-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
VY XÓA
Vào Thu
Thu về lá rụng phủ thềm mơ
Ảm đạm trời sương kín cõi chờ
Liễu rủ trơ buồn che giấc mộng
Trăng tàn buốt tủi ngập hồn thơ
Người đi dạ nhớ đời trăn trở
Kẻ ở sầu vương cảnh thẫn thờ
Dõi lạnh mùa sang mà nức nở
Muôn ngàn rét quyện trĩu đường tơ.
Hồng Vy
25-02-2018
Lần sửa cuối bởi hồng vy; 25-02-2018 lúc 07:20 PM
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn