+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 14

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm LẠNH LẼO của tác giả Gió Bụi

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm LẠNH LẼO của tác giả Gió Bụi

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post290663


    LẠNH LẼO

    Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
    Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
    Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
    Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
    Vòng tay đã mất tình sai nẻo
    Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
    Ủ những niềm riêng vào gối mộng
    Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

    Gió Bụi
    12292017

    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post291509
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-01-2018 lúc 04:51 AM


  2. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    1.Nhớ

    Đêm thường nỗi nhớ chẳng hề vơi
    Mãi tưởng người xưa tận góc trời
    Xóm cũ bao chiều ngơ ngẩn đợi
    Cơn buồn lắm buổi thẫn thờ rơi
    Hờn trăng bóng vẫn giăng mờ nẻo
    Dỗi phận sầu luôn phủ kín đời
    Khẽ hỏi hồn sao tình nặng vướng?
    Như ngàn sóng cợt giữa trùng khơi.


    Hồng Vy
    30-12-2017


  3. #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    2. LỖI ƯỚC

    Quạnh quẽ đông tàn tuyết chẳng vơi
    Dù cho én lượn phủ khung trời
    Vườn thưa hẹn nõn chờ xuân tới
    Ngõ vắng mơ tình đổ lệ rơi
    Giữa rẻo hoài xanh mềm mại giới
    Đường quê mãi thắm nhẩn nha đời
    Bao lần lỗi ước không buồn đợi
    Ngật ngưỡng dong buồm trải gió khơi.

    Ngàn Hoa
    30.12.2017


  4. #4
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - RỰC ÁNH TRỜI


    Đông còn mải miết ngóng chiều vơi
    Đã thấy ngoài kia rực ánh trời
    Báo cảnh hoa ngời tha thiết gọi
    Trao hồn nhụy thắm nhẹ nhàng rơi
    Mơ màng đón hẹn êm đềm bóng
    Náo nức chờ mong rộn rã đời.
    Én vội lao mình đo bến trải
    Trông từng vạt nắng ngập tràn khơi.

    Mạnh Kỷ
    30/12/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-12-2017 lúc 06:32 PM


  5. #5
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    4- MƠ

    Mơ thành họa sĩ khiến lòng vơi
    Mộng vẽ bầy chim lấp khoảng trời
    Hạ đỏ trong vườn anh vỡ bới
    Thu vàng mọi nẻo lá chờ rơi
    Hằng mong cảnh vật bày ra sới
    Mãi đọng hồn thơ viết trả đời
    Khắc khoải thềm hoa sầu vẫn đợi
    Đôi mình hớn hở chọn từ khơi.

    Lệ Hà
    31/12/2017

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    5. GỐI MỘNG

    Gối mộng bao ngày cũng chửa vơi
    Vì chưng lạnh lẽo khắp phương trời
    Đêm nằm thấp thỏm mơ nàng đợi
    Chỗ hẹn vui vầy bỏ tuyết rơi
    Thả chữ về mau tình ái bạn
    Chờ câu sưởi ấm dạ tâm đời
    Xin đừng trải những chiều sương lặng
    Cánh hạc la đà giữa biển khơi./.

    TXS 31/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 31-12-2017 lúc 12:17 PM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.398
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    6- KHẮC KHOẢI

    Khắc khoải bao mùa đã cạn vơi
    Đàn reo lỡ điệu hỏi ông trời
    Hòa thơ suốt buổi tình anh gợi
    Thắp lửa quanh làng nghĩa bạn rơi
    Bão cuộn tan hồn chao đảo đới
    Nhà bay vỡ mái ngả nghiêng đời
    Duyên thầm ngõ lạnh, chờ xuân tới
    Sắc tỏa đêm buồn dạ mãi khơi.

    Huy Thanh
    31/12/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 31-12-2017 lúc 10:00 AM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5


    7 : CÔ LIÊU

    Niềm tin bỗng chốc lại dần vơi
    Chẳng trách vì đâu cũng tại trời
    Ngược hướng tình tan buồn khổ giữ
    Xuôi dòng nước chảy hận sầu rơi
    Vườn thơ nẻo cũ âm thầm bóng
    Ngõ thúy người xưa quạnh quẽ đời
    Những tháng năm dài ôm kỷ niệm
    Nay hồn trỗi sóng mộng về khơi

    Lp
    31.122017
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 31-12-2017 lúc 07:19 PM
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    8- THÂN TẰM

    Nỗi nhớ trong lòng chửa dễ vơi
    Dù cho cánh nhạn biệt phương trời
    Bồi hồi sớm vắng tình chưa đoạn
    Khắc khoải canh dài lệ vẫn rơi
    Những tưởng rồi ra giăng kết phận
    Nào hay bỗng chốc cách ly đời
    Thân tằm rút ruột còn vương kén
    Cứ dõi con thuyền khuất dặm khơi

    BXP 01.01.2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-01-2018 lúc 04:18 PM Lý do: khắc lục bài 5: PHƯƠNG

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 768 Times in 174 Posts
    9. GẮNG QUÊN

    Thổn thức đêm đông tuyết trắng trời
    Buồn gieo nỗi nhớ chẳng thèm vơi
    Mơ màng dõi bóng hồn trăng khuyết
    Khắc khoải canh trường giọt lệ rơi
    Kỷ niệm tình sâu còn mãi gợi
    Lòng mang nghĩa nặng đến muôn đời
    Không cùng ngữ cảnh sao còn đợi
    Hãy gắng quên đi chớ xới khơi!

    Nguyễn Tuấn Thắng
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 15-01-2018 lúc 10:56 PM Lý do: Xoá đính kèm và đánh số thứ tự, đánh dấu khắc lục

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình