-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
vy xóa 1
Đơn Lạnh
Biển ắng chiều nay quạnh quẽ ngồi
Trông dòng nước chảy lững lờ trôi
Hồn nghe dỗi xót lời sông gọi
Dạ thấy hờn nghen ngọn sóng nhồi
Trách phận duyên tàn tim vất vưởng
Thương đời nghĩa mất mộng xa xôi
Giờ đơn tủi lạnh sầu loang phủ
Thổn thức niềm đau cứ mãi bồi.
Hồng Vy
29-01-2018
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn