+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 22 của 22

Chủ đề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐHV HOANGGIAO

  1. #21
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    NGÀY VUI
    ( Họa vui )

    Đến dự ngày vui của sếp Giao
    Hàng trăm bạn hữu thỏa thuê chào
    Nam thì nhộn nhịp vần thơ kháo
    Nữ lại tưng bừng mẩu chuyện trao
    Điệu hát bài ca say kiến tạo
    Đồ ăn thức uống miễn tơ hào
    Rồi khi mãn tiệc nghe người nhão
    Đói lả âu sầu mặt bánh bao.
    HỒNG THOẠI 30.11.17
    ----------------------


    Mừng sinh nhật

    Sinh nhật tưng bừng của chế Giao
    Bà con bằng hữu bắt tay chào
    Thu Trang chiếc bánh liền thân tặng
    Dạ cổ đôi gà vội mến trao
    Hỏng đến vì Van còn bốn cắc
    Không đi bởi Thoại có hai hào
    Tiền đâu chúc bạn ngày thêm tuổi
    Nỏ biết tiệc mừng chủ chịu bao ?

    Vancali 11.30.17

    NGOẠI GIAO

    Cũng thấy vui nhiều bởi ngoại giao
    Tình thơ sếp Thoại đến đây chào
    Người Nam tấp nập theo lời báo
    Kẻ Bắc ân cần mở sách trao
    Nhạc nổi câu hòa môi hóa sáo
    Lòng dâng chữ khởi giấy nên hào
    Tâm hồn sảng khoái nuôi hoài bão
    Đãi tiệc sơn hà nữ chủ bao

    Hoàng Giao
    30/11/2017


    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-12-2017 lúc 08:52 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NỬA GÁNH CUỘC ĐỜI

    Gánh mãi thời gian vượt nửa đường
    Nhưng mà nửa ấy nặng oằn xương
    Sờn vai nửa trước lo tiều tụy
    Trễ nửa mùa sau phải nhún nhường
    Nửa nghĩ bao ngày thân lặng cuốn
    Tâm cầu những nửa dạ thầm thương
    Giờ đây một nửa còn khao khát
    Hỡi nửa từ nay hết đoạn trường

    Hoàng Giao
    29/11/2017

    NỬA GÁNH CUỘC ĐỜI
    (Họa y đề, chúc mừng sinh nhật Hoàng Giao)

    Hoàng Giao dũng mạnh bước trên đường
    Nửa gánh phong trần vẫn dẻo xương
    Thắp lửa Điều hành phô nhẫn nại
    Gieo thơ bạn hữu tỏ khiêm nhường
    Sông Ân cuộn sóng mênh mang tưởng
    Bể Ái dâng triều bát ngát thương.
    Vợ thuận chồng hòa con hiếu thảo
    Tình thêm âu yếm những canh trường.

    BXP 01.12.2017

    Huynh không được khỏe, lại có việc riêng phải suy nghĩ nhiều, không làm được thơ, hôm nay cố họa một bài làm quà mừng sinh nhật muộn, HG thông cảm nhé!
    --------------

    Cảm ơn huyh nhiều nhiều. Mong huynh luôn vui khỏe ạ!

    Quote Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt Xem bài viết
    MỪNG SINH NHẬT CHỊ GIAO

    Muội gói câu mừng chúc tỷ Giao
    Ngày sinh nhật thắm rủ may vào
    Vui cùng quyến thuộc chung trà gởi
    Hẹn với thân bằng khúc nhạc trao
    Chữ chốn thi đàn tươi nét dệt
    Tình nơi cổ mộ đẫm hương ngào
    Khuôn đời nhẹ nhõm lòng thanh thản
    Hạnh phúc gia đình, nghĩa chất cao.


    Thanh Nguyệt - 29/11/2017
    TẠ ƠN
    Ơn người vẫn nhớ thủa tâm giao
    Chẳng quản đường xa đến hỏi chào
    Cảm nghĩa làm cơm ly rượu rót
    Vui lòng góp chuyện tách trà trao
    Bài thơ lắng đọng khơi dòng trỗi
    Tình bạn trầm say gợi ý ngào
    Cũng đã hoài mong ngày bước dạo
    Nhưng còn lắm việc chất chồng cao
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 08-12-2017 lúc 08:55 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình