SÂN CHƠI THI HỮU
Sân chơi thi hữu rộng thênh thang
Mời bạn cùng ta gửi chữ vàng
Nối nhịp vần niêm cùng xướng họa
Dạt dào thơ-nhạc sóng ngân vang
Mạnh Kỷ
02/01/2012
SÂN CHƠI THI HỮU
Sân chơi thi hữu rộng thênh thang
Mời bạn cùng ta gửi chữ vàng
Nối nhịp vần niêm cùng xướng họa
Dạt dào thơ-nhạc sóng ngân vang
Mạnh Kỷ
02/01/2012
Chúc Mừng Sinh Nhật Diễn Đàn Thi Hữu
Trang thơ Thi Hữu đúng tròn niên
Hội tụ danh nhân khắp các miền
Đoàn kết vui vầy không tách biệt
Đồng tâm hòa hợp chẳng chung riêng
Trí luôn trong sáng tươi màu thắm
Tình mãi thiết thân rạng nét duyên
Xây dựng Diễn Đàn thêm lớn mạnh
Tiếng tăm vang dội đẹp mong nguyền.
Như Mai
2-2-2012
KỶ NIỆM
Đêm nay vằng vặc bóng trăng nguyên
Lấp lánh trời sao thật diệu huyền
Dõi mắt trông theo đường bóng Nhạn
Nghiêng tai đón đợi tiếng chim Quyên
Mơ màng sâu thẳm hồn dao động
Ảo ảnh xa vời mộng chẳng yên
Kỷ niệm qua rồi đời vẫn nhớ
Bồi hồi vương vấn mối tơ duyên
Mạnh Kỷ
02/01/2012
Bạch mai
Đầu xuân mai mở cánh trinh nguyênRun rẩy trong sương nét bí huyềnLá biếc nhu mỳ như thục nữCành xanh đằm thắm tựa thuyền quyênĐường tình cửa khoá chờ mây lặngLối mộng cài then đợi gió yênTính cách khiêm nhường đâu lộng sắcTao nhân khát vọng muốn cầu duyên
Thanh Thanh Khiết2.2.2012
THƠ XUÂN
Thơ chúc xuân sang, đẹp mọi nhà
Thơ mừng non nước, nở tươi hoa
Thơ trao ý ngọc, về muôn nẻo
Thơ gửi lời vàng, đến chốn xa
Thơ ước tình yêu, đầy hạnh phúc
Thơ mong đôi lứa, mãi hài hòa
Thơ gieo mầm sống, cho hy vọng
Thơ muốn niềm vui rộn khúc ca .
Mạnh Kỷ
THƠ
Thơ góp niềm vui tới vạn nhà
Thơ cùng hòa quyện tựa trăm hoa
Thơ mong chóng đến ngày sum họp
Thơ ước lâu về phút cách xa
Thơ chẳng cầu danh không thắng bại
Thơ đâu chuộng tước mãi an hòa
Thơ là tiếng nói từ sâu thẳm
Thơ vẫn rộn ràng những điệu ca
Trần Vũ
HƯƠNG THƠ
Thơ tình ngan ngát tỏa muôn nhà
Thơ mộng đất trời vạn cánh hoa
Thơ ước thi nhân luôn tụ họp
Thơ mong thi hữu gắn gần xa
Thơ vui tiếng nhạc đời muôn phúc
Thơ rộn lời thương kiếp vĩnh hòa
Thơ viết đôi dòng dâng sắc thẳm
Thơ hương lồng lộng vọng tình ca
HANSY
SEN HỒNG
Sen hồng hé nở dáng tươi nguyên
Thoang thoảng hương đưa nét ẩn huyền
Tán lá vươn cao như bóng lọng
Búp hoa vươn thẳng tựa hình quyên
Thuyền tình nhẹ lướt lòng xao động
Bến hẹn nghiêng chờ dạ lặng yên
Xuân đến xốn xang bao nỗi nhớ
Hẹn cùng thơ phú thắm đường duyên .
Mạnh Kỷ
03/01/2012
HƯƠNG XUÂN
Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già
khachien1254720
3.2.2012
SINH NHẬT THI ĐÀN
Diễn đàn thi hữu đẹp chung nhà
Sinh nhật tròn năm rộn tiếng ca
Muôn nẻo dồn về tô sắc thắm
Khắp nơi kéo đến điểm tươi hoa
Hồn thơ em gửi tình lai láng
Nghiên bút anh trao bóng mượt xa
Đây đó ngập tràn bao kỷ niệm
Vườn ươm tri thức mãi không già.
Mạnh Kỷ
04/01/2012
THĂM QUÊ
Quê hương tha thiết mặn mà sao
Đất mẹ Văn Viên đáng tự hào
Xanh mát Đa làng ôm bóng trẻ
Dịu dàng Sông Cả thả ngàn sao
Đường thôn cát mịn hồn tươi mát
Xóm cũ tranh thô thoáng ngọt ngào
Cuộc sống xoay vần khắp mọi chốn
Chưa về thăm lại dạ nôn nao .
Mạnh Kỷ
04/01/2012
THĂM QUÊ
Quê hương tha thiết mặn mà sao
Đất mẹ Văn Viên đáng tự hào
Xanh mát Đa làng ôm bóng trẻ
Dịu dàng Sông Cả thả ngàn sao
Đường thôn cát mịn hồn tươi mát
Xóm cũ tranh thô thoáng ngọt ngào
Cuộc sống xoay vần khắp mọi chốn
Chưa về thăm lại dạ nôn nao .
Mạnh Kỷ
04/01/2012
NGHĨ VỀ QUÊ BẠN
Tha thiết tình quê đến vậy sao?
Văn Viên nơi ấy có anh hào?
Đa làng sừng sững vờn con gió
Sông Cả mênh mông đón ánh sao
Vị bưởi tiết xuân dường tựa ướp
Hương lan mùa tết ngỡ như ngào
Tình làng nghĩa xóm thân thương thế
Khiến kẻ không nhà dạ lại nao
daonamxuong
Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết
HƯƠNG XUÂN
Bát ngát hương xuân tỏa khắp nhà
Lưng trời én liệng rộn ràng ca
Người ưa trẩy hội xem non nước
Kẻ thích vãn chùa ngắm sắc hoa
Phố thị chuyển mình dang cánh rộng
Làng quê thay dáng vượt tầm xa
Gái trai mơ ước tình duyên đẹp
Vườn hạnh xum xuê thỏa ý già
khachien1254720
3.2.2012
SINH NHẬT THI ĐÀN
Diễn đàn thi hữu đẹp chung nhà
Sinh nhật tròn năm rộn tiếng ca
Muôn nẻo dồn về tô sắc thắm
Khắp nơi kéo đến điểm tươi hoa
Hồn thơ em gửi tình lai láng
Nghiên bút anh trao bóng mượt xa
Đây đó ngập tràn bao kỷ niệm
Vườn ươm tri thức mãi không già.
Mạnh Kỷ
04/01/2012
HƯƠNG XUÂN
---*---
“Hương Xuân”ngào ngạt tỏa đầy nhà
Con cháu mừng vui rộn tiếng ca
Cao tuổi hồn thơ tâm sáng tỏ
Người già trí tuệ dạ thăng hoa
Đường thi sắc nước ngời tiên tổ
Bản nhạc du dương vọng mãi xa
Đất nước vườn hoa đua nở thắm
Cao niên bô lão trí chưa già.
4/2/2012
Tuyen45
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 09-02-2012 lúc 04:34 PM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .