+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng Thoại

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng Thoại

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post264236

    VẮNG BẠN

    Bạn mãi la cà ở chốn đâu
    Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
    Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
    Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
    Những mảng tường rêu còn đậm dấu
    Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
    Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
    Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

    HỒNG THOẠI
    06.6.16

    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post291389
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 16-01-2018 lúc 01:29 AM


  2. #2
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    1. MỘNG GIANG ĐẦU

    Trăng về bến đợi hỏi người đâu
    Lẻ bóng mình ên quạnh quẽ sầu
    Cũng bởi tình trao ngoài mép dậu
    Thôi thì phận gởi giữa ngàn dâu
    Ân nồng vẫn đượm mà phai dấu
    Nghĩa thắm còn se lại ngả màu
    Chỉ tại duyên thừa nên chín nẫu
    Trăng về bến đợi hỏi người đâu

    Lp
    14.01.2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-01-2018 lúc 07:32 AM Lý do: Xoá bài đính kèm và đánh số thứ tự
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  3. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    2. NHỚ BẠN

    Lâu rồi chẳng biết bạn mình đâu
    Mỗi buổi tìm sang bụng thấy sầu
    Mắt vẫn luôn nhìn bên liếp dậu
    Chân còn mãi đợi phía hàng dâu
    Bài ca để lại in từng dấu
    Bản vẽ cầm lên khắc một màu
    Lá đổ bao mùa thơ chợt nẫu
    Lâu rồi chẳng biết bạn mình đâu

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-01-2018 lúc 07:33 AM Lý do: Đánh số thứ tự
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  5. #4
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - VÌ ĐÂU ?


    Ta buồn chẳng rõ bởi vì đâu ?
    Khắc khoải nhiều hôm dạ thấm sầu
    Trải tứ Đường thi vàng khóm dậu
    Trao từ lục bát mượt bờ dâu
    Bao lần kỷ niệm âm thầm dấu
    Một thuở thời gian bát ngát màu
    Cảm thấy từng đêm lòng ngỡ nẫu
    Ta buồn chẳng rõ bởi vì đâu ?

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 14-01-2018 lúc 01:14 PM

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    4. VÌ ĐÂU

    Ơi người! vắng vẻ tại là đâu
    Để bạn niềm thương, nỗi nhớ sầu
    Nhạt nhẽo chờ ăn nồi nước lẩu
    Âm thầm nghĩ đến cội nguồn dâu
    Bài xưa viết lại đà sai mẫu
    Tứ cũ chuyền qua chửa đậm màu
    Gạn hỏi làm sao mà vẫn giấu
    Ơi người! vắng vẻ tại là đâu./.

    TXS 14/01/2018
    @ Giờ máy tính của tôi sai. Chính xác bài này gửi lúc 12h18 am.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 14-01-2018 lúc 12:18 PM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    5. TÌM HẸN BẠN

    Thơ tình bạn gửi tới nơi đâu
    Đợi mãi u hoài một nốt sầu
    Mở cửa đi vòng quanh lối dậu
    Ra đường lượn ngóng tận nương dâu
    Tôi hòa buổi trước chừng chưa thấu
    Ý khách lần sau phải đổi mầu
    Hẹn lại ta chơi cho nhiệt huyết
    Thơ tình bạn gửi tới nơi đâu!-!!
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 20-01-2018 lúc 05:47 AM Lý do: Đánh số thứ tự

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    6- CẢNH ĐIỀN VIÊN


    Điền viên lắm bạn chẳng buồn đâu
    Mãi thắm niềm vui dạ hổng sầu
    Rộn rã ngày qua còn để dấu
    Âm thầm tháng lại vẫn làm dâu
    Vườn trăng nghĩa dệt bày ngon lẩu
    Ngõ trúc tình phai trổ nhạt màu
    Gặp gỡ hòa tâm chừng hiểu thấu
    Điền viên lắm bạn chẳng buồn đâu!

    Ngàn Hoa
    14.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 16-01-2018 lúc 07:15 AM

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    7- HOÀI MƠ TUỔI DẠI

    Đã biết ta chờ, bậu ở đâu
    Nằm đêm nhớ bạn để vương sầu
    Bao lần ngắm nguyệt trao nồi lẩu
    Những buổi thăm trường viếng chị dâu
    Cảnh hạ thềm xưa còn rõ dấu
    Triền đông mực tím chẳng phai màu
    Hoài mơ tuổi dại thời thơ ấu
    Đã biết ta chờ, bậu ở đâu!

    Lệ Hà
    14/01/2018

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    8- NGUYỆT XÕA ĐÂU

    Biển hát mây vờn nguyệt xõa đâu
    Mà sao mạn vỗ gió đong sầu
    Êm đềm nước chảy bên giồng đậu
    Thổn thức trăng luồn cạnh bãi dâu
    Vạn ngõ hòa tâm còn để dấu
    Ngàn phương quyện ý mãi lưu màu
    Sau vườn lá rụng nằm trong lẩu
    Biển hát mây vờn nguyệt xõa đâu!

    Huy Thanh
    14/01/2018

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5

    9: HỜN DUYÊN



    Muôn trùng cách biệt bởi từ đâu
    Có phải hờn duyên đẫm lệ sầu
    Chỉ thắm chưa ràng phai phận liễu
    Tơ hồng đã kết bạc đời dâu
    Xuôi dòng kỷ niệm buồn in dấu
    Ngược chuỗi thời gian nhớ điểm màu
    Nguyệt lão se tình sao để đứt
    Muôn trùng cách biệt bởi từ đâu

    Lp
    14.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 15-01-2018 lúc 03:37 PM Lý do: Khắc lục bài 3 " vì " >> " từ"
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình