+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 23

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ẤM LÒNG của tg Nắng Xuân nhân ngày 20/11

  1. #11
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    10. KẾ TỤC

    Hẹn mỗi năm đều thả bước đây
    Cồn bao kỉ niệm nhớ thương thầy
    Hình xưa vẽ tạc in hằn giấy
    Dáng cũ quay về tỏa chạm mây
    Trái nghĩa hoài to vừa vặn mẩy
    Hồ ân mãi rộng thỏa thuê đầy
    Nay trò dõi lối nghề đi dạy
    Lãnh khoản đưa đò kế tục xây...
    HỒNG THOẠI 17.11.17


  2. #12
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts

    NGHIỆP DĨ

    Ôm vào nghiệp dĩ tỏ tình đây
    Lại phũ phàng câu thảo kính thầy
    Giữ cả thành tâm nồi hết gạo
    Treo toàn biểu ngữ ý tràn mây
    Điều nghiên giúp họ mong lời chuẩn
    Sửa soạn về hưu ước lễ đầy
    Vẫn phải gieo trồng do phận gánh
    Âm thầm gạn chữ thỏa niềm xây
    Lần sửa cuối bởi Hải Hành; 18-11-2017 lúc 07:02 PM
    ...


  3. #13
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    12- TRỞ LẠI BÊN THẦY

    Rượu nữ nhi hồng ngất ngưởng đây
    Ngày đi mạn Bắc mãi vương thầy
    Ân cần cạn chén lừng tiên cảnh
    Hớn hở khơi tình lộng cõi mây
    Trỗi dậy lời trao niềm ước đủ
    Bừng lên ý gửi giấc mơ đầy
    Đường thôn rộng bước thay cầu khỉ
    Nghĩa cả xưa thề nhất định xây.

    Huy Thanh
    17/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 17-11-2017 lúc 06:48 PM


  4. #14
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    13- TẤM GƯƠNG THẦY

    Trở lại thăm trường ngõ trúc đây
    Về hưu rạng rỡ sáng tâm thầy
    Âm thầm giữ đạo đan tình bến
    Phấn khởi đưa trò trỗi nhịp mây
    Ý gửi nguồn khơi lời mãi trọn
    Người trao tứ dệt chữ luôn đầy
    Ngày xưa đã nguyện thề chung đắp
    Dữ dội bom đào khỏa lấp xây.

    Ngàn Hoa
    17.11.2017
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 17-11-2017 lúc 08:01 PM Lý do: sửa lỗi điệp từ


  5. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    14.Cùng Chúc

    Cảm tạ ơn người đã ghé đây
    Cùng Vy hiến lễ tưởng công thầy
    Cô tìm chữ tốt thêu vòng nguyệt
    Cháu trải câu tròn bện tảng mây
    Nghĩa giữa sân trường luôn tỏa thắm
    Tình bên bục giảng mãi vun đầy
    Nhân ngày kỷ niệm ta mừng chúc
    Nghiệp giáo muôn đời rạng rỡ xây.


    Hồng Vy
    17-11-2017


    Cháu xin cám ơn cô Trần Thị Thanh Liêm

    Hồng Vy
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 21-11-2017 lúc 07:48 AM

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #16
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    15. THẦY TÔI

    Nhân ngày kỉ niệm đến rồi đây
    Gởi nỗi lòng thơ kính tặng thầy
    Nghĩa thắm đưa đò tâm rực lửa
    Ân nồng dạy chữ chí ngời mây
    Trồng cây bát nhã ươm đời ngọt
    Giữ nẻo từ bi tạo phước đầy
    Nghiệp giáo an lành xuân trẻ mãi
    Tao đàn rạng rỡ bốn mùa xây.

    Trần Anh Dũng 18/11/2017.

    Lần sửa cuối bởi Anh Dũng Trần; 20-11-2017 lúc 11:39 AM

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  9. #17
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    16. GỬI THẦY

    Bao điều nghĩa cả viết gì đây
    Trọn nỗi niềm riêng gửi tới thầy
    Để chữ như từng viên ngọc bích
    Cho đời tựa những áng lầu mây
    Sông dài chẳng sánh lòng thanh bạch
    Biển rộng nào so trí vững đầy
    Cảm nhận đôi lời mong thấu rõ
    Ơn Người, lớp trẻ tượng đài xây./.

    TXS 18/11/2017
    @ Nhân ngày 20/11, mượn vận của NX, xin viết đề tặng những bậc thầy về Thơ Đường luật, trong DĐVNTH, như Admin Vi Thông, nhà giáo VMT, Nhà giáo Nắng Xuân, Nhà giáo Hồng Thoại, Nhà giáo Nguyên Xuân, … cùng nhiều bạn hữu mà TXS từng ái mộ, cảm mến!
    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 20-11-2017 lúc 03:27 AM

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Bái họa: TIỄN THẦY

    TIỄN THẦY

    Sân trường, bục giảng vẫn còn đây
    Phấn trắng bảng đen vắng bóng thầy
    Đò đã bao lần đưa cập bến
    Thu còn mấy độ vọng về mây
    Công lao chăm tưới vườn hoa trọn
    Gương sáng rèn luôn lí tưởng đầy
    Hoa thắm trao thầy thơm tỏa mãi
    Đền thơ nhà giáo mộng chung xây.

    HUY BA
    18-11-2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 22-11-2017 lúc 07:01 AM Lý do: Điệp từ & khắc lục bài #2


  12. #19
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TỪ TRÁI TIM


    Đem từng kỷ niệm viết vào đây
    Lắng đọng lời cô vọng tiếng thầy
    Ngọn sóng cồn cào ra với biển
    Chim trời ríu rít liệng cùng mây
    Hằng gieo hạt nảy nên chồi biếc
    Đã trổ hoa xoe hứng nắng đầy
    Nghĩa nặng tình sâu lòng nhớ mãi
    San nền đặt móng tạo đà xây


    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 18-11-2017 lúc 07:10 PM

  13. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  14. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts




    19.Nhớ ơn

    Có lẽ duyên phần xếp đặt đây
    Hồng Vy diễm phúc được nơi thầy
    Ân cần chỉ dạy tâm dường núi
    Nhỏ nhẹ khuyên bày nghĩa tựa mây
    Để giữa thi đàn thêu chữ sáng
    Nhằm bên bạn hữu trải câu đầy
    Công dày đức nặng lòng đơm giữ
    Bốn bể muôn đường ủ dạ xây.


    Hồng Vy
    18-11-2017


    Hồng vy xin gởi đến tất cả thầy cô nói chung ,thầy Hồng Thoại nói riêng lời cảm ơn sâu sắc nhât...
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 21-11-2017 lúc 07:53 AM

  15. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình