Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
[
COLOR="purple"]
MỘT
Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi.
Mạnh Kỷ
HAI
Hai giếng khơi trong dõi đất trời
Hai màng thẩm thấu nhạc đầy vơi
Hai đồi nóng bỏng trong cơn khát
Hai cõi âm dương thống soái ngồi.
NVT
THUYỀN CÂU
Một chiếc thuyền câu giữa nước trời
Hai nhìn nguyệt tỏa mãi chưa vơi
Ba lần mái đẩy chèo giăng lưới
Bốn ngụm cà phê thỏa mãn ngồi.
LH
BA*
Ba ngọc Minh Châu tỏa sáng trời
Ba nguồn trí tuệ chửa hề vơi
Ba trang xướng họa đầy ân nghĩa
Ba vị thi nhân thưởng lãm ngồi
HN
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 29-09-2015 lúc 12:11 AM
HOÀNG HÔN
Một buổi giăng câu giữa biển trời
Hai nàng cá giỡn nỗi buồn vơi
Ba chìm bảy nổi con thuyền lướt
Bốn cảnh hoàng hôn lặng lẽ ngồi.
Lệ Hà
MÃI KHÔNG VƠI
Bạn thảo lời thơ cứ tuyệt vời
Ngôn từ tỏa ngát mãi không vơi
Tình như bóng ngọc lung linh sáng
Nghĩa tựa hồn mơ thấp thoáng ngời
Xướng họa tao đàn đi khắp nẻo
Giao hòa trí hữu đến muôn nơi
Xuân về trống giục vang rền trải
Gửi tứ Đường Thi thắm mộng đời.
Mạnh Kỷ
29/9/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 29-09-2015 lúc 02:55 PM
MỘNG BÊN ĐỜI
Người đi xứ lạ mãi xa vời
Nỗi nhớ khôn cùng dạ chẳng vơi
Bổng thấy đầu sông vầng nguyệt tỏ
Vừa xem đỉnh núi ánh sao ngời
Dong thuyền trỗi nhạc thăm nhiều chốn
Cưỡi ngựa ôm đàn đến khắp nơi
Khói tỏa lam chiều mơ bến cũ
Đường thi ấp ủ mộng bên đời.
Huy Thanh
29-9-2015
LUÂN HỒI !
Màn đêm sẽ kín cả chân trời
Gánh nợ trần ai cũng được vơi
Hỏi có bao giờ quay trở lại
Nơi xưa chỗ ấy đã từng ngồi.
NVT
Dòng sông thơ