+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 23 của 23

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng Thoại

  1. #21
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    20 : TUYỆT TẬN

    Biết sẽ không còn kỷ niệm đâu
    Trời xui khiến nhện thả tơ sầu
    Tàn canh bến cũ thương đời nhạn
    Đẫm lệ trăng vàng tủi bóng dâu
    Nghĩa nặng bao người vay cả kiếp
    Lòng son mấy kẻ giữ nguyên màu
    Đôi bờ thực ảo tìm chi nữa
    Biết sẽ không còn kỷ niệm đâu

    Lp
    21.01.2018
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    21.CHIA TAY

    (Ngũ độ thanh)

    Xa rồi bạn hữu có ngờ đâu?
    Để lại trong ta những mối sầu
    Lũ bướm không đùa xem quả dậu
    Đàn chim chẳng lượn ngắm làn dâu
    Đường xưa kỷ niệm còn in dấu
    Lối cũ niềm vui để nhuộm màu
    Cách trở đôi bờ cho dạ nẫu
    Xa rồi bạn hữu có ngờ đâu?


    Quang Chính – 22/01/2018
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 23-01-2018 lúc 11:01 AM Lý do: Kkắc lục bài 1

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    21.CHIA TAY

    (Ngũ độ thanh)

    Xa rồi bạn hữu có ngờ đâu?
    Để lại trong ta những mối sầu
    Lũ bướm không đùa xem quả dậu
    Đàn chim chẳng lượn ngắm làn dâu
    Đường xưa kỷ niệm còn in dấu
    Lối cũ niềm vui để nhuộm màu
    Cách trở đôi bờ cho dạ nẫu
    Xa rồi bạn hữu có ngờ đâu?


    Quang Chính – 22/01/2018


    ANH Ở ĐÂU ?

    Anh hỡi giờ nầy hiện ở đâu ?
    Có nghe trong gió tiếng than sầu
    Đau lòng bởi chẳng nơi nương náu
    Khổ sở là do lỗi đạo dâu
    Cha mẹ chồng chê không hiếu thảo
    Ông bà trách thiếp tóc nhiều màu
    Bây giờ muồn được lời khuyên bảo
    Anh hỡi giờ nầy hiện ở đâu ?

    LEHONG

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình