10. GIỮ ÂN
Chiến hữu bao người nén khổ đau
Dựng xây đất nước được xanh màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày nhớ bảo nhau./.
TXS 20/12/2017
|
||
10. GIỮ ÂN
Chiến hữu bao người nén khổ đau
Dựng xây đất nước được xanh màu
Còn bao đồng đội không về nữa
Nghĩa nặng ân dày nhớ bảo nhau./.
TXS 20/12/2017
Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 20-12-2017 lúc 04:47 PM
|
||
11- VẪN MỘNG
Vẫn mộng bên chàng phải nén đau
Ngày qua ruộng rẫy tưới hoa màu
Đêm nằm mãi nhớ thời trêu nguyệt
Vạn tháng ân đền nghĩa trả nhau!
Ngàn Hoa
20.12.2017
Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 21-12-2017 lúc 11:37 AM
|
||
KỈ NIỆM
Trông về chốn cũ chạnh lòng đau
Kỉ niệm ngày xưa vẫn thắm màu
Mỗi độ trăng tròn soi lối nhỏ
Nghe làn gió thoảng gọi tìm nhau.
Gió Bụi
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
|
||
MONG
Nay về bến hẹn vẫn hoài đau
Tiếc ngẩn thời gian tóc trổ màu
Lệ ứa nhìn trông vào xóm cũ
Đôi dòng hỏi gã có cần nhau.
Bùi Thúy Mùi.
Lần sửa cuối bởi Bùi Thúy Mùi; 21-12-2017 lúc 09:53 PM
14. NỖI ĐAU NGỌT NGÀO
Trong đời lại có những lần đau
Trải lắm thời gian chẳng úa màu
Chiếm trọn buồng tim nằm ẩn náu
Êm đềm kỉ niệm thuở còn nhau.
HT
|
||
15.VẪN CÓ NHAU
Níu cái thân già xả hết đau
Trang hoa Tứ tuyệt mãi êm màu
Giao lưu xướng họa thêm tình nghĩa
Mái ấm thi đàn ta có nhau.
BXP 31.12.2017
CÒN NHAU
Đời này cũng lắm nỗi buồn đau!
Dễ khiến dung nhan nhạt héo màu.
Cứ tập quên sầu thôi tiếc nuối,
Yêu người phải biết thứ tha nhau.
NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
(7/12/2021)