+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 18 của 18

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NHẤT CHI MAI của tác giả Huy Thanh

  1. #11
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    10- MAI TỨ QUÝ

    Nở rộ không mùa : Tứ quý mai!
    Nắng mưa vẫn vững tháng năm dài
    Chìm trong Đông lạnh mầm còn ủ
    Dậy giữa Xuân hồng nụ đã khai
    Rực đỏ khôn che màu thắm đóa
    Huyền đen dễ lộ sắc TƯƠI đài
    Ai hay có một loài hoa ấy
    Nở rộ không mùa : Tứ quý mai!

    BXP 10.11.2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 11-11-2017 lúc 12:50 AM Lý do: Khắc lục bài #6

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    11. LÃO MAI TỨ QUÝ

    Chẳng tiếc công lùng lão cội mai
    Trầm tư ngẫm ngợi vuốt râu dài
    Xuân chiều áo đỏ thời hoa mộng
    Hạ sớm cơm vàng buổi viễn khai
    Cuộn vỏ khiêm nhường thu tiễn nắng
    Chào đông hãnh diện lá quây đài
    Yêu thầm nhớ trộm từ muôn thuở
    Chẳng tiếc công lùng lão cội mai!

    12.11.2017
    Nguyễn Thanh Toàn
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-01-2022 lúc 12:31 PM Lý do: Sửa từ theo ý tác giả
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    12. HOÀNG MAI

    Hiên nhà rạng rỡ đoá hoàng mai
    Phảng phất làn hương ngõ mộng dài
    Chữ đỏ treo cành năm mới vượng
    Hoa vàng nở cánh nhuỵ ngời khai
    Choàng sương búp ngọc cài trên cửa
    Tải nắng hồn xuân quyện giữa đài
    Gửi những mùa yêu tràn nhựa sống
    Hiên nhà rạng rỡ đoá hoàng mai!

    Nguyên Xuân
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-11-2017 lúc 01:20 AM Lý do: Sửa số thứ tự.

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    13. LẶNG LẼ MAI

    Tỉnh giấc hiên nhà lặng lẽ mai
    Nằm nghe bấc lạnh những cơn dài
    Ngày đông dưỡng mạch tươi mầm ủ
    Buổi Tết đâm chồi nõn lộc khai
    Bạc tóc tròn xoe vòng ngũ uẩn
    Vàng tâm nhẹ hẫng chốn tam đài
    Quay đầu cõi giác lòng minh huệ
    Tỉnh giấc hiên nhà lặng lẽ mai.


    Thanh Nguyệt - 12/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-11-2017 lúc 01:20 AM Lý do: Sửa số thứ tự.

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    14. XUÂN SẮC

    Lộng lẫy Xuân về ửng cánh mai
    Vườn Xuân rải mộng bóng nghiêng dài
    Xuân lồng nghĩa thắm mong tình khởi
    Nắng ủ Xuân nồng dỗ nhụy khai
    Trải Tết Xuân bày hoa quyện ngõ
    Mừng Xuân bướm đảo nụ khoe đài
    Sang mùa tuyết rã Xuân bừng nở
    Lộng lẫy Xuân về ửng cánh mai.

    Gió Bụi
    11132017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    15- VIỄN KHÁCH HỒI QUÊ

    Xuân hồng đẫm nắng chuyển mùa mai
    Lặng lẽ mầm ươm tuyết phủ dài
    Mộng nghĩa ân cần hoa ngóng trổ
    Mơ tình vội vã én về khai
    Xòe ra thắm nhụy lồng cung Quảng
    Rũ xuống nồng hương tỏa Phật đài
    Viễn khách dừng chân nhìn cảnh vật
    Xuân hồng đẫm nắng chuyển mùa mai.

    14/11/2017
    Lệ Hà

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    16. BẠN

    Êm đềm cảm giác bạn cùng mai
    Nhẹ nhõm niềm vui đến ở dài
    Sắc đợi ngày lên nền nã trải
    Hương chờ gió rủ dịu dàng khai
    Vì xuân mở hội ê hề trái
    Để tết bày hoa lộng lẫy đài
    Hưởng lộc tưng bừng thêm khuyến mãi
    Êm đềm cảm giác bạn cùng mai.
    HỒNG THOẠI 16.11.17

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    THƯỞNG MAI


    Dưới cội sân đình thưởng lãm mai
    Cành vươn tán mở những năm dài
    Xuân thì quyến rũ cho tình mộng
    Nét ngọc trang hoàng để nghĩa khai
    Cảm mến vần thơ lồng nhã nhạc
    Hoà tan phấn nhụy điểm thanh đài
    Lòng ta ngưỡng mộ càng xao xuyến
    Dưới cội sân đình thưởng lãm mai


    Trường Xuân Kiều

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình