+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XUÂN của tác giả Nguyên Xuân

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XUÂN của tác giả Nguyên Xuân

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post271684

    XUÂN

    Cảnh sắc tưng bừng giã biệt đông
    Làn hương quyện ngát giữa non bồng
    Trên đồi cỏ biếc vừa bung lộc
    Trước ngõ mai vàng vội nảy bông
    Vũ trụ giao hoà mây sáng ửng
    Càn khôn chuyển dịch nắng tươi hồng
    Ơ kìa sáu chục xuân lòng trỗi
    Mãi ước duyên đời vạn nẻo thông!

    Nguyên Xuân


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post292530
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 13-02-2018 lúc 10:22 AM


  2. #2
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    1: GIÃ TỪ ĐÔNG


    Hiên trời nắng trải giã từ đông
    Khuất giữa màn sương dải lụa bồng
    Những búp chồi xinh còn ủ mộng
    Bao chùm nụ biếc đã xòe bông
    Đòng đưa một thuở xuân nồng thắm
    Rạng rỡ ngàn hoa má ửng hồng
    Phút chuyển giao mùa tâm bỗng chạnh
    Nghiêng buồn gió trỗi xạc xào thông

    Lp
    10.02.2018

    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  3. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    2. XUÂN VỀ

    Xuân về cẩn thận tiễn mùa đông
    Nhớ những ngày xưa thuở bế bồng
    Mũ nỉ anh mừng cho một chiếc
    Hoa hường chị gửi lấy vài bông
    Dù khôn tuổi đến thân đầy đẹp
    Dẫu trọn lòng trao má đỏ hồng
    Cũng biết bây giờ trên bảy chục
    Nhưng mà vẫn ước việc đời thông./.

    TXS 11/02/2018

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    3.Xuân Về

    Gió chở xuân về tiễn lạnh đông
    Trời mây ửng quyện sắc tươi bồng
    Say mùa khắp nẻo tưng bừng hội
    Chuyển tiết muôn đường rực rỡ bông
    Kẻ trỗi câu hò ru dạ thắm
    Người khoe áo lụa khảm tơ hồng
    Khung đời rạng tỏa niềm hương phấn
    Đón cảnh giao hòa mọi ngã thông.


    Hồng Vy
    11-02-2018

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    4. GIAO MÙA

    Chuyển gió giao mùa đợi tiễn đông
    Ngàn nơi cảnh vật cũng phiêu ... bồng
    Hoa vàng trước ngõ đà khoe nhụy
    Nụ biếc trên cành đã trổ bông
    Nghĩa mẹ trời trong bừng tỏa sáng
    Bờ môi nắng đỏ rạng thêm hồng
    Xuân về trỗi dậy niềm vui sống
    Mặc tuổi cao rồi trí vẫn thông

    Hoàng Giao
    11/2/2018
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  9. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    5. TRƯỚC THỀM XUÂN

    Ta ngồi đợi nắng buổi chiều đông
    Những tháng ngày vui nhặt đủ bồng
    Giữa chợ anh làm thơ đỏ ý
    Trong nhà chị giữ tết vàng bông
    Thuyền xưa mãi nhớ dòng sông bạc
    Bếp cũ hoài thương ngọn lửa hồng
    Để lúc xuân về bao rạng rỡ
    Bên đời mọi thứ sẽ dần thông.

    DCHL

  11. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    XUÂN

    Xuân về nắng tỏa tiễn ngày đông
    Ủ đẫm vườn thơm ngọt trái bồng
    Nõn thắm cây đào hoa nở nhụy
    Hanh vàng chậu quất quả trùm bông
    Đằm xưa ngưỡng vọng thầm sương khói
    Hả dạ mừng rơn rỡ pháo hồng
    Phấn khởi làng quê đời mãn nguyện
    An lòng tĩnh trí thỏa dòng thông!

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 17-02-2018 lúc 12:13 PM Lý do: Khắc lục bài 2 . Chữa lỗi khắc lục

  13. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    TẾT



    Có phải hương ngào lẫn gió đông
    Mùi thơm quyến rũ tóc ai bồng
    Lung linh vạt nắng giăng đầy ngõ
    Rực rỡ hoa đào nở kín bông
    Hết thẩy khung trời đương dát ngọc
    Dường như ngọn cỏ cũng tô hồng
    Ta ngồi đếm lại bao mùa cũ
    Hạnh phúc khi mà việc đã thông .

    TruongVu
    19_2_2018

  15. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    8. XUÂN HY VỌNG

    Nõn lộc xanh ngời đuổi buốt đông
    Vầng dương ấm toả nụ xuân bồng
    Hương lành thoảng gió ươm nồng cội
    Nắng đỏ xao cành quyện đẫm bông
    Giữ lửa cho đời xây mộng thắm
    Cài thơ để nhạc quyến tim hồng
    Mong cầu hạnh phúc luôn bừng nở
    Tổ Quốc yên bình vận nước thông!

    Nguyên Xuân
    19/2/2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-05-2019 lúc 09:14 PM

  17. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    MƠ XUÂN

    HỌA THƠ ĐƯỜNG LUẬT
    NGUYÊN XUÂN
    XUÂN
    ========================

    9. MƠ XUÂN

    Bịn rịn xuân về lạnh GIÓ đông
    Cành mai đơm nụ bế hay bồng
    Cây tơ ươm nhựa bao nhiêu lá
    Vườn mới giao cành kể xiết bông
    Xúng xính hội xuân tà áo biếc
    Tung tăng đàn trẻ trái đào hồng
    Tết xưa nhớ quá quê nhà mãi
    Núi mộng rừng hương ngã nhánh thông.
    20-2-2018
    [mùng 5 Tết Mậu Tuất]
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 21-02-2018 lúc 01:13 AM Lý do: Đánh số thứ tự và khắc lục bài 7

  19. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình