+ Trả lời chủ đề
Trang 584/778 ĐầuĐầu ... 84 484 534 574 582 583 584 585 586 594 634 684 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.831 tới 5.840 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5831
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    BÁC MẠNH ƠI!

    Chuẩn bị Ngàn Hoa nả pháo nè
    Lẹ làng bác Mạnh trốn bờ tre
    Bom cày ngõ trước e nhà sập
    Đạn xới lều sau sợ lưỡi lè
    Bắn mãi tiểu liên ngoài gốc mận
    Tuôn hoài súng cối cạnh hàng me
    Hỏa châu sáng rọi vườn tan tác
    Lửa cháy tùm lum trẻ khóc nhè.

    21.07.2017
    Ngàn Hoa

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #5832
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    BÁC MẠNH ƠI!

    Chuẩn bị Ngàn Hoa nả pháo nè
    Lẹ làng bác Mạnh trốn bờ tre
    Bom cày ngõ trước e nhà sập
    Đạn xới lều sau sợ lưỡi lè
    Bắn mãi tiểu liên ngoài gốc mận
    Tuôn hoài súng cối cạnh hàng me
    Hỏa châu sáng rọi vườn tan tác
    Lửa cháy tùm lum trẻ khóc nhè.

    21.07.2017
    Ngàn Hoa
    NGÀN HOA CỨ THỬ...


    Ngàn Hoa cứ thử pháo xem nè
    Cụ Mạnh oai hùng nhổ cả tre
    Ví có bom cày đâu phải sợ
    Hay rằng đạn xới chẳng lo lè
    Đì đùng mấy phát bên gốc chuối
    Lạch tạch bao tràng cuối bụi me
    Lấy đĩa che hoài xua súng tịt
    Xanh mang dọa dẫm khóc lè nhè.

    Mạnh Kỷ

    21/7/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 21-07-2017 lúc 03:13 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #5833
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    GIỮ BƯỚC CHÂN PHIÊU

    Mưa dầm sóng vỗ cảnh cô liêu
    Quạnh quẽ đồi thông bóng ngả chiều
    Ngoảnh mặt trời xa tràn nỗi nhớ
    Quay đầu lối cũ thỏa niềm yêu
    Mơ màng lãng tử nhìn con nước
    Lặng lẽ thuyền quyên ngắm thủy triều
    Viễn xứ sầu tư giờ trở lại
    Đan tình nguyện giữ bước chân phiêu!

    Lệ Hà
    22/07/2017
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 23-07-2017 lúc 06:17 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #5834
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    GIỮ BƯỚC CHÂN PHIÊU

    Mưa dầm sóng vỗ cảnh cô liêu
    Quạnh quẽ đồi xa bóng ngả chiều
    Ngoảnh mặt trời xa tràn nỗi nhớ
    Quay đầu lối cũ thỏa niềm yêu
    Mơ màng lãng tử nhìn con nước
    Lặng lẽ thuyền quyên ngắm thủy triều
    Viễn xứ sầu tư giờ trở lại
    Đan tình nguyện giữ bước chân phiêu!

    Lệ Hà
    22/07/2017

    HƯU VỀ VẪN ĐẸP


    Chị Lệ bay về giữa cảnh liêu
    Cầm hoa chạy bộ tránh mưa chiều
    Tay vờn tóc xõa càng thêm phục
    Miệng nở thân lùa chẳng bớt yêu
    Một thuở từ khơi như giọt ngọc
    Bao ngày tứ mở tựa con triều
    Hưu rồi vẫn đẹp thời xuân trẻ
    Chỉ khác thơ đầy nỏ nghĩ phiêu!

    Mạnh Kỷ
    22/7/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 26-07-2017 lúc 09:07 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5835
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Em ...Thiếu ngọt huynh tỷ muội ơi

    Cũng bởi vần thơ thiếu chất đường
    Nên huynh tỷ muội hết còn thương
    Người vui kẻ khóc hầu ai biết
    Cảnh khổ riêng mình cuốc gọi sương


    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-07-2017 lúc 11:38 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #5836
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Em ...Thiếu ngọt huynh tỷ muội ơi

    Cũng bởi vần thơ thiếu chất đường
    Nên huynh tỷ muội hết còn thương
    Người vui kẻ khóc hầu ai biết
    Cảnh khổ riêng mình cuốc gọi sương


    Thugiang vũ

    THU GIANG VŨ

    (Gửi người con gái xa quê)


    Tứ tuyệt - thơ em thấm vị đường
    Thu Giang sức sống dậy niềm thương
    Quê nhà vẫn đượm lòng nhân ái
    Vẫy bút trao tình tản giá sương.

    Mạnh Kỷ

    23/7/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 23-07-2017 lúc 07:42 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #5837
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BUỒN


    Sóng chạy lao xao gió đẩy hoài
    Đêm trường tuyết rụng níu bờ vai
    Sương hòa nỗi nhớ âm thầm chảy
    Nguyệt trải niềm trông lặng lẽ cài
    Khắc khoải mây đưa vàng cảnh mộng
    Mơ màng nước lượn thắm tình ai
    Lòng ta thấp thỏm đành an phận
    Để giọt sầu vương náo nức dài.

    Mạnh Kỷ
    23/7/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 23-07-2017 lúc 04:18 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #5838
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BUỒN


    Sóng chạy lao xao gió đẩy hoài
    Đêm trường tuyết rụng níu bờ vai
    Sương hòa nỗi nhớ âm thầm chảy
    Nguyệt trải niềm trông lặng lẽ cài
    Khắc khoải mây đưa vàng cảnh mộng
    Mơ màng nước lượn thắm tình ai
    Lòng ta thấp thỏm đành an phận
    Để giọt sầu vương náo nức dài.

    Mạnh Kỷ
    23/7/2017
    SẦU

    Thầm yêu xứ Nghệ ngẫm mong hoài
    Rẻo lạnh mây choàng ngõ thấm vai
    Trỗi ý hoa ngời mơ nguyệt tỏa
    Tràn hương nhụy thắm để sương cài
    Dòng Lam lặng lẽ trao tình khách
    Đỉnh Quyết êm đềm mộng nghĩa ai
    Khắc khoải sầu vương lòng trĩu nặng
    Niềm thương vẫn đợi tháng năm dài.

    23.07.2017
    Ngàn Hoa

    @ Bác ơi, cháu có trang thơ Đường riêng mà.
    Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 24-07-2017 lúc 09:37 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #5839
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BUỒN


    Sóng chạy lao xao gió đẩy hoài
    Đêm trường tuyết rụng níu bờ vai
    Sương hòa nỗi nhớ âm thầm chảy
    Nguyệt trải niềm trông lặng lẽ cài
    Khắc khoải mây đưa vàng cảnh mộng
    Mơ màng nước lượn thắm tình ai
    Lòng ta thấp thỏm đành an phận
    Để giọt sầu vương náo nức dài.

    Mạnh Kỷ
    23/7/2017
    VẪN

    Khúc nhạc ngân nga nhắc nhở hoài
    Nuôi niềm hạnh phúc phủ choàng vai
    Lung linh đỏ thắm bông hoa nở
    Lấp lánh vàng tươi ánh nắng cài
    Gió gửi câu ca tươi mắt lá
    Chim hòa tiếng hót đượm tim ai
    Câu thơ nhắn nhủ cùng gìn giữ
    Nghĩa nặng thân thương vẫn nối dài

    Trần Thị Lợi

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #5840
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GIỮ BƯỚC CHÂN PHIÊU


    Mưa dầm sóng vỗ cảnh cô liêu
    Quạnh quẽ đồi xa bóng ngả chiều
    Ngoảnh mặt trời xa tràn nỗi nhớ
    Quay đầu lối cũ thỏa niềm yêu
    Mơ màng lãng tử nhìn con nước
    Lặng lẽ thuyền quyên ngắm thủy triều
    Viễn xứ sầu tư giờ trở lại
    Đan tình nguyện giữ bước chân phiêu!

    Lệ Hà
    22/07/2017

    HƯU VỀ VẪN ĐẸP

    Chị Lệ bay về giữa cảnh liêu
    Cầm hoa chạy bộ tránh mưa chiều
    Tay vờn tóc xõa càng thêm phục
    Miệng nở thân lùa chẳng bớt yêu
    Một thuở từ khơi như giọt ngọc
    Bao ngày tứ mở tựa con triều
    Hưu về vẫn đẹp thời xuân trẻ
    Chỉ khác thơ đầy nỏ nghĩ phiêu!

    Mạnh Kỷ
    22/7/2017

    BẠC LIÊU
    (Họa vận)

    Xứ mũi vun bồi tỉnh Bạc Liêu
    Cà Mâu bán đảo đã xoay chiều
    Ghe nhiều tiếng trỗi tâm đồng cảm
    Muối mặn danh lừng dạ mến yêu
    Mấy thuở phân chia vì đổi hướng
    Bao năm tách nhập bởi thay triều
    Con người phóng khoáng, chơi công tử
    Dạ cổ hoài lang chẳng bạt phiêu (*)./.

    TXS 24/7/2017
    (*) Dạ Cổ Hoài Lang, bản nhạc nổi tiếng vùng Nam Bộ, xuất phát từ Bạc Liêu.
    @ Cô Hà cho 2 từ "liêu" và "phiêu", thật là "liêu phiêu", chẳng có từ hay mà họa, botay.com! Chịu lỗi hạc tất ở câu 8 vậy.

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 584/778 ĐầuĐầu ... 84 484 534 574 582 583 584 585 586 594 634 684 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình