TỨ KIỆT
Phượng nhất tìm hoa trực Diễn Đàn
Sinh nhì Tiến sĩ Toán rền vang
Liêm tam sáng dịch rồi lên lớp
Kỷ tứ môn Sinh thật vững vàng.
Huy Thanh 19/08/2017
TỨ KIỆT
Phượng nhất tìm hoa trực Diễn Đàn
Sinh nhì Tiến sĩ Toán rền vang
Liêm tam sáng dịch rồi lên lớp
Kỷ tứ môn Sinh thật vững vàng.
Huy Thanh 19/08/2017
THU MÙA
Hạ đã qua rồi bạn biết không
Đầu hiên cúc nở ngát hương nồng
Âm thầm nắng trải vàng như mộng
Lặng lẽ mây hòa trắng tựa bông
Ngọn suối thì thào vương tiếng nhạc
Dòng kênh rộn rã vọng tơ đồng
Thu mùa lá rụng hồn bay tỏa
Cảnh đẹp mơ màng thổn thức trông.
Mạnh Kỷ
BTV giới thiệu lưu TV:
HT
Lần sửa cuối bởi manhky; 24-08-2017 lúc 08:36 PM
Họa bài THU MÙA của bác Mạnh:
THU CHỜ
Thu chờ trỗi khúc bậu về không?
Nũng nịu vườn cây gió chẳng nồng
Rực rỡ ngàn hoa bày khắp bản
Êm đềm vạn nhánh trổ nhiều bông
Màu tươi quyện sắc đầy nương rẫy
Quả chín hòa sương rợp ngõ đồng
Sóng vỗ thuyền ra vào mọi nẻo
Quê nhà thắm điệu ngỡ ngàng trông.
24.8.2017
Ngàn Hoa
CÁNH THU BAY
Những cánh thu bay đỏ rực trời
Những bầy nhạn biển thả chơi vơi
Những dòng nước ngọt ôm bờ vỗ
Những áng mây giăng mãi chẳng rời.
Mạnh Kỷ
Lần sửa cuối bởi manhky; 25-08-2017 lúc 07:09 PM
TÌNH XƯA
Các trò thương mến của thầy đâu
Qua “face” tình xưa nối nhịp cầu
Cuộc sống mưu sinh nhiều vất vả
Xa trường cách biệt đã bao lâu?
Huy Thanh 26/8/17
Trò đây ạ
Trò lười đã đến với thầy đây
Tính vẫn như xưa thích hop bầy
Trốn học trèo me rồi hái ổi
Roi mây tẩm quất mỏi tay thầy.
Thugiang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-08-2017 lúc 01:31 PM
HƯƠNG ĐỜI
Vẫn biết hương đời ngan ngát bay
Hòa trong vũ trụ chút men này
Khung trời nhấp nhánh trao hồn đậm
Sóng bể thì thào trải cảnh say
Lặng lẽ bờ mong đò dệt thắm
Âm thầm bến hẹn nước ươm dày
Người ơi nhớ giữ niềm thương cảm
Để mãi ân tình rực rỡ thay.
Mạnh Kỷ
27/8/2017
Lần sửa cuối bởi manhky; 27-08-2017 lúc 01:30 PM