. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    4 . QUY TRÌNH



    Hết lũ rồi khô bớt nghiệp này
    Quy trình khắc phục phải cần ngay
    Nhanh thời hạnh phúc cho trăm họ
    Chậm ấy tai ương kéo một ngày
    Mánh khóe quan liêu thường hiểu rõ
    Tinh thần trách nhiệm dễ vờ say
    Từ xưa những bậc minh quân giỏi
    Khích lệ cùng dân lật sá cày .



    Trường Xuân Kiều

  9. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    5. DÀNH ĐƯỜNG CHO NƯỚC CHẢY

    Nước ngập triều dâng hãi cảnh này
    Tăng cường dự án xả phiền ngay
    Xây hồ nạo rãnh luôn tìm hướng
    Nới rạch đào kênh chẳng lỡ ngày
    Đất trũng nên nhường khơi mạch dẻo
    Sông nhiều chớ để chẹn dòng say
    Trời mưa sóng giẫy không còn ngại
    Nỗi khổ thành đô hoá ruộng cày!

    Nguyên Xuân
    30/10/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-11-2017 lúc 11:40 PM

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    6 - BÃO LỤT MIỀN TRUNG


    Bão lụt miền Trung khốc liệt này
    Dân mình khẩn thiết chống,phòng ngay
    Lo tròn xứ sở yên từng phút
    Giữ chắc quê hương đẹp những ngày
    Gió dẫu ùa vô như thả giận
    Mưa dù rớt xuống tựa cuồng say
    Tin rằng kết quả đầy mong muốn
    Để cảnh nhà nông rộn rã cày.

    Mạnh Kỷ
    30/10/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 31-10-2017 lúc 01:50 PM

  13. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    7- NHÂN QUẢ CÔNG BẰNG

    Còn đang ký gửi thế gian này
    Xả cái cong quèo muốn thẳng ngay
    Kẻ nắm quyền cao vui vạn cuộc
    Người mang cổ ngắn khổ muôn ngày
    Cơm nhà tằn tiện không lần xỉn
    Bạc chợ hoang toàng lắm bận say
    Nhân quả công bằng rồi trả nợ
    Luân lưu cứ mãi chịu thân cày.

    BXP 30.10.2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 31-10-2017 lúc 12:15 AM Lý do: không lần sỉn=>xỉn

  15. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    08- TRẢI NGHIỆM BIỀN KHÔ

    Đã biết biền khô trải nghiệm này
    Phơi mình rẫy lúa nhạt màu ngay
    Bà trao sắn đậu âm thầm bữa
    Mẹ dỗ dền tương hối hả ngày
    Đọng khổ tâm đồng cho nghĩa đắm
    Vương buồn sức hợp để tình say
    Nằm ngơi nắng bỏng đêm làm việc
    Chiếu tỏa vầng trăng lặng lẽ cày.

    31.10.2017
    Lệ Hà
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 01-11-2017 lúc 04:44 PM

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    09- UY CẬU CÓC

    Trời xanh khẩn nguyện đến ông này
    Cóc dọa thiên đình vỡ cửa ngay
    Mọi nẻo đào kênh chờ những tháng
    Nhà nông vét rãnh đợi bao ngày
    Trong niềm khổ lụy mong giờ tỉnh
    Giữa cảnh đau buồn quậy lúc say
    Cậu bảo an lòng, ra ngõ nghiến
    Rồng mưa lượn khắp để dân cày.

    31.10/2017
    Ngàn Hoa

  19. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình