+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 28 của 28

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CHỢT THẤY EM VỀ của tg Dạ Cổ Hoài Lang

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    20.Dạ Cổ

    Trông đời Dạ Cổ quá là thương
    Vợ ghét đành nên bỏ bữa thường
    Mặt mũi thân gầy xương xẩu vướng
    Phong hình dáng yểu nợ nần vương
    Buôn lo tủi phận không tròn hướng
    Xót dỗi sầu duyên chẳng thuận hường
    Cuộc sống nào như lòng vẫn tưởng
    Ba chìm bảy ngất giữa dòng sương.


    Hồng Vy
    04-02-2018

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    21. ĐẮM ĐUỐI

    Bởi tóc em dài những sợi thương
    Lòng tôi bỗng dậy tiếng ca thường
    Câu hò nhớ bạn từng canh tưởng
    Bản phối yêu người mỗi khắc vương
    Rộn rã trong hồn muôn sắc phượng
    Thênh thang giữa dạ vạn bông hường
    An nhiên đắm đuối tô hình tượng
    Chẳng biết quanh mình đã phủ sương.
    HỒNG THOẠI 05.02.18

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    22. XUÂN VỀ

    Ôm đàn vuốt nhẹ mấy cung thương
    Bụi phủ đời ta vẫn thói thường
    Khắc khoải tông trầm đêm lá rụng
    Mơ màng nốt lặng buổi tơ vương
    Rèm mi khép chặt vầy duyên thắm
    Ánh mắt buông lơi tạc nghĩa hường
    Ngõ mộng xuân về hôn đứa trẻ
    Mai đào nở rộ sớm tinh sương.

    DCHL

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    23: KHÚC SẦU VƯƠNG



    Xuôi về bến ảo nghẹn ngào thương
    Cổ tích còn đâu... ngẫm lạ thường
    Nghĩa thắm vừa trao tình ấy tận
    Duyên thừa mới hiểu lệ nào vương
    Cho ngày gặp gỡ nhòe mây xám
    Để lúc chia phôi nhạt nắng hường
    Giữa bể oan cừu mơ hạnh phúc
    Theo làn khói mỏng ngậm ngùi sương

    Lp
    05.02.2018







    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 06-02-2018 lúc 12:30 PM
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    24.Khắc Khoải

    Dẫu biết duyên mình chẳng vẹn thương
    Vì đâu mắt lệ vẫn hoen thường
    Phòng đơn mãi vẳng lời xưa gọi
    Gối lẻ luôn tràn mộng cũ vương
    Tủi bóng trăng mờ che ngõ hẹn
    Buồn cơn phận mỏng xéo thân hường
    Đau choàng nghĩa nát tình không toại
    Khắc khoải đêm về trĩu ngập sương.


    Hồng Vy
    07-02-2018

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    25. LẠNH LÒNG

    Đôi bờ cách biệt vẫn hoài thương
    Mới rõ tình yêu quả diệu thường
    Mỗi độ xuân về khơi ý trải
    Bao lần hạ đến đổ niềm vương
    Đường xưa thuở nọ đầy xoan tím
    Cảnh cũ giờ đây vắng phượng hường
    Lẻ bạn thân gầy trăng vỡ khuyết
    Chao lòng thổn thức giữa trời sương.

    Gió Bụi
    02122018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    26. ĐỜI

    Mãnh lực kim tiền chẳng xót thương
    Người trong bể ái nhục vinh thường
    Sang giàu bút ngọc đầu hôm thử
    Khổ cực ly sành giữa buổi vương
    Những tưởng lòng say cùng hạ trắng
    Ngờ đâu lệ đổ với xuân hường
    Bên thềm bỗng dạ sầu man mác
    Lối nhỏ đi về chợt đẫm sương.

    DCHL

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    27. BỨC CHÂN DUNG TỰ HỌA

    Nghèo còn dở tệ mấy ai thương
    Lại sống trong an phận thủ thường
    Bữa đứng bên thềm trêu Thổ Địa
    Hôm nằm giữa chợ né Diêm Vương
    Ly nồng đợi tết khơi tình đỏ
    Chén đắng chờ xuân trải lộc hường
    Tấp nập thi đàn năm mới chúc
    Riêng mình ngáy ngủ mặc đêm sương.

    DCHL

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình