http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post289847
LƯU TÌNH
Giữ lại tim mình ít nỗi đau
Dù mai tóc bạc điểm tô màu
Đôi dòng kỉ niệm còn lưu dấu
Góc biển chân trời vẫn nhớ nhau!
Nguyễn Thị Xuân Đào
http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post289847
LƯU TÌNH
Giữ lại tim mình ít nỗi đau
Dù mai tóc bạc điểm tô màu
Đôi dòng kỉ niệm còn lưu dấu
Góc biển chân trời vẫn nhớ nhau!
Nguyễn Thị Xuân Đào
|
||
Bài họa 1:
KỶ NIỆM
Sao nàng cứ gợi nỗi buồn đau?
Để cõi lòng ta một vết màu
Kỷ niệm ngày xưa người vẫn dấu
Bây giờ tóc bạc nghĩ về nhau.
Quang Chính – 19/12/2017
|
||
02- LỬA TÌNH
Đông về lá rụng trỗi niềm đau
Trải nắng dầm sương đã bạc màu
Tuyết phủ hồn mơ vầng nguyệt xõa
Cho dù tuổi hạc nhớ hoài nhau!
Huy Thanh
|
||
3 CHUYỆN NGÀY XƯACái thủa ngây thơ những vết đauNăm chờ tháng đợi chẳng phai màuCòn đâu bóng dáng người trong mộngMột mối tình đầu – Đợi mãi nhauBùi Bắc Hợp
4.Duyên Thừa
Sao tình cứ mãi quặn hồn đau?
Dẫu mộng nhiều năm chẳng đậm màu
Gối vẫn nhầu loang dòng lệ chảy
Đêm thường nhớ lại thuở cùng nhau.
Hồng Vy
19-12-2017
QUA RỒI
Qua rồi tất cả những gì đau
Chỉ có non sông vạn sắc màu
Thống nhất ba miền xây dựng lại
Đôi bờ hạnh phúc thắm tình nhau
Hoàng Giao
19/12/2017
|
||
06- THƯ HỒNG
Bên thềm trỗi nhạc giấu sầu đau
Dẫu biết thời gian đổi nhạt màu
Bởi thế ân tình thôi giã biệt
Thư hồng báo hỉ vẫn mừng nhau!
Huy Thanh
|
||
7. XẢ BUỒN
Đâu cần giữ lại nỗi tình đau
Loại bỏ dần thôi tránh nhiễm màu
Hết thở là xong, đời vẫn vậy
Luân hồi kiếp nữa liệu gần nhau?
TXS 19/12/2017
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 20-12-2017 lúc 04:37 PM Lý do: Khắc lục với bài họa 1
|
||
8. QUA CƠN BĨ CỰC
Bão tạnh muôn nhà phủi đớn đau
Niềm tin hạnh phúc khảm tươi màu
Tâm hồn trí tuệ đều thanh thản
Cả nghĩa thâm tình mến tặng nhau.
Nguyễn Thanh Toàn
19/12/2017
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Nắng Xuân
|
||
9- VẪN MƠ
Thuở nọ tay nàng vuốt vẫn đau
Hờn ai bỡn cợt đổi tông màu
Mây vờn đỉnh núi lòng mơ mộng
Lệ đổ trăm chiều mãi kiếm nhau!
Huy Thanh