+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 43

Chủ đề: VỀ NGUỒN

  1. #21
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    NGẮM BẾN TAM SOA

    Thả hồn trên bến Tam Soa
    Bồi hồi xúc động lệ nhòa ướt mi
    Tổ ơi! Con biết nói gì!
    Ngàn Sâu-Ngàn Phố đổ về sông La!

    Lại vào sông Cả … vươn ra
    Sông Lam một dải nước hòa biển Đông!
    Trong xanh ấp ủ bóng thông
    Suối “Bùi Tùng Ảnh” xuôi dòng bao la …!

    Tôi ngồi ngắm bến Tam Soa!

    Bùi Xuân Phượng 13/Giêng/Mậu Tuất 28/02/2018

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    TRÊN CẦU LINH CẢM

    Trên cầu Linh Cảm
    Lặng ngắm Tam Soa
    Một vùng sông nước bao la
    Dòng xanh ấp ủ thiết tha bóng tùng

    Rưng rưng giọt lệ
    Lặng lẽ trong tâm
    Biết bao năm tháng âm thầm
    Xót xa một nỗi ruột tằm cố hương

    Muôn thương ngàn nhớ
    Phải cố gắng tìm
    Tổ phù, Phật độ … Chiếc kim
    Nằm sâu đáy biển đã tìm được lên

    “Không quên nguồn cội!”
    Nhức nhối lòng con
    Cha đi … thương nhớ mỏi mòn
    “Nước nguồn cây gốc” mãi còn khắc ghi

    Quyết đi sẽ tới!
    Vời vợi tháng năm …
    Trên cầu Linh Cảm … lệ đầm
    Niềm vui bái Tổ … trăng Rằm sáng soi

    Bùi Xuân Phượng 13/Giêng/Mậu Tuất 28/02/2018

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Sum Vầy

    Dõi cảnh Bùi gia chí một lòng
    Tông đường kính lễ lộc ngời đong
    Tình thân sáng tỏa bừng muôn dạ
    Nghĩa nặng nồng chan thoảng khắp dòng
    Gặp gỡ hàn huyên đời thỏa ước
    Tương phùng ấm đổi phận tròn mong
    Làng thôn phấn khởi vui dường mộng
    Nỗi đắm từ nay trải đượm vòng.


    Hồng Vy
    06-03-2018

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    “SONG” THỌ

    Tuổi tám mươi Diễn đàn chúc thọ
    Lại về quê được Họ trao mừng
    Nhận quà giọt lệ rưng rưng
    Diễn đàn – Dòng tộc đã cùng sẻ chia

    Cái chuyện “ở” hay “về” thây kệ
    Sức ta còn mạnh mẽ đôi tay
    Vẫn ham gõ phím ngày ngày
    Câu thơ hòa bạn cứ say chén tình

    Trang Tứ tuyệt còn minh hoa lá
    Vẫn kiên sưu muôn ngả Chi-Loài
    Ủ hồng trăm sắc hoa tươi
    Chắt chiu từng giọt mồ hôi hiến đời.

    BXP 06.03.2018

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    PHƯỢNG CÒN XUÂN!

    Ba cha con trên cầu Linh Cảm
    Để chú em lấy cảnh Tam Soa
    Nhìn xem Xuân Phượng đâu già!
    Vẫn hồng nét mặt, nở hoa nụ cười.

    Ba toong chống, bụng thời hơi phệ
    Áo trắng bong tỏ vẻ còn xuân
    Bước đi trong cõi hồng trần
    Kính đeo làm dáng, mũ cần phô duyên

    Vẫn vững trụ tình bền năm tháng
    Vẫn giao lưu bè bạn muôn phương
    Đã thông cái lý “vô thường”
    Vẫn yêu cuộc sống chẳng vương vấn gì

    “Hoa tứ tuyệt” chưa khi nào dứt
    Câu họa vần đủ sức tiếp nhau
    Duyên thơ đã nối nhịp cầu
    Nghĩa thơ ghi nhận đằm sâu ân tình

    Thấy nguồn cội … bình minh tỏa rạng
    Hạnh phúc này năm tháng nào phai
    Lạy xin Tiên Tổ chứng lời
    Cái TÂM Xuân Phượng lưu đời cháu con.

    BXP 06.03.2018

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    TỰ MỪNG THỌ

    Cổng duối cha con hỉ hả ngồi
    Nét hồng sắc diện lại thêm tươi
    Ngày về bái Tổ lòng vui sướng
    Tự thọ cho mình tuổi tám mươi

    BXP 05.03.2018

    MỪNG

    Hiền huynh đã bái, hả hê ngồi
    Rạng rỡ xuân này thắm đỏ tươi
    Ngày về gặp hết tròn gia phả
    Mong rằng Phượng sẽ đến mười mươi.

    Huy Thanh 5/3/2018

    ĐẠT NHIỀU “MƯƠI”

    Cổng cây dáng đẹp đã yên ngồi
    Vạn bước phong trần nét vẫn tươi
    Xốc tới vươn lên lòng chẳng nản
    Đạp bằng sóng gió đạt nhiều “mươi”

    BXP 06.03.2018

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    CHIẾC KIM ĐÁY BIỂN

    Mấy giòng ngày giỗ
    Gốc Tổ nơi đâu?
    Bao năm mang nặng niềm đau
    Chiếc kim nằm đáy biển sâu khó dò

    Ốm o cằn cỗi
    Muôn nỗi khó khăn
    Đường xa vạn bước chân trần
    Khát khao cháy bỏng vẫn lần mò đi

    Pháp trì Kinh tụng
    Tâm vững chí bền
    Quê nhà Tùng Ảnh Việt Yên
    Bao lần hợp, tách … nặng phiền đổi thay

    Ân dày nghĩa nặng
    Tổ chứng lòng con
    Kiên tầm nguồn cội sắt son
    Gặp trang website … cội nguồn sáng ra!

    Tam Soa êm ả
    Sông Cả thuận dòng
    Trăm sông đều đổ biển Đông
    Châu Tùng! Nguồn cội Tổ Tông đây rồi!

    BXP 06.03.2018

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    DẠO GÓT ĐƯỜNG QUÊ

    Cùng Ông dạo gót đường quê
    Dọc ngang sạch đẹp đi về thảnh thơi
    Cảnh xưa nghèo đói hết rồi
    “Đàng hoàng to đẹp” đất trời của ta

    Ven đường những dải bồn hoa
    Tươi bông thắm lá nắng hòa sắc hương
    Quê nhà lộng gió muôn phương
    Dù đi muôn nẻo dặm đường chẳng quên

    Quê nhà Tùng Ảnh-Việt Yên
    Vẫn xanh Tùng Lĩnh, vẫn hiền Tam Soa
    Quê nhà tình nghĩa thiết tha
    Trong xanh dòng nước mượt mà đồng quê

    Cánh chim muôn nẻo đi về
    Ngắm nhìn cảnh vật hả hê trong lòng
    Châu Tùng - Gốc cội cha ông
    Địa linh nhân kiệt mãi hồng sắc Xuân

    Ước mong bái Tổ nhiều lần.
    BXP 07.03.2018

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    PHƯỢNG CÒN XUÂN!

    Ba cha con trên cầu Linh Cảm
    Để chú em lấy cảnh Tam Soa
    Nhìn xem Xuân Phượng đâu già!
    Vẫn hồng nét mặt, nở hoa nụ cười.

    Ba toong chống, bụng thời hơi phệ
    Áo trắng bong tỏ vẻ còn xuân
    Bước đi trong cõi hồng trần
    Kính đeo làm dáng, mũ cần phô duyên

    Vẫn vững trụ tình bền năm tháng
    Vẫn giao lưu bè bạn muôn phương
    Đã thông cái lý “vô thường”
    Vẫn yêu cuộc sống chẳng vương vấn gì

    “Hoa tứ tuyệt” chưa khi nào dứt
    Câu họa vần đủ sức tiếp nhau
    Duyên thơ đã nối nhịp cầu
    Nghĩa thơ ghi nhận đằm sâu ân tình

    Thấy nguồn cội … bình minh tỏa rạng
    Hạnh phúc này năm tháng nào phai
    Lạy xin Tiên Tổ chứng lời
    Cái TÂM Xuân Phượng lưu đời cháu con.

    BXP 06.03.2018
    Chúc mừng bác Phượng! Ba cha con bác Phượng đứng trên cầu Linh Cảm nhìn về làng Việt Yên (quê nhà). Sau lưng là ngã ba Linh Cảm, vởi 2 dòng sông Ngàn Phố và sông Ngàn Sâu, chảy tụ về sông La (qua làng bác). Kẹp giữa 2 con sông là quê TXS (bãi ngô sau lưng bác Phượng). Phía trái bác Phượng là đồi thông (có mộ Trần Phú). Sau mộ Trần Phú là quê bà xã TXS (bác Phượng và bà xã TXS cùng xã Tùng Ảnh mà).
    TXS cũng đã từng viết:
    Anh ở bên này sông
    Em ở bên kia sông
    Đôi lứa đôi làng chung dòng sông mát
    Ngày xưa mẹ hát
    Ru ta trọn giấc mơ
    "Cách sông nên phải lụy đò"
    Anh muốn sang bên nớ, biết răng giờ được sang ...
    TXS

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Mừng huynh và gia tộc sum họp.
    Nguyên Xuân đã từng sống ở Tùng Ảnh một tháng, đã đến dâng hương ở mộ Trần Phú vào năm 1978. nx có bạn nhiều bạn bè ở đó.

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình