+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 15 của 15

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm KỶ NIỆM XƯA của tác giả Vancali

  1. #11
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    10. ĐƯA ĐẨY

    Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
    Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
    Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
    Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
    Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
    Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
    Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
    Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

    Gió Bụi
    12132017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-12-2017 lúc 08:42 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    11. KHUẤY ĐỘNG

    Em dường khuấy động cõi trời yêu
    Gót nhẹ nhàng qua mỗi buổi chiều
    Rạng rỡ đường hoa làm trí biểu
    Êm đềm dáng ngọc nhủ lòng xiêu
    Hàn nhân bỗng cảm hồn thôi yếu
    Lãng tử thầm nghe dạ nhớ nhiều
    Chẳng có đoàn quân hầu võng kiệu
    Quanh nàng vẫn ngập sắc màu kiêu.
    HỒNG THOẠI 14.12.17

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    12. Kỷ niệm yêu

    Kỷ niệm hôm nào nhận tiếng yêu
    Đồi thông hai đứa ngắm mây chiều
    Cho đôi mắt đẹp vờn tay yếu
    Để loạn tóc dài cuộn bóng xiêu
    Rộn rã buồng tim mơ ước thiếu
    Du dương nốt nhạc ngóng trông nhiều
    Giờ đây cách biệt buồn môi mếu
    Biết thế xưa mình ... bớt tự kiêu !

    Vancali 12.14.17

    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    13. DUYÊN NHẠT

    Thổn thức sao mình lỡ nhịp yêu
    Mùa ngâu trống trải quạnh thu chiều
    Ơ thờ loại bỏ nhành hoa héo
    Rã rượi mong tìm đốm lửa xiêu
    Liễu rủ âm thầm hương bớt đượm
    Hồn đau khắc khoải nghĩa phai nhiều
    Đông dài lặng lẽ bên thềm vắng
    Nhạt nhẽo duyên đời bởi quá kiêu!

    Nguyên Xuân
    16/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 17-12-2017 lúc 01:11 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    14. TIẾN BỘ

    Ra đời đám trẻ dẫu thường kiêu
    Biển lớn trời cao vẽ mộng nhiều
    Gội những cơn nồm lâu mới hiểu
    Ngâm từng đợt lũ khỏe còn xiêu
    Lào khuân tháng Hạ hanh gầy liễu
    Bấc chuyển ngày Đông lạnh nhão chiều
    Ngõ hẹn trăng ngà mê mẩn chiếu
    Quê nghèo thấm đọng sẽ càng yêu !

    Nguyễn Thanh Toàn
    19.12.2017
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 20-12-2017 lúc 06:05 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình