+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 14 của 14

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm LẠNH LẼO của tác giả Gió Bụi

  1. #11
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    10. XAO XUYẾN

    Tim đầy nỗi nhớ thuở nào vơi
    Ngỡ gặp người xưa cuối cổng trời
    Mộng ủ ngàn trăng mùa vẫn đợi
    Xuân chờ nửa gối lệ hoài rơi
    Từng mong nghĩa đượm soi ngời lối
    Đã tưởng tình xanh quyện thắm đời
    Chợt cả niềm đau xao xuyến trỗi
    Như làn sóng cuộn giữa lòng khơi!

    Nguyên Xuân
    19/1/2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-01-2018 lúc 09:22 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5


    11 :HOANG HOẢI

    Trải mấy năm trường hận cũng vơi
    Bày ra oán nghiệt phải đâu trời
    Cung trầm thuở ấy âu sầu đợi
    Nốt bổng hôm nào lặng lẽ rơi
    Nghĩa cả dần phai bàng bạc lối
    Tình son chóng nhạt hắt hiu đời
    Ai người xảo trá cho hờn trỗi
    Biển cuộn mơ hồng đắm giữa khơi

    Lp
    19.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 25-01-2018 lúc 12:41 AM Lý do: Khắc Lục bài 5
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    12. NHẮN NHỦ

    Đêm nằm thổn thức mộng đầy vơi
    Kẻ Bắc người Nam đã gọi mời
    Có hiểu tình thương lòng vẫn đợi
    Hay là chữ trọng tứ dần rơi
    Luôn nhờ giúp đỡ tâm tròn đạo
    Chẳng dám cầu xin nghĩa trọn đời
    Chỉ biết vui vầy chưa mãn nguyện
    Xuân về nhắn nhủ giữ dòng khơi./.

    TXS 15/02/2018

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    13. ẤM ÁP

    Chúc tuổi nhau thì rượu sẽ vơi
    Ngoài kia én cũng lượn quanh trời
    Ven ghềnh chén nghĩa đừng cho cạn
    Cạnh bãi ly tình chớ để rơi
    Khẽ đặt niềm tin vào cảm xúc
    Thầm ôm ngõ mộng quấn duyên đời
    Đầu năm viết tặng lời thơm thảo
    Phúc lộc xuân này thỏa mãn khơi.

    DCHL

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình