+ Trả lời chủ đề
Trang 74/778 ĐầuĐầu ... 24 64 72 73 74 75 76 84 124 174 574 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 731 tới 740 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #731
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÂN HÒA
    ---*---

    Sống đời bình dị chẳng cuồng ngông
    Dũng võ phòng thân chớ tấn công
    Thấu lý từ tâm ngời chữ đức
    Đẹp tình vẹn nghĩa trí minh thông
    Bớt thù dựng nghiệp luôn yên ấm
    Thêm bạn xây đời tất lập công
    Thế thái nhân hòa vui trọn vẹn
    Chẳng cần thế thủ kẻ sau hông.

    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #732
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Tại sao

    Giây tơ ai buộc sợi mong manh
    Trăm nhớ ngàn thương mộng chẳng thành
    Hạ đến lập loè hoa lựu đỏ
    Thu sang chấp chới lá quỳnh xanh
    Đông về gió cuốn đem mưa lạnh
    Xuân lại mây bay thả nắng hanh
    Ấy vậy mà sao duyên chẳng thắm
    Bốn mùa lui trở lệ thâu canh

    Thanh Thanh Khiết

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #733
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    2

    Sông thương


    Trăng vàng trải lụa bến sông thương
    Lãng mạn thi nhân hồn vấn vương
    Xướng hoạ trao nhau tình luyến nhớ
    Duyên này hữu xạ tự nhiên hương

    Thanh Thanh Khiết

    NHỚ THƯƠNG


    Mỗi độ xuân về cứ nhớ thương
    Ngày thơ mĩ mạn dạ còn vương
    Trao nhau ý đẹp tình chan chứa
    Gửi gắm hoa lòng ngan ngát hương

    Mạnh Kỷ
    02/04/2012

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #734
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SAY THƠ .

    Từ thuở say thơ mãi đến giờ
    Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
    Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
    Ý tứ dũa mài gửi bóng mơ
    Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
    Niềm thương lục bát ngập sông chờ
    Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
    Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ.

    Mạnh Kỷ

    03/04/2012
    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-04-2012 lúc 10:11 PM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #735
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Tại sao


    Giây tơ ai buộc sợi mong manh
    Trăm nhớ ngàn thương mộng chẳng thành
    Hạ đến lập loè hoa lựu đỏ
    Thu sang chấp chới lá quỳnh xanh
    Đông về gió cuốn đem mưa lạnh
    Xuân lại mây bay thả nắng hanh
    Ấy vậy mà sao duyên chẳng thắm
    Bốn mùa lui trở lệ thâu canh

    Thanh Thanh Khiết

    SỐ PHẬN


    Số phận cuộc đời quá mỏng manh
    Bao nhiêu ý nguyện vẫn không thành
    Phải chăng gió sớm rơi hoa đỏ
    Hay bởi mưa chiều rụng quả xanh
    Đông đến mây ngàn dồn ẩm lạnh
    Hạ về nam nóng thổi khô hanh
    Buồn vương bấy độ lòng thầm lặng
    Thả tứ thơ lòng suốt ngụ canh .

    Mạnh Kỷ
    03/04/2012

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #736
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    SAY THƠ .

    Từ thuở say thơ mãi đến giờ
    Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
    Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
    Ý tứ dũa mài gửi bóng mơ
    Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
    Niềm thương lục bát ngập sông chờ
    Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
    Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ .

    Mạnh Kỷ

    03/04/2012

    YÊU THƠ
    ---*---

    Tuổi ngọc yêu thơ đến tận giờ
    Mái đầu trắng bạc vẫn vương tơ
    Trắc bằng con chữ như sai khiến
    Niêm luật câu từ tưởng giấc mơ
    Lời hẹn nàng thơ lòng khấp khởi
    Tiếng hò thi hữu dạ mong chờ
    Tuần trăng hội tụ vui thi họa
    Đêm tối qua sông ngóng đến bờ.

    3/4/2012
    Tuyen45


    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 03-04-2012 lúc 10:37 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #737
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Sông thương


    Trăng vàng trải lụa bến sông thương
    Lãng mạn thi nhân hồn vấn vương
    Xướng hoạ trao nhau tình luyến nhớ
    Duyên này hữu xạ tự nhiên hương

    Thanh Thanh Khiết

    NHỚ THƯƠNG


    Mỗi độ xuân về cứ nhớ thương
    Ngày thơ mĩ mạn dạ còn vương
    Trao nhau ý đẹp tình chan chứa
    Gửi gắm hoa lòng ngan ngát hương

    Mạnh Kỷ
    02/04/2012

    Mộng vương

    Lời thơ ý đẹp ngọt tình thương
    Chải chuốt câu từ khiến mộng vương
    Bướm ngẩn ong ngơ hoa lộng sắc
    Bồng bềnh loang toả ngạt ngào hương

    Thanh Thanh Khiết
    4.4.2012

  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #738
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Sông thương



    Trăng vàng trải lụa bến sông thương
    Lãng mạn thi nhân hồn vấn vương
    Xướng hoạ trao nhau tình luyến nhớ
    Duyên này hữu xạ tự nhiên hương

    Thanh Thanh Khiết

    NHỚ THƯƠNG



    Mỗi độ xuân về cứ nhớ thương
    Ngày thơ mĩ mạn dạ còn vương
    Trao nhau ý đẹp tình chan chứa
    Gửi gắm hoa lòng ngan ngát hương

    Mạnh Kỷ
    02/04/2012

    Mộng vương


    Lời thơ ý đẹp ngọt tình thương
    Chải chuốt câu từ khiến mộng vương
    Bướm ngẩn ong ngơ hoa lộng sắc
    Bồng bềnh loang toả ngạt ngào hương

    Thanh Thanh Khiết
    4.4.2012

    HOA THẮM


    Nhớ con đò nhỏ quá thân thương
    Năm tháng dạt dào dạ mãi vương
    Bụi phấn thời gian còn lắng đọng
    Cho ngàn hoa thắm ngát đưa hương .

    Mạnh Kỷ
    04/04/2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #739
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    SAY THƠ .

    Từ thuở say thơ mãi đến giờ
    Miệt mài thêu dệt chọn đường tơ
    Vần niêm chải chuốt trao hồn mộng
    Ý tứ dũa mài gửi bóng mơ
    Nỗi nhớ Đường Thi tràn sóng đợi
    Niềm thương lục bát ngập sông chờ
    Văn chương biển rộng thuyền đua nhịp
    Nghiên bút ngày đêm rộn bến bờ

    Mạnh Kỷ

    03/04/2012

    Tình thơ

    Đường luật duyên thơ tự bấy giờ
    Tâm hồn bay bổng đẹp cung tơ
    Trao lời hợp ý hoa thêu mộng
    Gửi tiếng đồng tâm bướm dệt mơ
    Sóng nhớ trời nam chiều hạ ngóng
    Dòng thương biển bắc sáng xuân chờ
    Mây lành nhờ gió đem tin nhắn
    Nhất định thuyền vui sẽ cặp bờ

    Thanh Thanh Khiết
    4.4.2012



  • Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #740
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    HƯƠNG ĐƯỜNG THI


    Nhìn đóa hồng nhung gió khẽ bay
    Hương thơm dào dạt khắp nơi này
    Mưa chiều gọi tứ hòa trong nước
    Nắng sớm ươm vần gửi bóng mây
    Vị ngọt đường thi lưu luyến lạ
    Men thơm lục bát vấn vương dày
    Tình thơ man mác ru hồn mộng
    Xao xuyến cõi lòng mãi đắm say

    khachien1254720
    4.4.2012

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 74/778 ĐầuĐầu ... 24 64 72 73 74 75 76 84 124 174 574 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình