LỐI CŨ TÌM VỀ
Em lại về giữa phố núi ngàn hoa
Nghe gió hỏi mà lệ nhòa khóe mắt
Hồn rong ruổi khắp ngã đường cóp nhặt
Những buồn vui nghe quặn thắt tim mình
Hương vẫn nồng ở Thung Lũng Vàng xinh
Lối mòn cũ lung linh màu hoa nắng
Giờ lẻ bóng chân bước nghe nằng nặng
Trĩu trên vai ngọt đắng của kiếp người
Đồi Mộng Mơ thông khẽ reo gió cười
Bỗng dưng nhớ bờ môi xưa dịu ngọt
Thương cái thuở đôi lòng như chim hót
Giờ giọt sầu ai nỡ rót cho ai...
Cà phê Trịnh ru giấc cả đêm dài
Trong sương lạnhh sánh vai ta cùng bước
Chẳng nghĩ suy về những điều mất được
Gởi lời nguyền cùng nước Hồ Xuân Hương
Thác Prenn vẫn rì rầm khúc yêu thương
Sao mình phải đôi đường chia đôi ngã ???
Và có hiểu sao lòng em hóa đá ???
Bởi ân tình anh đã phủ rêu phong
Nhưng. .. cánh hoa xưa vẹn vẽ ru lòng
Vẫn mỏng manh vẫn tím màu chung thủy
Vẫn chờ đợi ai về ngang ngõ thúy
Vẫn mong ngày ai gọi mình... Pensee...
Lp
31.12.2017