+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4
Hiện kết quả từ 31 tới 38 của 38

Chủ đề: Những bài Xướng-Họa vần "eo" -Mời bạn tham gia!

  1. #31
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    [CENTER]
    [FONT="Georgia"][SIZE="5"]
    Quote Nguyên văn bởi Việt Phương Bắc Xem bài viết


    ÁN TREO

    Có tội... nhưng đòi -hưởng án treo!
    Tưởng
    đâu công lý giống phường chèo?
    Thử thời móc ngoặc xoay vài cú
    Liệu thế lòn chui phất mấy keo
    Tỉnh thắng lên voi cười ngất ngưởng
    Lầm thua xuống chó khóc khà kheo
    Dân đen bức xúc rình thưa kiện:
    Cái lũ quan tham cóc chịu nghèo?

    Việt Phương Bắc


    43 - SÂN CHÈO
    ---*---

    Quan tội nặng tòa xử án treo
    Xem ra luật pháp giống sân chèo
    Núp danh sếp lớn đua ăn bẩn
    Ỷ thế quan trên xúc mấy keo
    Mua chức ông nghè cao ngất ngưởng
    Bán danh bà nghị móc tay kheo
    Tai to má bự cùng ê kíp
    Lộ mặt cả dây chẳng sợ nghèo.

    22/10/2011.
    Tuyen45.
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 29-10-2011 lúc 11:08 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.493 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3





    44. TIN THÀY!

    Qe nói rng tui s chng nghèo!
    Sao mà có chuyn đói trèo kheo?
    Anh nh mũi ln nên hơi xp
    Hn cy mm to ch rt keo
    Hết bạc khom lưng… thuyn ngh lái
    Không ngân bó cẳng…mái thôi chèo
    Hôm rồi tính tới thầy vay n
    ng trn đâu ri? Bng hết treo!!!

    Trn Vũ
    Lần sửa cuối bởi Trần Vũ; 24-10-2011 lúc 10:39 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    45- TỪ EO

    Nhà thơ giàu chữ, bạc tiền nghèo
    Thanh thản rung đùi bắc chéo kheo
    Lúc bí ngôn từ nhai kẹo kéo
    Khi vui biếm họa nhại từ keo
    Muội huynh bầu rượu say âm méo
    Đệ tỷ túi thơ xướng tích chèo
    Thi sĩ xưa nay lời rất khéo
    Đêm ngày hội tụ vịnh quang treo.

    30/10/2011.
    Tuyen45.
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 02-04-2012 lúc 10:07 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC

    Đã sinh duyên kiếp cái thân nghèo
    Nghèo kiết cho nên lắm chuyện eo!
    Nhà lá bão cuồng bền chân chống
    Thuyền con sóng cả vững tay chèo
    Cơ hàn chẳng để thuyền nong ván
    Bất hạnh càng thương phận quắp queo
    Nghèo đói phải đâu là tội lỗi
    "Sông, người - khúc, lúc" sợ gì treo!
    BXP
    Cái vần EO này hoạ quá nhiều rồi, xin phép chéo kheo một tý cho nó đỡ bí, mời hoạ tiếp

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    TIẾN CHÚ MÈO
    ( Theo vần eo)

    Chuẩn bị gần ngày tiễn mướp mèo

    Cho qua hết thảy cảnh lèo thèo
    Rồng về đến ngõ đầy rộn rã
    Mão cút qua làng hết vắng teo
    Đất nước tăng cường nhiều sức mới
    Quê hương loại bỏ mọi gieo neo
    Xuân sang ấm áp tình duyên đẹp
    Hết cảnh gian truân, mải bám theo

    28/11/2011

    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    donguyenxuan31@iahoo.com đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 342
    Thanks
    132
    Thanked 1.814 Times in 336 Posts
    Blog Entries
    4
    46 - HỌA CHƠI

    Có phải chơi thơ hóa phận nghèo
    Lênh đênh hẫng hụt bước cà kheo
    Mưa tran nước ngập bao nhiêu bận
    Nắng lửa đồng khô lúa khẳng kheo
    Vất vả nhiều đời chưa hết khổ
    Nghỉ ngơi một chút đã mê chèo
    Nam thanh nữ tú thời xuân sắc
    Bầu rượu vần thơ mảnh trăng treo.

    Xuân Độ

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn donguyenxuan31@iahoo.com vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Hoạ theo vần nghèo -eo - chèo - queo - treo
    THÂN THẠCH TRỤ

    Đã đành an phận cái thân nghèo
    Khổ nỗi vợ con cứ ỉ eo
    Cột trụ gia đình nên phải chống
    Đa mang chân vịt mới lo chèo
    Hết tiền, không gạo lời ra...dở!
    Sẵn gạo, nhiều tiền cứ tỉnh queo!
    Trách nhiệm gia đình thân thạch trụ
    Lẽ nào Tết đến để niêu treo?

    BXP

  14. #38
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts

    CHÀO BẠN VI THÔNG

    Đúng vậy anh ơi, lính quá nghèo!
    Khi tàu đi biển cứ nằm kheo
    Trời thiêu nóng rát đà bao bận
    Sóng đánh say bò đã mấy keo
    Dù có mệt nhoài không nghỉ lái
    Mà còn gắng sức vũng tay chèo
    Say trời, say sóng, say người đẹp
    Mệt quá nên đành nhắm mắt...treo!

    Lính thuỷ

    DỌA!

    Lính Thủy hồn nhiên xướng chữ -nghèo!

    Sao mà khó thế cái vần “kheo”

    Vịt Hồng hăng tiết đeo nhiều bận

    Phương Bắc bạo gan bám lắm keo

    Bế tắc, buồn đi coi hát bội

    Khơi thông, mừng tới ngó ca chèo

    Ban ngày thấy ổng mê thơ thẩn

    Mấy bả càm ràm dọa tối treo…!


    Vịt hồng


    47 -TEO

    Hai huynh than thở chuyện teo nghèo
    Khiến đệ lùng bùng mãi tẻo kheo
    Vần họa bí rì nghe lẻo khẻo
    Lời thơ lọng cọng tựa chèo keo
    Tìm từ hết sức sao meo méo
    Vắt óc mòn hơi cốt tẹo chèo
    Thơ thẩn làm xong nghe léo xéo
    Tính ra chỉ xứng với mèo treo

    HANSY

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình