+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MONG của tác giả Lê Thu Trang

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post286319



    MONG

    Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
    Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
    Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
    Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
    Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
    Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
    Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
    Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

    Lê Thu Trang


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post289328
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 30-11-2017 lúc 04:49 AM


  2. #2
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    1. KHỞI TẠO

    Làm thơ với biển bạn Trang mời
    Chẳng dám la cà sợ chữ vơi
    Dẫu bận nhiều công nào bỏ viết
    Hay bàn lắm chuyện vẫn tìm chơi
    Trời trong ánh nguyệt soi đường tỏ
    Sóng bạc thuyền trăng giữ đảo ngời
    Mải miết nhìn ai ngoài bãi rộng
    Tâm tình khởi tạo tứ vần khơi./.

    TXS 28/11/2017

  3. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    2. BIỂN GỢI

    Biển duỗi bờ cong dáng gợi mời
    Cho ngàn sóng bạc vỗ nào vơi
    Nàng đi khắc khoải gầy cơn mộng
    Gã ở âm thầm tiếc cuộc chơi
    Cứ mỗi mùa sang tình trải đượm
    Là khi nắng nhuộm nghĩa ươm ngời
    Mây chiều lãng mạn treo sườn núi
    Dõi bóng trăng tà kỷ niệm khơi.

    Gió Bụi
    5/10/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post286337

  5. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    3. Biển Vọng

    Buồn đêm biển vọng tiếng như mời
    Để giữa canh trường mộng khó vơi
    Tiếc buổi tay choàng trên bãi dạo
    Thương từng bước nhảy cạnh bờ chơi
    Đời say kiếp trọn duyên bừng tỏ
    Phận đắm tình sâu nghĩa tỏa ngời
    Khiến mỗi khi sầu tâm lại tưởng
    Nghe dường sóng vỗ lượn trùng khơi.


    Hồng Vy
    28-11-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 29-11-2017 lúc 11:18 AM


  7. #5
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    04- BIỂN GỌI

    Biển gọi thuyền ra sóng vỗ mời
    Truy tìm lũ cá để lòng vơi
    Vòm cây lặng lẽ sương choàng xuống
    Dãy núi êm đềm nguyệt tỏa chơi
    Quyện nghĩa đường quê làn khói tỏ
    Hòa mây cảnh vật ánh sao ngời
    Vương buồn mãi đọng tình ngăn cách
    Ngủ mộng thư hồng vẫy gió khơi.

    Lệ Hà
    29/11/2017

  8. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    05- THUYỀN TRĂNG

    Thuyền trăng xướng họa gửi thư mời
    Gặp gỡ bên hồ lửa nhớ vơi
    Rộn nở mây đùa thêm sáo trỗi
    Đua xòe bướm lượn vẫy cành chơi
    Trong vườn lặng gió làn sương mỏng
    Giữa cảnh dừng chân ánh nguyệt ngời
    Chẳng ngại buồm căng rời bãi tiến
    Mưa ào sóng vỗ lộng ngoài khơi.

    Ngàn Hoa
    29.11.2017

  10. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    06- ĐIỆU VŨ BA ĐÀO

    Đảo lạ trùng dương hứng vẫy mời
    Bao ngày trở bước dạ đầy vơi
    Buồm căng sóng cợt sương đùa giỡn
    Bấc thổi mây chào mạn vỗ chơi
    Nghệ sĩ hoài mơ sườn núi tỏ
    Nhà thơ mãi mộng bóng trăng ngời
    Tiền tiêu trấn ải kiên trì giữ
    Điệu vũ ba đào gió biển khơi.

    Huy Thanh
    29/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 30-11-2017 lúc 07:49 AM Lý do: Sửa điệp từ

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    07 - BIỂN CẢ QUÊ TÔI


    Biển biếc quê tôi rộn rã mời
    Ân tình sâu nặng chẳng hề vơi
    Mây vồn vã gọi người lui tới
    Gió khát khao chờ bạn lại chơi
    Mãi ngắm tàu qua hồn thắm đượm
    Hoài trông cảnh lộng bóng tươi ngời
    Nơi này kỷ niệm thời chinh chiến
    Rạng rỡ trang đời khúc nhạc khơi.

    Mạnh Kỷ
    30/11/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-12-2017 lúc 07:01 PM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    8. HÀN HUYÊN

    Ché rượu hàn huyên cứ gọi mời
    Em nào nỡ chối biển đừng vơi
    Tìm con sóng vỗ nhìn mây trải
    Ngắm cánh buồm về đón bạn chơi
    Hạnh phúc hai bờ ban nhạc đỏ
    Bình yên bốn nẻo sắc hoa ngời
    Tâm hồn bỗng ước làm thi sĩ
    Theo nước xuôi dòng bởi mộng khơi

    Hoàng Giao
    30/11/2017
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 30-11-2017 lúc 03:35 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    9. KẾT BẠN
    (Kỷ niệm ngày kết bạn facebook)

    Vào phây kết bạn gửi qua mời
    Mạng ảo ta cùng giữ chớ vơi
    Ảnh đẹp phô nhiều duyên nét trỗi
    Trang đầy tỏa sáng luật đường chơi
    Lời thơ khó tả tình thân trọn
    Ngọn bút đều gieo chữ rạng ngời
    Xướng họa thi đàn mong thỏa mãn
    Giao hòa rộng lớn để lòng khơi./.

    TXS 01/12/2017

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình