+ Trả lời chủ đề
Trang 611/778 ĐầuĐầu ... 111 511 561 601 609 610 611 612 613 621 661 711 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.101 tới 6.110 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #6101
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - VÌ ĐÂU ?

    (Họa bài : Vắng bạn của Hồng Thoại )


    Ta buồn chẳng rõ bởi vì đâu ?
    Khắc khoải nhiều hôm dạ thấm sầu
    Trải tứ Đường thi vàng khóm dậu
    Trao từ lục bát mượt bờ dâu
    Bao lần kỷ niệm âm thầm dấu
    Một thuở thời gian bát ngát màu
    Cảm thấy từng đêm lòng ngỡ nẫu
    Ta buồn chẳng rõ bởi vì đâu ?

    Mạnh Kỷ

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #6102
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GỬI BẠN VẦN THƠ


    Thân tình gửi bạn mấy vần thơ
    Thể luật Đường thi vẫn ngóng chờ
    Bởi khát khao nhiều tâm mãi hẹn
    Hay vồn vã lắm dạ hoài mơ
    Xuân về đượm thăm không hờ hững
    Tết lại ngời tươi chẳng thẫn thờ
    Vẫn hiểu bao ngày trao tứ lộng
    Cho tròn nguyện ước trải đường tơ.

    Mạnh Kỷ

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #6103
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GỬI BẠN VẦN THƠ


    Thân tình gửi bạn mấy vần thơ
    Thể luật Đường thi vẫn ngóng chờ
    Bởi khát khao nhiều tâm mãi hẹn
    Hay vồn vã lắm dạ hoài mơ
    Xuân về đượm thăm không hờ hững
    Tết lại ngời tươi chẳng thẫn thờ
    Vẫn hiểu bao ngày trao tứ lộng
    Cho tròn nguyện ước trải đường tơ.

    Mạnh Kỷ
    VẦN THƠ GỬI BÁC

    Giữa cảnh đông hàn xướng họa thơ
    Từ hay chữ đẹp bác đang chờ
    Mây quần vẫn đợi nhiều giao kết
    Bão nổi hoài trông lắm mộng mơ
    Vũ khúc êm đềm luôn vẳng vọng
    Đàn âm rạng rỡ suốt tôn thờ
    Nương đồng phủ tuyết hồn phiêu lãng
    Ngõ thúy trăng lồng thả vạn tơ.

    Ngàn Hoa
    15.01.2018

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #6104
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    GỬI BẠN VẦN THƠ


    Thân tình gửi bạn mấy vần thơ
    Thể luật Đường thi vẫn ngóng chờ
    Bởi khát khao nhiều tâm mãi hẹn
    Hay vồn vã lắm dạ hoài mơ
    Xuân về đượm thăm không hờ hững
    Tết lại ngời tươi chẳng thẫn thờ
    Vẫn hiểu bao ngày trao tứ lộng
    Cho tròn nguyện ước trải đường tơ.

    Mạnh Kỷ


    VẦN THƠ GỬI BÁC

    Giữa cảnh đông hàn xướng họa thơ
    Từ hay chữ đẹp bác đang chờ
    Mây quần vẫn đợi nhiều giao kết
    Bão nổi hoài trông lắm mộng mơ
    Vũ khúc êm đềm luôn vẳng vọng
    Đàn âm rạng rỡ suốt tôn thờ
    Nương đồng phủ tuyết hồn phiêu lãng
    Ngõ thúy trăng lồng thả vạn tơ.

    Ngàn Hoa
    15.01.2018


    Tứ thơ

    Cảm tạ kim bằng họa tứ thơ
    Tình thân bạn hữu phút mong chờ
    Đừng cho núi thẫm cây hoài mộng
    Chớ để mây ngàn nắng mãi mơ
    Bảy chữ quê nhà sao chối bỏ
    Tám câu đất khách lại ơ thờ
    Lời văn đối ẩm cùng tri kỷ
    Trót lỡ thân tằm phải nhả thơ

    Vancali 1.15.18
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-01-2018 lúc 08:10 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #6105
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CHỜ AI

    Cung lòng viết sẵn mộng ngày trao
    Đợi nở thềm hoa bỗng ý trào
    Nhẫn nại tìm câu ngoài sáo vẳng
    Kiên trì kiếm chữ cạnh hồ xao
    Đêm buồn nguyệt xõa mong người đến
    Lối nhỏ cành lay động ngõ vào
    Nẻo lặng nhìn song chờ lữ khách
    Trong vườn gió mãi vạc luồn chao.

    Ngàn Hoa
    17.01.2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #6106
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GỬI TỨ TRAO

    (Họa bài Chờ ai của Ngàn Hoa)


    Với bạn thơ Đường gửi tứ trao
    Như dòng nhựa sống vẫn dâng trào
    Ngôn từ rộn rã hòa sương đọng
    Ý vận tưng bừng quyện sóng xao
    Mãi ngóng từng đêm chờ kẻ lại
    Hoài trông mỗi buổi đón ai vào
    Xuân về náo nức ngời muôn nẻo
    Khắp cả bầu trời én liệng chao.

    Mạnh Kỷ

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #6107
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    CHỜ AI

    Cung lòng viết sẵn mộng ngày trao
    Đợi nở thềm hoa bỗng ý trào
    Nhẫn nại tìm câu ngoài sáo vẳng
    Kiên trì kiếm chữ cạnh hồ xao
    Đêm buồn nguyệt xõa mong người đến
    Lối nhỏ cành lay động ngõ vào
    Nẻo lặng nhìn song chờ lữ khách
    Trong vườn gió mãi vạc luồn chao.

    Ngàn Hoa
    17.01.2018


    GỬI TỨ TRAO

    (Họa bài Chờ ai của Ngàn Hoa)


    Với bạn thơ Đường gửi tứ trao
    Như dòng nhựa sống vẫn dâng trào
    Ngôn từ rộn rã hòa sương đọng
    Ý vận tưng bừng quyện sóng xao
    Mãi ngóng từng đêm chờ kẻ lại
    Hoài trông mỗi buổi đón ai vào
    Xuân về náo nức ngời muôn nẻo
    Khắp cả bầu trời én liệng chao.

    Mạnh Kỷ


    Yêu người

    Cung đàn huyễn diệu bạn lòng trao
    Biển vắng từng đêm sóng bọt trào
    Mắt biếc đa tình cho dạ xuyến
    Môi hồng lãng mạn khiến hồn xao
    Êm đềm tiếng nhạc cầu mơ đến
    Văng vẳng lời thơ rước mộng vào
    Diễm tuyệt khung trời sao lấp lánh
    Yêu người viễn xứ nhớ mày chao

    Vancali 1.17.18

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #6108
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GIAO MÙA


    Đông tàn én liệng báo mùa sang
    Giọt nắng chiều nghiêng thả dịu dàng
    Trước ngõ mai, đào - ong bảng lảng
    Đầu nhà quất bưởi - bướm xôn xang
    Xuân hồng tứ trải tươi vần ngọc
    Tết sáng từ trao đẹp chữ vàng
    Cảnh thiếp về tay mừng tuổi mới
    Vui đời thỏa ý rõ từng trang.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 18-01-2018 lúc 04:14 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #6109
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GIAO MÙA


    Đông tàn én liệng báo mùa sang
    Giọt nắng chiều nghiêng thả dịu dàng
    Trước ngõ mai, đào - ong bảng lảng
    Đầu nhà quất bưởi - bướm xôn xang
    Xuân hồng tứ trải tươi vần ngọc
    Tết sáng từ trao đẹp chữ vàng
    Cảnh thiếp về tay mừng tuổi mới
    Vui đời thỏa ý rõ từng trang.

    Mạnh Kỷ
    ĐỢI TẾT

    Giữa cảnh mai đào đợi Tết sang
    Bà kêu sửa soạn chớ dềnh dàng
    Niềm đau chẳng bạc tâm hờ hững
    Nỗi tủi không tiền dạ xốn xang
    Nghĩa cả trao từ cây bút ngọc
    Tình sâu dọn ngõ cánh tay vàng
    Năm Gà lặng lẽ chào xuân Tuất
    Mọi nẻo phen này vẽ mới trang.

    Huy Thanh
    18/01/2018

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #6110
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ MẸ


    Canh trường nhớ mẹ dáng hình xiêu
    Ấp ủ bầy con vất vả nhiều
    Áo mỏng đông về buồn bã chịu
    Thân gầy hạ tới nóng nồng biêu
    Âm thầm kiếp vạc gom đầy dỏ
    Lặng lè đời chim nhặt nửa diều
    Ngẫm lại Người xưa tràn lệ đẫm
    Mà lòng xúc động biết bao nhiêu.


    Mạnh Kỷ
    19/01/2018
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-01-2018 lúc 06:15 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 611/778 ĐầuĐầu ... 111 511 561 601 609 610 611 612 613 621 661 711 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình