+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 18

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NHẤT CHI MAI của tác giả Huy Thanh

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NHẤT CHI MAI của tác giả Huy Thanh

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post264505


    NHẤT CHI MAI

    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
    Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
    Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
    Giao mùa nụ ngát rủ tình khai
    Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
    Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
    Rạng rỡ hằng yêu từ thuở trước
    Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

    05-10-2016
    Huy Thanh


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post288287
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 11-11-2017 lúc 01:00 AM


  2. #2
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    1 - MAI TRẮNG


    Rực rỡ bên thềm những nhánh mai
    Kìa trông trắng nõn rũ thân dài
    Hoa ngời thả cánh âm thầm trải
    Nhụy thắm trao tình lặng lẽ khai
    Mãi ngọt hương xuân hồng ánh nguyệt
    Hoài thơm cảnh tết sáng trang đài
    Ta về hội mở đời thêm rạng
    Rực rỡ bên thềm những nhánh mai.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-11-2017 lúc 01:18 AM


  3. #3
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    2- SƯƠNG

    Sương gieo nốt nhạc những đêm dài
    Sương tựa tâm hồn vọng tưởng Mai
    Sương vịn cành Đào e gió cuốn
    Sương dầm giỏ Lí ngại mưa khai
    Sương trên núi thẳm chờ mây khối
    Sương dưới khe sâu nhớ tửu đài
    Sương của khung trời xưa kỷ niệm
    Sương gieo nốt nhạc những đêm dài.
    Đại học Đại Nam, 06/11/2017

    Trần Thị Thanh Liêm
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 13-11-2017 lúc 04:20 PM

  4. 17 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    03- Ủ MỘNG THĂM NÀNG

    Thăm nàng hỏi gió, rẽ vườn mai
    Nghĩ dứt tình trao nhạn sải dài
    Chuyển tiết bằng lăng chờ nụ vẫy
    Giao mùa phượng vĩ ngóng hè khai
    Đường vô nẻo cũ mưa vờn tháp
    Chỗ nguyện thềm xưa gió thoảng đài
    Đến cổng mơ màng anh khẽ gọi
    Thăm nàng hỏi gió, rẽ vườn mai.

    Lệ Hà
    6/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 07-11-2017 lúc 06:05 AM Lý do: Sửa lỗi chính tả


  6. #5
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    04- ĐỢI NGẮM MAI

    Nắng tỏa hiên nhà khẽ đợi mai
    Cành mơ ủ mộng suốt đông dài
    Ong vờn cánh ghẹo chờ hoa trổ
    Bướm thả râu chào vẫy nụ khai
    Chỗ hẹn ngày xưa Vườn Bách Thảo
    Thềm trao nẻo vắng Liễu Chương Đài
    Khung trời én lượn mừng Xuân nhỉ
    Nắng tỏa hiên nhà khẽ đợi mai.

    Ngàn Hoa
    06.11.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 07-11-2017 lúc 05:44 AM


  7. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    5. Dạo Vườn Mai

    Xuân về rảo bước dạo làng mai
    Cảnh đượm vàng loang khắp nẻo dài
    Đắm dõi chồi non tràn sắc trải
    Say nhìn nhụy nõn triển màu khai
    Cành buông ửng thắm như vầng nguyệt
    Dáng tỏa bừng lan tựa bóng đài
    Gợi cõi hồn phê lòng khó tả
    Xuân về rảo bước dạo làng mai.


    Hồng Vy
    06-11-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 07-11-2017 lúc 10:52 AM Lý do: tưa bóng=> tựa, Ngất ngưỡng=>ngưởng


  8. #7
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    6- HOA HỒNG TÀU

    Một đóa hoa hồng dưới ánh mai
    Ấp iu hạt ngọc tự canh dài
    Trải nhiều sớm rạng còn chưa hé
    Qua mỗi đêm trường đã mãn khai
    Nắng đốt mưa vần luôn thắm nụ
    Sương giăng bão dập cứ tươi đài
    Mang danh Nguyệt quý người ưa chuộng
    Một đóa hoa hồng dưới ánh mai

    BXP 10.11.2017

  9. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  10. #8
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    07- NỖI NIỀM MAI

    Đông tàn trút cạn nỗi niềm mai
    Hớn hở tình trao phận sẽ dài
    Nũng nịu ong vờn hoa ngóng trổ
    Êm đềm bướm lượn ngõ chờ khai
    Mưa ào lá đổ còn rơi nhụy
    Gió cợt cành rung đã hỏng đài
    Bão chợt càn qua lòng thổn thức
    Đông tàn trút cạn nỗi niềm mai.

    Lệ Hà
    10.11.2017

  11. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  12. #9
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    8. KHÓM MAI

    Trước ngõ tôi trồng một khóm mai
    Cành cao bóng tỏa rộng vươn dài
    Xuân về thắm nụ bông vàng nở
    Hạ tới tươi màu lá nõn khai
    Loại gỗ thân mềm lay động gió
    Loài hoa cánh mỏng đỡ ôm đài
    Bao người bạn hữu đà khen ngợi
    Trước ngõ tôi trồng một khóm mai./.


    TXS 10/11/2017

  13. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  14. #10
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    09- HỒNG MAI

    Ru hồn lãng tử ngắm hồng mai
    Rực rỡ cành nâng bóng đổ dài
    Phấn khởi thuyền trăng chờ hạ mãn
    Ân cần sách vở đợi trường khai
    Không lầm dạ trải lầu khuê các
    Chẳng lẫn lòng trao gác phượng đài
    Kỉ niệm lều tranh ngoài bãi vắng
    Ru hồn lãng tử ngắm hồng mai.

    Ngàn Hoa
    10.11.2017

  15. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình