Hạn hán năm nay lúa nghẽn đòng
Dân làng hầu hết đổ ra sông
Người dùng trâu kéo tăng nguồn mát
Kẻ lấy gàu đong giảm nóng nồng
Mấy độ chờ mưa đều chẳng có
Bao ngày đợi nước vẫn bằng không
Phen này lo liệu công trình điện
Chủ động tưới tiêu khỏi ngóng trông .
Mạnh Kỷ
31/05/2012
5 - Hương lúa
Chăm sóc giờ đây lúa mẩy đòng
Tắm dòng nước ngọt từ bên sông
Nắng đưa hạ đến bông còn lạt
Mây gọi vào thu hạt đã nồng
Vụ thắng câu hò vang biển rộng
Được mùa tiếng hát vọng thiên không
Sắc trời êm ả niềm mơ đợi
Hương đất yên bình giấc điệp trông
Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
Trong ngoài ngột ngạt… gió đâu qua
Người đi dạ xót nhìn gương nguyệt
Kẻ ở đau lòng dõi bóng nga
Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
Bao giờ bông lựu lập loè lửa
Lúc ấy không còn giọt lệ sa
Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
Trong ngoài ngột ngạt… gió đâu qua
Người đi dạ xót nhìn gương nguyệt
Kẻ ở đau lòng dõi bóng nga
Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
Bao giờ bông lựu lập loè lửa
Lúc ấy không còn giọt lệ sa
Thanh Thanh khiết
HẸN NGÀY TÁI NGỘ
Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .
Trăng sáng sân ga ánh nhạt nhoà
Trong ngoài ngột ngạt… gió đâu qua
Người đi dạ xót nhìn gương nguyệt
Kẻ ở đau lòng dõi bóng nga
Trước ngõ Ty gôn xơ xác lá
Bên thềm Dạ lý tả tơi hoa
Bao giờ bông lựu lập loè lửa
Lúc ấy không còn giọt lệ sa
Thanh Thanh khiết
HẸN NGÀY TÁI NGỘ
Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .
Mạnh Kỷ
01/06/2012
Cảnh quê
Trời dần hửng sáng khói mây nhòa
Đường vắng bóng người chưa lại qua
Gà gáy rộn ràng o ó o
Đa gù văng vẳng ngá ngà nga
Bên hiên xao xác cây lay lá
Trước cổng chập chờn gió động hoa
Mặt nhật buông tơ ngời óng ánh
Như màu ngũ sắc quyện kim sa.
Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .
Mạnh Kỷ
01/06/2012
Cảnh quê
Trời dần hửng sáng khói mây nhòa
Đường vắng bóng người chưa lại qua
Gà gáy rộn ràng o ó ó
Đa gù văng vẳng ngá ngà nga
Bên hiên xao xác cây lay lá
Trước cổng chập chờn gió động hoa
Mặt nhật buông tơ ngời óng ánh
Như màu ngũ sắc quyện kim sa.
BMT,1-6-2012
Tình thơ
Tình thơ thắm đậm chẳng bao nhoà
Xướng hoạ gieo vần năm tháng qua
Câu chữ - thêu mơ - tươi ánh nguyệt
Lời từ - dệt mộng - sáng gương nga
Ngoài vườn cây nhớ luôn bung nụ
Trong ngõ cành thương mãi trổ hoa
Tri kỷ thâm giao hồn trẻ mãi
Ai nào xoá được nét kiêu sa
Đêm nay bàng bạc hạt sương nhòa
Mây lượn , cây vờn , gió thoáng qua
Cách biệt người ơi - thương ánh nguyệt
Xa vời bạn hỡi - nhớ hằng nga
Bâng khuâng khóm trúc xơ cành lá
xúc động bụi hồng nhạt nụ hoa
Xuân đến hẹn ngày vui tái ngộ
Buồn vương cũng chỉ giọt mưa sa .
Mạnh Kỷ
01/06/2012
Cảnh quê
Trời dần hửng sáng khói mây nhòa
Đường vắng bóng người chưa lại qua
Gà gáy rộn ràng o ó ó
Đa gù văng vẳng ngá ngà nga
Bên hiên xao xác cây lay lá
Trước cổng chập chờn gió động hoa
Mặt nhật buông tơ ngời óng ánh
Như màu ngũ sắc quyện kim sa.
BMT,1-6-2012
Tình thơ
Tình thơ thắm đậm chẳng bao nhoà
Xướng hoạ gieo vần năm tháng qua
Câu chữ - thêu mơ - tươi ánh nguyệt
Lời từ - dệt mộng - sáng gương nga
Ngoài vườn cây nhớ luôn bung nụ
Trong ngõ cành thương mãi trổ hoa
Tri kỷ thâm giao hồn trẻ mãi
Ai nào xoá được nét kiêu sa
Thanh thanh Khiết
2.5.2012
BIỆT LY
Biệt ly ngày ấy lệ mi nhòa
Nặng trĩu lòng ta thoáng vụt qua
Vời vợi tình buồn hờn với nguyệt
Mù khơi nghĩa tủi giận cùng nga
Ngoài hiên xào xạc cây xa lá
Trong mái thì thào lọ cách hoa
Thương phận liễu bồ sao vội vã
Để lòng đau đáu gạt châu sa .
Thời gian ký ức chẳng phai màu
Đời mẹ vì con có tiếc đâu
Giang cánh chở che vì nghĩa nặng
Còng lưng gánh vác bởi tình sâu
Góp gom tia nắng thêm màu nhớ
Gạn lọc dòng mơ giảm tủi sầu
Nay tỏa ngát hương thơm lộc biếc
Mạch nguồn sinh dưỡng đẹp bền lâu .
Mạnh Kỷ
01/06/2012
Ơn Mẹ!
Chiếc áo thời gian sớm đổi màu
Mẹ dần phai tóc bởi vì đâu
Gian truân chẳng quản lòng bi ái
Vất vả nào màng nghĩa đậm sâu
Trên trán hằn nhăn bao vết gấp
Trong tâm trỉu nặng những ưu sầu
Cho con tất cả lòng yêu mến
Ơn trọng nhớ hoài mãi mãi lâu.
Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài
Việc học con ơi ! thật rộng dài
Văn ôn, võ luyện, chớ đơn sai
Ngọc kia thành khí ,nhờ tay dũa
Sắt nọ nên kim ,cậy sức mài
Kiến thức, tinh thâm, xây sự nghiệp
Tài năng, uyên bác, dựng tương lai
Đường đời rộng mỡ đầy tươi sáng
Đáp ứng, niềm tin trọn, đức, tài
khắc Hiền
2.6.2012
HỌC VẤN
Chớ xem học vấn chuyện rông dài
Hiểu biết - nên người - chẳng có sai
Kiến thức uyên thâm đều gọt dũa
Kho đời rộng lớn phải dùi mài
Bao người thành đạt đều lo luyện
Mấy kẻ sáng danh tự vị lai
Cho dẫu cuộc đời đầy trắc ẩn
Đường đi phía trước rạng anh tài .