ĐÔNG GIÁ
Trời mùa đông lạnh lẽo
Bởi thiếu ánh bình minh
Lất phất mưa giăng mãi
Loay hoay lá cựa mình.
13_12_2017
Trường Xuân Kiều
ĐÔNG GIÁ
Trời mùa đông lạnh lẽo
Bởi thiếu ánh bình minh
Lất phất mưa giăng mãi
Loay hoay lá cựa mình.
13_12_2017
Trường Xuân Kiều
VỠ OÀ
Cũng bởi tình em quá mặn mà
Anh hoài nhung nhớ lúc mình xa
Rồi mưa gió có làm phai nhạt
Một chút yêu thương chợt vỡ òa
Trường Xuân Kiều
LẠC TRÔI
Buổi sáng giăng mờ mưa lất phất
Bây giờ trải rộng gió lao xao
Cùng nhau chẳng đặng buồn chăng tá
Sánh bước mà như lạc chốn nào
12-3-2020
Trường Xuân Kiều
NÀNG THƠ
Thoả mãn nàng thơ một tách trà
Trăng liềm đủ khiến dậy lòng ta
Hiên nhà gió thoảng hương đồng nội
Mỹ vị cao lương quá đậm đà
Đình Nghệ Chi Lương
7-2020
CẢM NGHĨ TIẾU NGẠO GIANG HỒ
Cũng đạo cũng hiền cũng nghĩa ân
Hồ Xung nghiệt ngã cảm muôn phần
Anh hùng khéo luận người quân tử
Vỡ lở ai hay Nhạc Bất Quần
Đình Nghệ Chi Lương
29-8-2020
TRƯỜNG VŨ YÊU ĐỜI
Đông về lạnh lắm bạn mình ơi
Cứ cuộn trong chăn chẳng muốn rời
Dậy muộn đi làm thêm hối hả
Nhưng mà vẫn thích viết thơ chơi
2_12_2020
TruongVu
SAY
Vũ trụ bao la ở túi mình
Say mường vạn vật thảy xinh xinh
Ta thường thưởng ngoạn nơi tiên cảnh
Nợ với nhân gian một chữ tình .
3_12_2020
Trường Xuân Kiều
Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 04-12-2020 lúc 12:40 PM