+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Đông sang

  1. #1
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Đông sang

    Tiếc thu vàng lá gom sầu
    Rừng già vắng bạn tối màu mây giăng
    Mặt sông in bóng cung Hằng
    Cuội ơi hãy đến sóng lăn tăn chờ .

    Thu giang vũ


  2. #2
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Tiếc thu vàng lá gom sầu
    Rừng già vắng bạn tối màu mây giăng
    Mặt sông in bóng cung Hằng
    Cuội ơi hãy đến sóng lăn tăn chờ .

    Thu giang vũ

    HÃY VUI LÊN

    Này em chớ ủ nỗi sầu
    Đừng tô cuộc sống với màu tím giăng
    Hãy vui cùng với chị Hằng
    Khúc luân vũ dưới ánh trăng đang chờ...
    HT


  3. #3
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    Bài thơ làm rồi quên không đăng lên VNTH. Thưởng lãm hoa Quỳnh với cảm xúc thật tràn đầy


    HOA QUỲNH


    Em về rạng rỡ hân hoan
    Tình ngây ngất mở, bàng hoàng dấu yêu
    Trăm ngàn ý gợi vạn điều
    Anh ngu ngơ hát mấy chiều ngu ngơ.



    KIỀN ĐỨC _ 09/11/17
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Tiếc thu vàng lá gom sầu
    Rừng già vắng bạn tối màu mây giăng
    Mặt sông in bóng cung Hằng
    Cuội ơi hãy đến sóng lăn tăn chờ .

    Thu giang vũ
    Xuân của ai
    Xuân rồi đã hết cung sầu
    Hồng hoa đua nở một mầu giăng giăng
    Trên cao có Cuội có Hằng
    Ta đang thiếu bạn nên lăn lê chờ !-!

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Tiếc thu vàng lá gom sầu
    Rừng già vắng bạn tối màu mây giăng
    Mặt sông in bóng cung Hằng
    Cuội ơi hãy đến sóng lăn tăn chờ .

    Thu giang vũ
    Đông đêm lạnh giá đổ sầu
    Trời còn giận dữ một mầu mưa giăng
    Đêm đen vắng bóng chị Hằng
    Nào đâu thấy bạn nằm lăn để chờ.!.!!
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 31-03-2018 lúc 08:58 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Tuấn Thắng Xem bài viết

    Đông đêm lạnh giá đổ sầu
    Trời còn giận dữ một mầu mưa giăng
    Đêm đen vắng bóng chị Hằng
    Nào đâu thấy bạn nằm lăn để chờ.!.!!

    Vắng người mây tím buông sầu
    Lá khô xào xạc giang đầu sương giăng
    Canh khuya mong bóng dáng Hằng
    Màn đêm mù mịt vẫn khăng khăng chờ.

    Thu giang vũ

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết



    Vắng người mây tím buông sầu
    Lá khô xào xạc giang đầu sương giăng
    Canh khuya mong bóng dáng Hằng
    Màn đêm mù mịt vẫn khăng khăng chờ.

    Thu giang vũ
    Vợ đi để lại cung sầu
    Quanh năm tăm tối tóc đầu dối giăng
    Trên cao có Cuội có Hằng
    Thân mình Đơn chiếc cứ khăng khít chờ , /,/

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình