+ Trả lời chủ đề
Trang 572/778 ĐầuĐầu ... 72 472 522 562 570 571 572 573 574 582 622 672 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.711 tới 5.720 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5711
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ

    (Tặng các bạn thơ Công Tum giao lưu
    với chi hội thơ Hồng Lam Nghệ An đêm 25/4/07)


    Vẫn biết từ lâu bạn ngóng chờ
    Đường về xứ Nghệ tỏa hương thơ
    Tưng bừng tứ trải thuyền vô lạch
    Rạng rỡ từ trao sóng cập bờ
    Vọng tiếng ân tình man mác hẹn
    Vang lời nghĩa cử ngọt ngào mơ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Kỷ niệm sâu xa mãi nỏ mờ.

    Mạnh Kỷ
    23/4/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 23-04-2017 lúc 05:45 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #5712
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    TIẾNG VẠC

    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.

    Mạnh Kỷ
    TRĂNG THÂU

    Dẫu sắc thời gian điểm trắng đầu
    Lòng hoài rạo rực giữa trăng thâu
    Cùng em bước nhỏ chuyền yêu dấu
    Kỉ niệm thầm vương suốt nhịp cầu.
    HT
    VẤT VẢ

    Vầng dương chính ngọ chiếu trên đầu
    Dãi nắng trăm ngày chủ tóm thâu
    Vất vả đồng nương mà mãi thiếu
    Đành ra đặt lưới ở bên cầu.

    Huy Thanh

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #5713
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ

    (Tặng các bạn thơ Công Tum giao lưu
    với chi hội thơ Hồng Lam Nghệ An đêm 25/4/07)


    Vẫn biết từ lâu bạn ngóng chờ
    Đường về xứ Nghệ tỏa hương thơ
    Tưng bừng tứ trải thuyền vô lạch
    Rạng rỡ từ trao sóng cập bờ
    Vọng tiếng ân tình man mác hẹn
    Vang lời nghĩa cử ngọt ngào mơ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Kỷ niệm sâu xa mãi nỏ mờ.

    Mạnh Kỷ
    23/4/2017


    ĐẾN NGHỆ AN
    Buổi sáng hôm nay thoả đợi chờ
    Con về xứ Nghệ đẹp nên thơ
    Đồng quê bát ngát chim hòa nhịp
    Vạt nắng lung linh sóng vỗ bờ
    Ngắm mãi dòng Lam chừng đã thoả
    Thương hoài điệu Ví để mà mơ
    Mai là hội lớn tình sâu đậm
    Nghĩa dệt muôn phương sẽ chẳng mờ .

    TruongVu

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #5714
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi TruongVu Xem bài viết
    ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ
    (Tặng các bạn thơ Công Tum giao lưu
    với chi hội thơ Hồng Lam Nghệ An đêm 25/4/07)

    Vẫn biết từ lâu bạn ngóng chờ
    Đường về xứ Nghệ tỏa hương thơ
    Tưng bừng tứ trải thuyền vô lạch
    Rạng rỡ từ trao sóng cập bờ
    Vọng tiếng ân tình man mác hẹn
    Vang lời nghĩa cử ngọt ngào mơ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Kỷ niệm sâu xa mãi nỏ mờ.


    Mạnh Kỷ

    ĐẾN NGHỆ AN

    Buổi sáng hôm nay thoả đợi chờ
    Con về xứ Nghệ đẹp nên thơ
    Đồng quê bát ngát chim hòa nhịp
    Vạt nắng lung linh sóng vỗ bờ
    Ngắm mãi dòng Lam chừng đã thoả
    Thương hoài điệu Ví để mà mơ
    Mai là hội lớn tình sâu đậm
    Nghĩa dệt muôn phương sẽ chẳng mờ .

    TruongVu


    NHẮN GỬI

    Dù đang vất vả vẫn mong chờ
    Hội lớn quê mình gặp bạn thơ
    Sáng đợi lời phôn người tới bến
    Chiều trông điện thoại sóng vô bờ
    Đâu dè ý khách còn bay nhảy
    Có lẽ tâm lòng chỉ mộng mơ
    Gửi gắm đôi vần lên mạng ảo
    Tình chung nỡ dệt khúc phai mờ./.

    TXS 27/04/2017

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #5715
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ
    (Tặng các bạn thơ Công Tum giao lưu
    với chi hội thơ Hồng Lam Nghệ An đêm 25/4/07)
    Vẫn biết từ lâu bạn ngóng chờ
    Đường về xứ Nghệ tỏa hương thơ
    Tưng bừng tứ trải thuyền vô lạch
    Rạng rỡ từ trao sóng cập bờ
    Vọng tiếng ân tình man mác hẹn
    Vang lời nghĩa cử ngọt ngào mơ
    Thi đàn để lại niềm nhung nhớ
    Kỷ niệm sâu xa mãi nỏ mờ.
    Mạnh Kỷ

    ĐẾN NGHỆ AN
    Buổi sáng hôm nay thoả đợi chờ
    Con về xứ Nghệ đẹp nên thơ
    Đồng quê bát ngát chim hòa nhịp
    Vạt nắng lung linh sóng vỗ bờ
    Ngắm mãi dòng Lam chừng đã thoả
    Thương hoài điệu Ví để mà mơ
    Mai là hội lớn tình sâu đậm
    Nghĩa dệt muôn phương sẽ chẳng mờ .
    TruongVu

    NHẮN GỬI
    Dù đang vất vả vẫn mong chờ
    Hội lớn quê mình gặp bạn thơ
    Sáng đợi lời phôn người tới bến
    Chiều trông điện thoại sóng vô bờ
    Đâu dè ý khách còn bay nhảy
    Có lẽ tâm lòng chỉ mộng mơ
    Gửi gắm đôi vần lên mạng ảo
    Tình chung nỡ dệt khúc phai mờ./.
    TXS 27/04/2017

    HỘI THƠ

    Cành ươm nụ điểm gió ru chờ
    Bởi nghĩa ta về xướng họa thơ
    Kỉ niệm ngày xưa thuyền dõi bến
    Niềm tin thuở nọ mắt trông bờ
    Êm đềm bạn hữu cho bừng tỏa
    Rạng rỡ tao đàn thỏa ước mơ
    Dẫn lối Đường thi vào nẻo mộng
    Thời gian vũ nhịp chẳng lu mờ.
    Huy Thanh
    27/04/2017

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #5716
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG


    Ứơc nguyện tương phùng Cổ Mộ đây
    Tình sâu nghĩa nặng cứ thêm đầy
    Tôi rèn một thuở êm đềm dậy
    Luyện giũa bao ngày rộn rã xây
    Lặng lẽ từng giây gom nhụy thắm
    Âm thầm những phút nhặt hương gầy
    Nhìn theo bóng cũ lòng xao xuyến
    Ngắm cảnh trang đời đẹp ngất ngây.

    Mạnh Kỷ
    29/4/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-04-2017 lúc 06:14 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #5717
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BỨC HỌA HÈ SANG

    (Bát láy)


    Tiếng suối chiều đưa vồn vã gọi
    Con diều gió giục ngỡ ngàng lay
    Mơ màng nắng rụng tô bờ sẫm
    Thổn thức mây giăng rủ bóng dày
    Ngắm bến xôn xao tình mãi tỏ
    Trông đò náo nức cảnh càng say
    Âm thầm cọ đã xòe ô đợi
    Bức họa hè sang lặng lẽ bày.

    Mạnh Kỷ
    01/5/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 02-05-2017 lúc 07:47 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #5718
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BỨC HỌA HÈ SANG

    (Bát láy)


    Tiếng suối chiều nay vồn vã gọi
    Con diều gió giục ngỡ ngàng lay
    Mơ màng nắng rụng tô bờ sẫm
    Thổn thức mây giăng rủ bóng dày
    Ngắm bến xôn xao tình mãi tỏ
    Trông đò náo nức cảnh càng say
    Âm thầm cọ đã xòe ô đợi
    Bức họa hè sang lặng lẽ bày.

    Mạnh Kỷ
    01/5/2017
    LỀU TRANH QUẠNH QUẼ

    Mơ màng dế trỗi êm đềm gọi
    Khấp khởi ong đùa rộn rã lay
    Gió biển triền miên nhìn nhụy nõn
    Trời mây lạ lẫm ngắm sương dày
    Thờ ơ ngữ điệu âm thầm gửi
    Khắc khoải câu vần lặng lẽ say
    Giấc ngủ nằm đây hoài ngật ngưỡng
    Lều tranh quạnh quẽ cố nhân bày.

    Ngàn Hoa 01.05.2017

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #5719
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BỨC HỌA HÈ SANG

    (Bát láy)


    Tiếng suối chiều nay vồn vã gọi
    Con diều gió giục ngỡ ngàng lay
    Mơ màng nắng rụng tô bờ sẫm
    Thổn thức mây giăng rủ bóng dày
    Ngắm bến xôn xao tình mãi tỏ
    Trông đò náo nức cảnh càng say
    Âm thầm cọ đã xòe ô đợi
    Bức họa hè sang lặng lẽ bày.

    Mạnh Kỷ
    01/5/2017


    LỀU TRANH QUẠNH QUẼ

    Mơ màng dế trỗi êm đềm gọi
    Khấp khởi ong đùa rộn rã lay
    Gió biển triền miên nhìn nhụy nõn
    Trời mây lạ lẫm ngắm sương dày
    Thờ ơ ngữ điệu âm thầm gửi
    Khắc khoải câu vần lặng lẽ say
    Giấc ngủ nằm đây hoài ngật ngưỡng
    Lều tranh quạnh quẽ cố nhân bày.

    Ngàn Hoa 01.05.2017

    MƠ MÀNG NGUYỆT XÕA

    Biển nghĩa khua chèo êm ái gọi
    Sông tình vỗ sóng ngọt ngào lay
    Tưng bừng lũng cạn nhìn hoa thắm
    Lặng lẽ đồi cao trải nắng dày
    Gió thổi triền miên cành mãi động
    Đêm về lạ lẫm nẻo hoài say
    Mơ màng nguyệt xõa trên đầu núi
    Khấp khởi niềm vui đợi cỗ bày.

    Huy Thanh
    01/05/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 01-05-2017 lúc 06:41 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #5720
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Họa bài BỨC HỌA HÈ SANG của Mạnh Kỷ:

    CHÀO DU KHÁCH
    (Ngũ độ thanh- Cửu láy)

    Gió biển mờ sương hờ hững gọi
    Mây trời nhạt nắng thẫn thờ lay
    Êm đềm cảnh rực vườn hoa ngát
    Quạnh quẽ màu tươi nẻo trúc dày
    Lãng mạn âm thầm cho rẻo đắm
    Ân tình rạng rỡ khiến hồn say
    Mơ màng cọ vẫy chào du khách
    Hối hả hồng nhi ngật ngưỡng bày.

    Lệ Hà 01/05/2017

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 572/778 ĐầuĐầu ... 72 472 522 562 570 571 572 573 574 582 622 672 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình