ĐÓN BÍNH THÂN
Bạn hữu ba miền đón Bính Thân
Cùng nhau mở tứ với khơi vần
Cho đào thắm nụ ,mai khoe sắc
Để nhạc tao đàn mãi vọng ngân.
Mạnh Kỷ
18/12/2015
TUỔI THÂN
Chào đời ngắm Mẹ đúng năm Thân
Mới đãi thôi nôi đã ghép vần
Đọc sách chơi đàn hay múa sạp
Reo hò chạy giỡn tiếng vang ngân.
Lệ Hà
DẠO KHÚC VÔ THƯỜNG
Hết Ngọ, sang Mùi lại tiếp ThânCâu thơ xướng họa chửa quên vầnDuyên tình bạn hữu chưa phai nhạtDạo khúc Vô thường đẹp nốt ngân.
BXP 18.12.2015
[QUOTE=Huy Thanh;246460]HỎI VỢ
Tôi về hỏi vợ tuổi nhằm Thân
Đính ước Dần đây quả hợp vần
Khỉ cọp chung nhà cho thỏa chí
Hai đàng họa xướng vọng tình ngân.
huythanh
KHÚC NHẠC NGÂN
Khỉ-Cọp duyên trời đã kết thânTình thơ dan díu cứ tươi vầnThanh-Hà tỏa dáng uyên ương đẹpVạn nốt dương cầm khúc nhạc ngân
BXP 19.12.2015
ĐẸP CẢNH GIA
Mấy chục năm rồi đẹp cảnh gia
Gần như tứ đại sáng gương nhà
Vần thơ hé mở thơm hương nhụy
Cháu chắt sum vầy ngọt cánh hoa
Gửi ý tao đàn vầng nguyệt trải
Trao lời bạn hữu ánh sao sa
Niềm thương rộng tỏa hồng cây đức
Nghĩa nặng tình sâu thắm mặn mà.
Mạnh Kỷ
19/12/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 19-12-2015 lúc 11:02 AM
RẠNG RỠ
Vạn nốt dương cầm khúc nhạc ngân
Mừng vui tết đến thảo đôi vần
Mong người vạn sự đều như ý
Để mãi duyên tình đẹp cảnh thân.
Mạnh Kỷ
19/12/2015
NGHINH THÂN
Sáo trỗi bên đồi tiếng vọng ngân
Dê đi khỉ đến thả vài vần
Mừng huynh Mạnh Kỷ đời tươi sáng
Tuổi mới thêm tình nghĩa mãi thân.
huythanh
Nguyên văn bởi manhkyRẠNG RỠ
Vạn nốt dương cầm khúc nhạc ngân
Mừng vui tết đến thảo đôi vần
Mong người vạn sự đều như ý
Để mãi duyên tình đẹp cảnh thân.
Mạnh Kỷ
19/12/2015
BỪNG NỞ
Để mãi duyên tình đẹp cảnh thân
Lầu Mây Kỷ-Phượng cứ thêm vầnCho vườn Thi Hữu bừng hoa nởCho tiếng Chim Chiều trỗi nhạc ngân
BXP 19.12.2015
Tạm Tứ tuyệt thôi, bát cú xin khất
Nguyên văn bởi manhkyBẾN HỌA
Cho tiếng chim chiều trỗi nhạc ngân
Bao năm bão táp vẫn tươi vần
Sân chơi trí tuệ càng tao nhã
Rộn rã thi Đường bến họa thân.
Mạnh Kỷ
19/12/2015
NHẠC VẪN NGÂN
Rộn rã thi Đường bến họa thânMà anh “Bác học” khó theo vầnLuật niêm bệnh lỗi ... chao ôi, Cực!Ấy thế, nhưng lòng … nhạc vẫn ngân.
BXP 19.12.2015