RÁNG BUỒN
Chiều thu nắng nhạt áng mây vương
Bóng nhạn mờ xa tít dặm trường
Dào dạt sóng xô ngoài bến vẳng
Ráng buồn dệt tím ánh tà dương.
Mạnh Kỷ
05/8/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 05-08-2015 lúc 08:51 PM
RÁNG BUỒN
Chiều thu nắng nhạt áng mây vương
Bóng nhạn mờ xa tít dặm trường
Dào dạt sóng xô ngoài bến vẳng
Ráng buồn dệt tím ánh tà dương.
Mạnh Kỷ
05/8/2015
CÀNH ÚA
Sải cánh chim về gạt nắng vương
Màn đêm phủ xuống lặng muôn trường
Âm thầm gió thoảng lay cành úa
Rụng rớt bao niềm đắm cõi dương…
Lương Tú
BUỒN VƯƠNG
Xa chàng mấy hạ nỗi buồn vương
Lặng lẽ mình em điểm trống trường
Chẳng thiết hàn huyên cùng lũ bạn
Trông cành phượng vĩ khuất vầng dương.
6-08-2015
Huy Thanh
[COLOR="blue"][/COLOR]HỒN QUÊ
(Ngũ độ thanh)
Thăm làng xóm cũ dạ thầm mong
Cố giữ thời gian chảy ngược dòng
Ấm mãi niềm thương - vầng nguyệt tỏa
Thơm hoài nỗi cảm - ngọn đèn chong
Tình vương lắng đọng bùi câu chữ
Nghĩa quyện hằng in đỏ sắc ròng
Dẫu có xa vời nơi biển lạ
Hồn quê gửi lại nhớ nhung lòng.
Mạnh Kỷ
07/8/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 13-10-2015 lúc 11:19 AM
Bao giờ Ta lại là Ta
Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!
[COLOR="blue"][/COLOR]HỒN QUÊ
(Ngũ độ thanh)
Thăm làng xóm cũ dạ thầm mong
Cố giữ thời gian chảy ngược dòng
Ấm mãi niềm thương - vầng nguyệt tỏa
Thơm hoài nỗi cảm - ngọn đèn chong
Tình vương lắng đọng từng câu chữ
Nghĩa nặng trào dâng cả ý ròng
Dẫu có xa vời nơi biển lạ
Hồn quê gửi lại nhớ nhung lòng.
Mạnh Kỷ
07/8/2015
PHỐ CŨ
(NV, NĐT)
Một thuở xa làng vẫn ước mong
Dù cho ngược nẻo với xuôi dòng
Mơ ngày trở lại tràn mi ngóng
Đợi buổi quay về rã mắt chong
Thấp thỏm trông hoài bao ngã vọng
Trầm ngâm mộng mãi suốt đêm ròng
Con đường phố cũ tình yêu đọng
Nỗi nhớ người xưa đủ ngập lòng
Lương Tú
Ước mong
Trờ lại quê nhà nỗi nhớ mong
Tìm ôn kỷ niệm gió nương dòng
Ngày xưa dưới biển tay hoài vọng
Thuở nọ bên đồi nến mãi chong
Vẫn biết bèo tan đành chịu hỏng
Cùng hay nước nổi cũng khi ròng
Dòm cây phượng đỏ hồn lay động
Nghĩ đến người ta chợt mủi lòng
Vancal 8.7.15
COLOR="blue"][/COLOR]THU SANG
Lệ nến buồn sao nhỏ mấy hàng
Đêm dài lá rụng báo thu sang
Ngoài hiên gió thổi lay cành liễu
Trước ngõ chim kêu gọi cánh bàng
Có phải mây vờn soi bến lộng
Hay vì sóng chạy giục đò ngang
Ngùi trông cảnh vật hòa thương nhớ
Một chút ưu tư ánh nguyệt vàng.
Mạnh Kỷ
08/8/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 08-08-2015 lúc 04:00 PM
CHIỀU THU
Chiều thu ngóng bạn thả đôi hàng
Gió cuộn hương nồng thổi ngược sang
Bãi đá sau vườn thương cội nhãn
Triền đê trước ngõ nhớ cây bàng
Lên thành nắng trải mong đò dọc
Đến chợ mưa dầm đợi chuyến ngang
Cảnh sắc như chìm trong tĩnh lặng
Hoàng hôn bóng ngã ngắm mây vàng.
8-8-2015
Lệ Hà