+ Trả lời chủ đề
Trang 432/778 ĐầuĐầu ... 332 382 422 430 431 432 433 434 442 482 532 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.311 tới 4.320 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #4311
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MƯA
    Mưa rủ mây về tận phố Đông
    Mưa tung nước bạc ngập đầy đồng
    Mưa như ném hạt sau hồ cá
    Mưa tựa giăng mành trước bến sông
    Mưa ướt vai gầy em ngóng đợi
    Mưa hòa tóc trắng chị chờ trông
    Mưa choàng khắp nẻo buồn da diết
    Mưa thả chơi vơi giỡn gió lồng.

    Manh kỷ
    28/8/2014
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-08-2014 lúc 09:02 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #4312
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MƯA
    Mưa rủ mây về tận phố Đông
    Mưa tung nước bạc ngập đầy đồng
    Mưa như ném hạt sau hồ cá
    Mưa tựa giăng mành trước bến sông
    Mưa ướt vai gầy em ngóng đợi
    Mưa hòa tóc trắng chị chờ trông
    Mưa choàng khắp nẻo buồn da diết
    Mưa thả chơi vơi giỡn gió lồng.

    Manh kỷ
    28/8/2014
    GIÓ

    Gió dường phủ kín cả triền đông
    Gió thổi hoa tung trải mặt đồng
    Gió vũ đài rơi đầy bến nước
    Gió vần nhánh gãy khắp bờ sông
    Gió đưa bướm lượn tha hồ ngắm
    Gió đẩy ong vờn mặc sức trông
    Gió nhớ Hằng Nga mời phá cỗ
    Gió thương thỏ ngọc bóng trăng lồng.

    Lệ Hà

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #4313
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    MƯA

    Mưa rủ mây về tận phố Đông
    Mưa tung nước bạc ngập đầy đồng
    Mưa như ném hạt sau hồ cá
    Mưa tựa giăng mành trước bến sông
    Mưa ướt vai gầy em ngóng đợi
    Mưa hòa tóc trắng chị chờ trông
    Mưa choàng khắp nẻo buồn da diết
    Mưa thả chơi vơi giỡn gió lồng.

    Manh kỷ
    28/8/2014

    GIÓ

    Gió dường phủ kín cả triền đông
    Gió thổi hoa tung trải mặt đồng
    Gió vũ đài rơi đầy bến nước
    Gió vần nhánh gãy khắp bờ sông
    Gió đưa bướm lượn tha hồ ngắm
    Gió đẩy ong vờn mặc sức trông
    Gió nhớ Hằng Nga mời phá cỗ
    Gió thương thỏ ngọc bóng trăng lồng.

    Lệ Hà
    LẮM KIỂU MƯA

    Mưa phùn gió bấc rét mùa đông
    Mưa đá lùi hoa nát cánh đồng
    Mưa móc ân dày trao phước lộc
    Mưa rào nước trắng rải bờ sông
    Mưa dầm đất ngậm cây luôn ngóng
    Mưa bão đê tràn lúa chẳng trông
    Mưa bụi bầu trời như xám tối
    Mưa ngâu sợi nhớ trộn mây lồng.


    TXS 29/8/2014
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 29-08-2014 lúc 11:59 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4314
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MƯA

    Mưa rủ mây về tận phố Đông
    Mưa tung nước bạc ngập đầy đồng
    Mưa như ném hạt sau hồ cá
    Mưa tựa giăng mành trước bến sông
    Mưa ướt vai gầy em ngóng đợi
    Mưa hòa tóc trắng chị chờ trông
    Mưa choàng khắp nẻo buồn da diết
    Mưa thả chơi vơi giỡn gió lồng.

    Manh kỷ
    28/8/2014


    GIÓ

    Gió dường phủ kín cả triền đông
    Gió thổi hoa tung trải mặt đồng
    Gió vũ đài rơi đầy bến nước
    Gió vần nhánh gãy khắp bờ sông
    Gió đưa bướm lượn tha hồ ngắm
    Gió đẩy ong vờn mặc sức trông
    Gió nhớ Hằng Nga mời phá cỗ
    Gió thương thỏ ngọc bóng trăng lồng.

    Lệ Hà


    LẮM KIỂU MƯA

    Mưa phùn gió bấc rét mùa đông
    Mưa đá lùi hoa nát cánh đồng
    Mưa móc ân dày trao phước lộc
    Mưa rào nước trắng rải bờ sông
    Mưa dầm đất ngậm cây luôn ngóng
    Mưa bão đê tràn lúa chẳng trông
    Mưa bụi bầu trời như xám tối
    Mưa ngâu sợi nhớ trộn mây lồng.


    TXS 29/8/2014
    MƯA VỀ

    Mưa về xối xả tưới làng Đông
    Mưa gội cành non lúa mướt đồng
    Mưa gửi niềm thương tràn bến bãi
    Mưa hòa nỗi nhớ quyện dòng sông
    Mưa gieo hạt nghĩa lòng luôn ngóng
    Mưa nẩy bông tình dạ mãi trông
    Mưa ngập đường quê hương tỏa ngát
    Mưa tuôn khắp ngả gió thưa lồng.

    Lương Tú

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #4315
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Gặp bạn

    (Tăng nhà thơ Lương Tú)
    Gặp gỡ thi nhân ở chốn này
    Con người Xứ Nghệ thấy mà say
    Trong mùa xướng họa- hình chưa tỏ
    Giữa tháng giao lưu -bóng đã bày
    Vẻ ngọc tươi ngời ,tâm chẳng cạn
    Khuôn trăng sáng đẹp nét luôn đầy
    Chiêu thu kỷ niệm còn in mãi
    Bịn rịn ra về nắm chặt tay

    Khắc Hiền
    29/8/2014
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 29-08-2014 lúc 09:08 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #4316
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    GIỮA CÔNG VIÊN

    Đứng giữa công viên nắng trải vàng
    Hoa đào nở rộ báo xuân sang
    Cờ bay phấp phới trên đầu cột
    Gió thổi mơn man dưới tán bàng
    Sắc cảnh bồi hồi tâm dạ nhớ
    Tình đời khắc khoải nỗi lòng mang
    Bao hồn liệt sĩ vì dân nước
    Có thấy nơi đây thật rộn ràng?

    TXS 30/8/2014

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #4317
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    Gặp bạn

    (Tăng nhà thơ Lương Tú)

    Gặp gỡ thi nhân ở chốn này
    Con người Xứ Nghệ thấy mà say
    Trong mùa xướng họa- hình chưa tỏ
    Giữa tháng giao lưu -bóng đã bày
    Vẻ ngọc tươi ngời ,tâm chẳng cạn
    Khuôn trăng sáng đẹp nét luôn đầy
    Chiêu thu kỷ niệm còn in mãi
    Bịn rịn ra về nắm chặt tay

    Khắc Hiền
    29/8/2014
    ĐÓN BẠN

    Mừng vui đón khách tại nơi này
    Mới gặp thân rồi nghĩa đắm say
    Tuổi tác không phân lòng sớt sẻ
    Xa xôi chẳng kể dạ san bày
    Anh em thoải mái trao lời đẹp
    Bạn hữu vô tư ngỏ ý đầy
    Tiễn bước người về lưu luyến mãi
    Ân tình xứ Nghệ rộng vòng tay

    Lương Tú - Cảm ơn anh Khắc Hiền.

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #4318
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI


    (Tặng nhà thơ Lương Tú nhân dịp đến anh chơi)


    Mới gặp chào nhau đã rộn ràng
    Nhà gần, ngõ ngái - chỉ qua trang
    Thơ anh lắng đọng từng câu chữ
    Phú bạn trào lên những ý vàng
    Gửi trọn niềm thương tình ấp ủ
    Trao tròn nỗi nhớ nghĩa hòa vang
    Mùa vui xướng họa ta cùng đến
    Nối nhịp Đường Thi mãi dịu dàng.

    Mạnh Kỷ
    30/8/2014

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #4319
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    ĐÓN BẠN

    Mừng vui đón khách tại nơi này
    Mới gặp thân rồi nghĩa đắm say
    Tuổi tác không phân lòng sớt sẻ
    Xa xôi chẳng kể dạ san bày
    Anh em thoải mái trao lời đẹp
    Bạn hữu vô tư ngỏ ý đầy
    Tiễn bước người về lưu luyến mãi
    Ân tình xứ Nghệ rộng vòng tay

    Lương Tú - Cảm ơn anh Khắc Hiền.
    GẶP GỠ (NĐT)

    Ngờ đâu gặp gỡ buổi mai này
    Cứ ngỡ quen rồi chuyện kể say
    Bạn cũ lâu dần tâm ý thả
    Lời riêng một chốc chữ thơ bày
    Chân tình ngỏ ước đời sâu nặng
    Kính trọng tìm nhau nghĩa đủ đầy
    Vẫn biết đường đi là vạn nẻo
    Mong chờ tới hẹn để chìa tay

    MINH THƯ

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  19. #4320
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI
    (Tặng nhà thơ Lương Tú nhân dịp đến anh chơi)

    Mới gặp chào nhau đã rộn ràng
    Nhà gần, ngõ ngái - chỉ qua trang
    Thơ anh lắng đọng từng câu chữ
    Phú bạn trào lên những ý vàng
    Gửi trọn niềm thương tình ấp ủ
    Trao tròn nỗi nhớ nghĩa hòa vang
    Mùa vui xướng họa ta cùng đến
    Nối nhịp Đường Thi mãi dịu dàng.

    Mạnh Kỷ
    30/8/2014
    HẸN CÙNG GẶP GỠ

    Bầy chim đủ cánh cũng ra ràng
    Mặn chát vui buồn vẫn trải trang
    Cảm phục anh tài như chí sĩ
    Mừng cho hạnh phúc của cây vàng
    Dòng thơ chải chuốt trao tình tặng
    Bản nhạc reo hòa trỗi tiếng vang
    Để đó ngày sau cùng gặp gỡ
    Từ nay tới bữa đợi dênh dàng.

    TXS 30/8/2014

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 432/778 ĐầuĐầu ... 332 382 422 430 431 432 433 434 442 482 532 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình