+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 70

Chủ đề: Trúc Nhã Sơn Trang

  1. #1
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5

    Trúc Nhã Sơn Trang


    Nhanh với nguyenxuan


    VÒNG THỜI GIAN

    Lịch cuối vừa rơi ngẫm chuyện thường
    Đêm dài trở giấc cõng vầng dương
    Mang nguồn hạnh phúc bao người đợi
    Chạm ngõ trầm luân mấy kẻ tường
    Luyện chữ tâm bình vui sẽ đến
    Rèn câu trí lạc khổ nào vương
    Xoay tròn lão tạo vay rồi trả
    Đón nhận an nhiên vạn ngã đường

    Lp
    31.12.2017
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-08-2018 lúc 05:46 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Chào mừng thi hữu LAPENSEE đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu!
    Thân chúc bạn tìm được nhiều niềm vui và ý thơ nơi này.

    Đây là trang thơ Đường Luật riêng của bạn để bạn đăng thơ và giao lưu cùng bạn bè.

    Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II chỉ dùng để đăng thơ SÁNG TÁC mà thôi chứ không đăng thơ họa.
    Mỗi bài thơ bạn đăng không quá 3 nơi trong diễn đàn.

    Tình thân,

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    Chào mừng thi hữu LAPENSEE đến với Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu!
    Thân chúc bạn tìm được nhiều niềm vui và ý thơ nơi này.

    Đây là trang thơ Đường Luật riêng của bạn để bạn đăng thơ và giao lưu cùng bạn bè.

    Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu - Tập II chỉ dùng để đăng thơ SÁNG TÁC mà thôi chứ không đăng thơ họa.
    Mỗi bài thơ bạn đăng không quá 3 nơi trong diễn đàn.

    Tình thân,

    Gió Bụi
    Cảm ơn anh Gió Bụi
    Vì Lp mới vào nên lơ ngơ như bò đội nón . Thấy bài mới nên họa nhanh góp vui thôi chứ Lp chưa có ý định lập trang riêng ĐL như vầy
    Vì không biết nên đã làm nhọc công ĐHV rồi
    Xin lỗi
    Lp
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao
    --------------

    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

    CẢM TẠ...

    Cảm tạ bề trên đã đón chào
    Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
    Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
    Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
    Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
    Văn còm cõi vậy lấy gì trao
    Thôi giờ hiểu phận nên đành trốn
    Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

    Lp
    01.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 25-01-2018 lúc 12:17 AM Lý do: ( còm ) cỏi --> cõi
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết


    KẾT GIAO

    Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
    Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
    Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
    Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
    Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
    Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
    Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
    Để những vườn ươm rộng lối vào

    Hoàng Giao
    --------------

    Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

    CẢM TẠ...

    Cảm tạ bề trên đã đón chào
    Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
    Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
    Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
    Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
    Văn còm cõi vậy lấy gì trao
    Thôi thì hiểu phận nên đành trốn
    Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

    Lp
    01.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 03-01-2018 lúc 12:45 AM Lý do: còm cỏi=>cõi
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5


    LAN

    Lan thầm gởi phận giữa ngàn sương
    Cả nỗi niềm riêng số đoạn trường
    Nắng dãi nguyên ngày cam tủi hận
    Mưa dầm nửa kiếp chịu sầu thương
    Mầm vươn nhụy thoảng nơi đầu gió
    Nghĩa trẩy tình ru tận cuối đường
    Cũng chỉ mong rằng khoe dáng ngọc
    Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương

    Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương
    Cánh mỏng nào khoe mọi ngã đường
    Lá rũ yêu kiều khơi biển ái
    Hoa cười diễm lệ điểm trời thương
    Cho dù trắc trở sầu miên viễn
    Dẫu có trầm luân khổ dặm trường
    Lão tạo an bày nên chỉ muốn
    Xin tầm gửi mãi xứ mù sương

    Lp
    01.01.2018



    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT
    Attached Images
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 01-01-2018 lúc 05:55 PM
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lapensee Xem bài viết
    Vui nhanh cùng ĐHV Hoàng Giao đã đón chào Lp

    CẢM TẠ...

    Cảm tạ bề trên đã đón chào
    Thân mình cỏ dại chốn bờ ao
    Thì không mộng tưởng cùng thơ phú
    Lại chẳng hờn ghen với liễu đào
    Chữ quắt queo rồi đâu thể luyện
    Văn còm cỏi vậy lấy gì trao
    Thôi thì hiểu phận nên đành trốn
    Ngoảnh mặt làm thinh dẫu muốn vào

    Lp
    01.01.2018
    Ý XUÂN

    Mừng vui bạn hữu đến đây chào
    Sẵn rượu ta mời thỏa ước ao
    Bởi nghĩa hòa chan hồng tấc dạ
    Vì thơ xướng họa đỏ hoa đào
    Vừa trông sóng vỗ khơi dòng chảy
    Đã hẹn anh về khởi bút trao
    Ý cạn xong đầy câu chữ nhủ
    Rằng không hoặc có cũng đua vào

    Hoàng Giao
    1/1/2018
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 01-01-2018 lúc 07:41 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    Ý XUÂN

    Mừng vui bạn hữu đến đây chào
    Sẵn rượu ta mời thỏa ước ao
    Bởi nghĩa hòa chan hồng tấc dạ
    Vì thơ xướng họa đỏ hoa đào
    Vừa trông sóng vỗ khơi dòng chảy
    Đã hẹn anh về khởi bút trao
    Ý cạn rồi đầy câu chữ nhủ
    Rằng không hoặc có cũng đua vào

    Hoàng Giao
    1/1/2018

    CŨNG MUỐN...

    Mần gan ngả mũ bắt tay chào
    Nghiễn cổ ai dè lộn xuống ao
    Chỉ tại hồn xiêu vì dáng liễu
    Và do phách lạc bởi hương đào
    Thơ đề vẫn kém không người họa
    Tứ nhặt chưa đầy chẳng kẻ trao
    Dẫu hiểu đường thi là khó gặm
    Thèm nhưng sợ vãi há xông vào

    Lp
    01.01.2018
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5


    CHÊNH CHAO

    Nguyệt ở tầng không cũng rối bời
    Nghiêng lòng lệ đổ tiếng buồn rơi
    Thương ngày tháng cũ mà trăn trở
    Nhớ thuở tình xanh lại rã rời
    Gió thoảng đầu non hồn nặng trĩu
    Mây chờ cuối nẻo dạ đầy vơi
    Mong cầu kỷ niệm đừng tan biến
    Giữa bến hoàng hoa thỏa mộng đời

    Lp
    01.01.2018
    Attached Images
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 02-01-2018 lúc 01:22 PM Lý do: Chèn hình
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình