+ Trả lời chủ đề
Trang 70/778 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 72 80 120 170 570 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 691 tới 700 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #691
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Men Say


    Ai thả hương đời ngan ngát bay
    Hoà vào vũ trụ chút men say
    Khung trời lồng lộng ôm tia nắng
    Dáng biển mênh mang trải sóng đầy
    Bến hẹn dập dờn thuyền chở mộng
    Bờ mơ thấp thoáng gió hôn cây
    Hỡi chàng thi sỹ hồn lai láng
    Thắp sáng hồn thơ đẹp những ngày

    Mạnh Trọng Kỷ



    Thơ Say

    Bờ vui thắp sáng để thơ bay
    Bến thả men nồng nguyệt đắm say
    Tấc dạ khoan dung cơn mộng thẳm
    Tấm lòng dịu ngọt giấc mơ đầy
    Niềm thương hoà hợp như sông – suối
    Nỗi nhớ êm mềm tựa nước – cây
    Núi cách mây ngăn đâu xá kể
    Tâm hồn kề cận đã bao ngày

    Thanh Thanh Khiêt
    26.3.2012


    Ra đi


    Anh đi tình cảm cũng theo bay
    Hụt hẫng mình em dở tỉnh say
    Vương vấn thời gian còn quấn quýt
    Bâng khuâng kỉ niệm vẫn giăng đầy
    Cơn mưa cạn kiệt chia rừng - suối
    Làn gió hanh hao rẽ cỏ- cây
    Phận mỏng duyên hờ đành ôm hận
    Cô đơn sầu nhớ suốt đêm ngày. .

    Sao Hôm

    ANH VỀ




    Anh về nối lại cánh thơ bay
    Xúc động lòng ta những đắm say
    Tưởng những niềm mong đà hụt hẩng
    Nào hay nỗi nhớ đã đong đày
    Mưa rơi nhè nhẹ tươi màu lá
    Nắng thả đều đều thắm sắc cây
    Gói lại hương đời trong ảo mộng
    Cho hồn thi phú đẹp ngày ngày .

    Mạnh Kỷ
    27/03/2012

    Aỏ vọng


    Aỏ vọng nên tình để gió bay
    Trang thơ ủ mộng chẳng còn say !
    Đường duyên tắt nắng hoa rơi ngập
    Vẻ đẹp nhoà sương lá rụng đầy
    Nhánh ngã bồng bềnh thương phận liễu
    Cành nghiêng chao đaỏ xót đời cây
    Sao không nhớ lại mùa xưa đã…
    Muối mặn gừng cay đẹp những ngày

    Thanh Thanh Khiết
    27.3.2012

    CUỐN BAY


    Sao nở buông diều để cuốn bay
    Một thời nhung nhớ bóng vờn say
    Hương tình ngan ngát thơm ngây ngất
    Lửa mộng nồng say đỏ ngập đầy
    Nghiêng ngả đường về xơ xác lá
    Bồng bềnh điểm đến héo hon cây
    Thương người thi sĩ hồn như đã ...
    Trách phận trớ trêu những tháng ngày .

    Mạnh Kỷ
    27/03/2012

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #692
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1



    THƠ ĐƯỜNG VỚI HẠ LONG


    Ngày hội thơ Đường lộng áng thơ
    Rồng thiêng hội tụ chẳng phai mờ
    Thiên cung lầu ái thêu hồn mộng
    Trồng mái biển tình dệt bóng mơ
    Trùng điệp đảo khơi mây đón gió
    Mênh mông sóng nước cát xô bờ
    Hạ Long thảm ngọc thiên nhiên tặng
    Giục khách tao nhân đến với thơ

    khahien1254720
    27.3.2012

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  5. #693
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi khachien1254720 Xem bài viết



    THƠ ĐƯỜNG VỚI HẠ LONG



    Ngày hội thơ Đường lộng áng thơ
    Rồng thiêng hội tụ chẳng phai mờ
    Thiên cung lầu ái thêu hồn mộng
    Trồng mái biển tình dệt bóng mơ
    Trùng điệp đảo khơi mây đón gió
    Mênh mông sóng nước cát xô bờ
    Hạ Long thảm ngọc thiên nhiên tặng
    Giục khách tao nhân đến với thơ

    khahien1254720
    27.3.2012
    ĐƯỜNG THI HỘI TỤ


    Đường thi hội tụ đẹp tình thơ
    Hồn nước lung linh chẳng nhạt mờ
    Dáng dấp Quảng Ninh ngời vạn cảnh
    Hình hài Tổ Quốc lộng hồn mơ
    Bức tranh trời biển liền chung dải
    Bến hẹn văn chương nối nhịp bờ
    Khúc hát non sông tình thắm mãi
    Hương đời ngan ngát quyện cùng thơ .

    Mạnh Kỷ
    28/03/2012

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #694
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    CUỐN BAY



    Sao nở buông diều để cuốn bay
    Một thời nhung nhớ bóng vờn say
    Hương tình ngan ngát thơm ngây ngất
    Lửa mộng nồng say đỏ ngập đầy
    Nghiêng ngả đường về xơ xác lá
    Bồng bềnh điểm đến héo hon cây
    Thương người thi sĩ hồn như đã ...
    Trách phận trớ trêu những tháng ngày .

    Mạnh Kỷ
    27/03/2012

    Cánh diều

    Cánh diều êm ả đã tung bay
    Lên tận trời cao thả đắm say
    Lãng đãng mây xanh cơn mộng trải
    Mênh mang nắng đỏ ước mơ đầy
    Giây thương khắc khoải ôm hờ cội
    Sợi nhớ bâng khuâng niu riết cây
    Gió hát ngân nga cùng tiếng sáo
    Niềm vui chờ đợi biết bao ngày

    Thanh Thanh Khiết
    28.3.2012


  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #695
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CUỐN BAY




    Sao nở buông diều để cuốn bay
    Một thời nhung nhớ bóng vờn say
    Hương tình ngan ngát thơm ngây ngất
    Lửa mộng nồng say đỏ ngập đầy
    Nghiêng ngả đường về xơ xác lá
    Bồng bềnh điểm đến héo hon cây
    Thương người thi sĩ hồn như đã ...
    Trách phận trớ trêu những tháng ngày .

    Mạnh Kỷ
    27/03/2012

    Cánh diều

    Cánh diều êm ả đã tung bay
    Lên tận trời cao thả đắm say
    Lãng đãng mây xanh cơn mộng trải
    Mênh mang nắng đỏ ước mơ đầy
    Giây thương khắc khoải ôm hờ cội
    Sợi nhớ bâng khuâng niu riết cây
    Gió hát ngân nga cùng tiếng sáo
    Niềm vui chờ đợi biết bao ngày

    Thanh Thanh Khiết
    28.3.2012

    NIỀM VUI


    Niềm vui chờ đợi áng thơ bay
    Nay đã thả hồn nghiêng ngả say
    Lơ lửng cầu mơ tình thắm đượm
    Chơi vơi bến nhớ nghĩa đơm đầy
    Xuân về nắng ấm tươi cành lá
    Thu đến gió lành mát nụ cây
    Bay bổng trời cao tình đẹp mãi
    Cho đường thơ mới thỏa từng ngày .

    Manh Kỷ
    28/03/2012

  • Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #696
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #697
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

    CÁNH HOA THƯ


    Nhận cánh hoa thư buổi tối nay
    Bông hồng đỏ thắm đậm đà thay
    Lời vàng bạn gửi tình tha thiết
    Ý ngọc người trao nghĩa đắm say
    Nguyệt gác non ngời thêu ý đẹp
    Sương sà biển biếc dệt từ hay
    Niềm vui dào dạt cùng thi phú
    Sảng khoái tâm hồn lộng gió mây

    khachien1254720
    28.3.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • #698
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Đầy – vơi

    Đông tàn cành lá lững lờ rơi
    Én liệng trời xuân chẳng muốn rời
    Ngó bộ gần xa , khi ẩn hiện
    Xem chừng sâu , cạn lúc đầy - vơi
    Đường thi rộn rã âm thanh vọng
    Thơ phú dạt dào tựa sóng khơi
    Thi sỹ thả hồn lòng rạo rực
    Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi

    Mạnh Trọng Kỷ

    Xuân về

    Xuân thả nắng vàng đẹp quá ơi
    Kia ngàn hoa thắm mộng tình khơi
    Mừng xuân mặc khách trà chiêu chút
    Chúc tết thi nhân rượu nhắp vơi
    Ý ngọc tâm trong từ chặt chẽ
    Lời vàng lòng sáng tứ không rời
    Bơi lơi gió lộng chào năm mới
    Ngả ngớn cành xanh mấy lá rơi

    Thanh Thanh Khiết

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #699
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    COLOR="red"]
    Đầy – vơi


    Đông tàn cành lá lững lờ rơi
    Én liệng trời xuân chẳng muốn rời
    Ngó bộ gần xa , khi ẩn hiện
    Xem chừng sâu , cạn lúc đầy - vơi
    Đường thi rộn rã âm thanh vọng
    Thơ phú dạt dào tựa sóng khơi
    Thi sỹ thả hồn lòng rạo rực
    Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi

    Mạnh Trọng Kỷ

    Xuân về


    Xuân thả nắng vàng đẹp quá ơi
    Kia ngàn hoa thắm mộng tình khơi
    Mừng xuân mặc khách trà chiêu chút
    Chúc tết thi nhân rượu nhắp vơi
    Ý ngọc tâm trong từ chặt chẽ
    Lời vàng lòng sáng tứ không rời
    Bơi lơi gió lộng chào năm mới
    Ngả ngớn cành xanh mấy lá rơi

    Thanh Thanh Khiết

    XUÂN SANG


    Xuân sang đẹp lắm hỡi ai ơi !
    Biển thắm ,trời quang ,gió lộng khơi
    Trăng gác đầu non luôn tỏa sáng
    Gió đưa cuối bãi mãi không vơi
    Trang thơ chép dở còn vương lại
    Bài phú chửa xong chẳng muốn rời
    Cánh én chao nghiêng tìm bạn mới
    Hoa xoan tím nhuộm cánh rơi rơi .

    Mạnh Kỷ
    29/03/2012
    [/COLOR]
    Lần sửa cuối bởi manhky; 29-03-2012 lúc 10:33 AM

  • Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #700
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Đầy – vơi


    Đông tàn cành lá lững lờ rơi
    Én liệng trời xuân chẳng muốn rời
    Ngó bộ gần xa , khi ẩn hiện
    Xem chừng sâu , cạn lúc đầy - vơi
    Đường thi rộn rã âm thanh vọng
    Thơ phú dạt dào tựa sóng khơi
    Thi sỹ thả hồn lòng rạo rực
    Cho đời thắm đẹp hỡi người ơi

    Mạnh Trọng Kỷ

    Xuân về


    Xuân thả nắng vàng đẹp quá ơi
    Kia ngàn hoa thắm mộng tình khơi
    Mừng xuân mặc khách trà chiêu chút
    Chúc tết thi nhân rượu nhắp vơi
    Ý ngọc tâm trong từ chặt chẽ
    Lời vàng lòng sáng tứ không rời
    Bơi lơi gió lộng chào năm mới
    Ngả ngớn cành xanh mấy lá rơi

    Thanh Thanh Khiết

    XUÂN SANG


    Xuân sang đẹp lắm hỡi ai ơi !
    Biển thắm ,trời quang ,gió lộng khơi
    Trăng gác đầu non luôn tỏa sáng
    Gió đưa cuối bãi mãi không vơi
    Trang thơ chép dở còn vương lại
    Bài phú chửa xong chẳng muốn rời
    Cánh én chao nghiêng tìm bạn mới
    Hoa xoan tím nhuộm cánh rơi rơi .

    Mạnh Kỷ
    29/03/2012

    Sắc xuân


    Náo nức muôn loài gọi …tết ơi
    Đầy trời cảnh sắc tiết xuân khơi
    Quê cha ấm áp niềm vui ngập
    Đất mẹ dịu hiền nỗi khổ vơi
    Rượu ngọt luyến lưu đâu muốn bước
    Men nồng bịn rịn chẳng mong rời
    Xanh xanh bát ngát màu mây thả
    Thấp thoáng vòm cây hoa nắng rơi

    Thanh Thanh Khiết
    29.3.2012


  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 70/778 ĐầuĐầu ... 20 60 68 69 70 71 72 80 120 170 570 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình