Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
GỌI NHAU
Lại gọi nhau về ấp ủ thơ
Khát mong khắc khoải đẫm sương mờ
Duyên tình túm chặt sâu trong vạt
Mong cởi dây oan thỏa nỗi chờ.
NVT
TẶNG THƠ
Ơn người đã gửi những vần thơ
Để lại trong mơ một dấu mờ
Ai về nẻo ấy em đi với
Đến cảm phiền anh đỡ phải chờ
Huề Nguyễn
NGỌN ĐÈN THƠ
Hình ai thắp sáng ngọn đèn thơ
Vẫn đẹp lung linh mãi chẳng mờ
Nẻo ấy mong ngày ta gặp lại
Thuyền về bến đợi thỏa trông chờ.
Mạnh Kỷ
CẢNH VẪN NGỜI
(Ngũ độ thanh)
Tím nhuộm hoàng hôn cảnh vẫn ngời
Trăng đà lả lướt vượt trùng khơi
Ngân Hà sóng vỗ gieo hồn trải
Bắc Đẩu mây vờn giữ nhịp bơi
Tứ hạ Đường Thi tình mãi cảm
Dòng trao lục bát nghĩa không rời
Thuyền ai vội vã lùa con nước
Vững chải đêm trường hứng nguyệt rơi.
Mạnh Kỷ
24/9/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 25-09-2015 lúc 06:44 PM Lý do: lã ( lướt ) --> lả
CUNG LÒNG THỔN THỨC
(Ngũ độ thanh)
Hoàng hôn bến mộng vẫn tươi ngời
Tím nhuộm con thuyền giữa biển khơi
Lặng lẽ sương hòa mây trải nhớ
Êm đềm cảnh quyện cá vờn bơi
Lời trao nguyện giữ tình không đến
Bút hạ thề ghi nghĩa chẳng rời
Ngõ vắng đua xòe hoa nở rộ
Cung lòng thổn thức chữ vần rơi.
Huy Thanh
24-9-2015
CUNG LÒNG THỔN THỨC
(Ngũ độ thanh)
Hoàng hôn bến mộng vẫn tươi ngời
Tím nhuộm con thuyền giữa biển khơi
Lặng lẽ sương hòa mây trải nhớ
Êm đềm cảnh quyện cá vờn bơi
Lời trao nguyện giữ tình không đến
Bút hạ thề ghi nghĩa chẳng rời
Ngõ vắng đua xòe hoa nở rộ
Cung lòng thổn thức chữ vần rơi.
Huy Thanh
24-9-2015
Đời cô lữ
( Ngũ độ thanh )
Tuổi ngọc ngày qua mãi sáng ngời
Thu về chuyển sắc cuộc tình khơi
Môi hồng gối lẻ chờ duyên buộc
Noãn trắng đêm dài ủ mộng bơi
Cõi nhớ mai vàng đâu vội bỏ
Dòng thương trúc nhỏ tại sao rởi
Người ơi thấu hiểu đời cô lữ
Bởi chữ xa nhà khiến lệ rơi
Vancali 9.25.15
14 - LÒNG MÃI ĐỢI
(Họa bài:Nốt nhạc ân tình của Hoàng Giao)
Đàn vang khúc hát rõ từng lời
Những giọt sương buồn lặng lẽ rơi
Tuyết gọi mùa đông hồn vẫn nhớ
Mây ru tiết hạ sóng luôn mời
Vần thơ rộn rã hoa đơm nụ
Điệu nhạc tưng bừng nhụy tỏa khơi
Chẳng biết bao lần lòng mãi đợi
Hoài say gửi gió vọng tên người.
Mạnh Kỷ
Lần sửa cuối bởi manhky; 27-09-2015 lúc 10:23 AM
[COLOR="purple"][/COLOR]MỘT
Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi.
Mạnh Kỷ
Lần sửa cuối bởi manhky; 27-09-2015 lúc 12:15 PM
Dòng sông thơ