+ Trả lời chủ đề
Trang 90/778 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 590 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 891 tới 900 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #891
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    QUÊ CHA


    Con về thăm lại đất quê cha
    Nôi ấm thân thương mãi đậm đà
    Xóm cũ in sâu tình gắn bó
    Làng xưa khắc đậm nghĩa không xa
    Chợ quê tấp nập bao vương vấn
    Công sở rộn ràng những thiết tha
    Mấy chục năm rồi-hương nhụy thắm
    Nồng nàn kỷ niệm đất quê cha .

    Mạnh Kỷ
    29/04/2012

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #892
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Dâng đời

    Ve kêu rộn rả gợi vần thơ
    Phượng đội khăn van nắng hạ chờ
    Bạn cũ bâng khuâng vương nỗi nhớ
    Người nay nhen nhóm mở niêm mơ
    Đường thi tứ trãi khơi làng sỹ
    Lục bát từ buông rộn nhịp tơ
    Vườn phú hè sang hương sắc tỏa
    Dâng đời bản nhạc nối hai bờ

    khachien1254720
    29.4.2012

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  5. #893
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẸP BIẾT BAO


    Thất thập tuổi đời chửa thấy cao
    Dung nhan sắc thái nét hồng hào
    Hương tình chất chứa nuôi thi phú
    Nhuệ khí tràn trề vượt khổ lao
    Hạ đến tâm hòa màu phượng đỏ
    Xuân về trí quyện sắc hoa đào
    Niềm vui khát vọng thời trai trẻ
    Để lại vần thơ đẹp biết bao .

    Mạnh Kỷ
    29/04/2012

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #894
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    QUÊ CHA

    Con về thăm lại đất quê cha
    Nôi ấm thân thương mãi đậm đà
    Xóm cũ in sâu tình gắn bó
    Làng xưa khắc đậm nghĩa không xa
    Chợ quê tấp nập bao vương vấn
    Công sở rộn ràng những thiết tha
    Mấy chục năm rồi-hương nhụy thắm
    Nồng nàn kỷ niệm đất quê cha .

    Mạnh Kỷ
    29/04/2012

    Hối hận

    Sợ quở nên thường tránh mặt cha
    Ham chơi trốn học đã sa đà…
    Điều hay chẳng biết mà kề cận
    Chuyện dở không tường để tránh xa
    Năm tháng đắm chìm trong trác truỵ
    Bốn mùa ngụp lặn giữa bê tha
    Cuối đời hối hận từng đêm khóc…
    Ngửa mặt lên trời xin lỗi cha

    Thanh Thanh Khiết
    29.4.2012



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #895
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ


    Thấp thoáng chiều nay nắng nhạt dần
    Ta về chốn cũ đón người thân
    Ly trà ướp nhạc tình thơm thảo
    Chén rượu dầm thơ nghĩa thắm gần
    Năm tháng qua đi lòng vẫn rạng
    Thời gian níu lại dạ còn tân
    Tình xưa lắng đọng đầy xao xuyến
    Khúc nhạc ru hồn sóng vọng ngân .

    Mạnh Kỷ
    30/04/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-04-2012 lúc 09:06 AM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #896
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    NHỚ


    Thấp thoáng chiều nay nắng nhạt dần
    Ta về chốn cũ đón người thân
    Ly trà ướp nhạc tình thơm thảo
    Chén rượu dầm thơ nghĩa thắm gần
    Năm tháng qua đi lòng vẫn rạng
    Thời gian níu lại dạ còn tân
    Tình xưa lắng đọng đầy xao xuyến
    Khúc nhạc ru hồn sóng vọng ngân .

    Mạnh Kỷ
    30/04/2012


    Chốn cũ

    Bao năm dĩ vãng cứ phai dần
    Trở lại quê nhà kiếm bạn thân
    Góc quán hàn huyên đời cách trở
    Bờ sông tâm sự chuyện xa gần
    Con đường đã cất cầu hoành tráng
    Thửa ruộng nay cày máy tối tân
    Đất nước thanh bình dân hạnh phúc
    Đò chiều khuấy động tiếng chuông ngân

    Vancali 4.29.12

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #897
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    NHỚ


    Thấp thoáng chiều nay nắng nhạt dần
    Ta về chốn cũ đón người thân
    Ly trà ướp nhạc tình thơm thảo
    Chén rượu dầm thơ nghĩa thắm gần
    Năm tháng qua đi lòng vẫn rạng
    Thời gian níu lại dạ còn tân
    Tình xưa lắng đọng đầy xao xuyến
    Khúc nhạc ru hồn sóng vọng ngân .

    Mạnh Kỷ
    30/04/2012


    Chốn cũ

    Bao năm dĩ vãng cứ phai dần
    Trở lại quê nhà kiếm bạn thân
    Góc quán hàn huyên đời cách trở
    Bờ sông tâm sự chuyện xa gần
    Con đường đã cất cầu hoành tráng
    Thửa ruộng nay cày máy tối tân
    Đất nước thanh bình dân hạnh phúc
    Đò chiều khuấy động tiếng chuông ngân

    Vancali 4.29.12
    6 -
    KỶ NIỆM



    Ngọt ngào tình nghĩa cứ tăng dần
    Bạn hữu lâu ngày mãi mãi thân
    Chốn cũ nâng niu tình gắn bó
    Hương xưa nuôi dưỡng nghĩa thêm gần
    Nỗi lòng man mác hồn trong sáng
    Cảnh sắc đìu hiu mộng vẫn tân
    Trở lại bao ngày xa vắng ấy
    Trào dâng kỷ niệm khúc ca ngân .

    Mạnh Kỷ
    05/01/2012

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #898
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐẸP BIẾT BAO


    Thất thập tuổi đời chửa thấy cao
    Dung nhan sắc thái nét hồng hào
    Hương tình chất chứa nuôi thi phú
    Nhuệ khí tràn trề vượt khổ lao
    Hạ đến tâm hòa màu phượng đỏ
    Xuân về trí quyện sắc hoa đào
    Niềm vui khát vọng thời trai trẻ
    Để lại vần thơ đẹp biết bao .

    Mạnh Kỷ
    29/04/2012


    TÌNH THI HỮU

    Xướng-họa đâu bì chuyện thấp-cao
    Tài năng, danh tiếng chẳng tơ hào
    Vì yêu chữ nghĩa thề đeo bám
    Bởi mến câu từ nguyện phóng lao
    Kết hợp duyên đời tươi má thắm
    Sẻ chia nghiệp số rạng môi đào
    Cùng nhau góp sức tình Thi Hữu
    Phát triển vững bền đẹp xiết bao!

    Vi Thông

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  • #899
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    NHỚ


    Thấp thoáng chiều nay nắng nhạt dần
    Ta về chốn cũ đón người thân
    Ly trà ướp nhạc tình thơm thảo
    Chén rượu dầm thơ nghĩa thắm gần
    Năm tháng qua đi lòng vẫn rạng
    Thời gian níu lại dạ còn tân
    Tình xưa lắng đọng đầy xao xuyến
    Khúc nhạc ru hồn sóng vọng ngân .

    Mạnh Kỷ
    30/04/2012


    Chốn cũ

    Bao năm dĩ vãng cứ phai dần
    Trở lại quê nhà kiếm bạn thân
    Góc quán hàn huyên đời cách trở
    Bờ sông tâm sự chuyện xa gần
    Con đường đã cất cầu hoành tráng
    Thửa ruộng nay cày máy tối tân
    Đất nước thanh bình dân hạnh phúc
    Đò chiều khuấy động tiếng chuông ngân

    Vancali 4.29.12
    NHỚ...

    Hoàng hôn ráng tím lặn xuôi dần
    Nhớ buổi chiều thu mấy bạn thân
    Rượu đế bên hồ tình thắm lại
    Câu thơ quán gió nghĩa keo gần
    Xa nhau thuở ấy lưu miền nhớ
    Gặp lại bây giờ xuyến chữ tân
    Cuộc sống chân tình nên tất cả
    Nhiều bầu lắm bạn dạ vàng ngân

    01/5/2012
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #900
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ...

    Hoàng hôn ráng tím lặn xuôi dần
    Nhớ buổi chiều thu mấy bạn thân
    Rượu đế bên hồ tình thắm lại
    Câu thơ quán gió nghĩa keo gần
    Xa nhau thuở ấy lưu miền nhớ
    Gặp lại bây giờ xuyến chữ tân
    Cuộc sống chân tình nên tất cả
    Nhiều bầu lắm bạn dạ vàng ngân

    01/5/2012
    Bạch Hồng Ngọc



    TIẾNG GỌI

    Lam lũ quê người tóc bạc dần
    Nay về đất mẹ giữa tình thân
    Bài thơ đã gửi từ năm ấy
    Lá thiếp nhận trao cũng chẳng gần
    Giấc mộng ra đi thành tỷ phú
    Nào ngờ trở lại hết xuân tân
    Tha hương sống gửi bao khao khát
    Tiếng gọi quê nhà giục giã ngân...

    1/5/2012
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 02-05-2012 lúc 09:08 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 90/778 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 590 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình