+ Trả lời chủ đề
Trang 606/778 ĐầuĐầu ... 106 506 556 596 604 605 606 607 608 616 656 706 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.051 tới 6.060 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #6051
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÔNG ĐẾN


    Cái lạnh mùa đông đã bước vào
    Thuyền buồn chẳng muốn gõ lao xao
    Bầy âu cánh duỗi tìm phương lánh
    Khóm liễu thân co đẩy sóng ào
    Tối sẫm lưng trời thương bóng nguyệt
    Khô cằn vạt lúa khổ hình sao
    Đêm nằm thấp thỏm chờ xuân đến
    Để cảnh bình minh rộn tiếng chào.

    Mạnh Kỷ
    9/11/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 10-11-2017 lúc 01:19 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #6052
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐÔNG ĐẾN


    Cái lạnh mùa đông đã bước vào
    Thuyền buồn chẳng muốn gõ lao xao
    Bầy âu cánh duỗi tìm phương lánh
    Khóm liễu thân co đẩy sóng ào
    Tối sẫm lưng trời thương bóng nguyệt
    Khô cằn vạt lúa khổ hình sao
    Đêm nằm thấp thỏm chờ xuân đến
    Để cảnh bình minh rộn tiếng chào.

    Mạnh Kỷ
    9/11/2017

    ĐÔNG VỀ

    Gió lạnh ngoài sông mãi thổi vào
    Đông về bụi tuyết phủ cành xao
    Đêm tàn mộng thấy trăng nằm ngủ
    Bấc trỗi người cho trẻ chạy ào
    Lặng lẽ sương còn che sắc rẻo
    Âm thầm nắng đã đuổi ngàn sao
    Bình minh đảo gọi ghe rời bến
    Khắp nẻo cười vui rộn rã chào.

    Lệ Hà
    10/11/17
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 10-11-2017 lúc 06:21 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #6053
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MÃI VẺ VANG

    (chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)


    Sự nghiệp trồng người mãi vẻ vang
    Ngàn năm nghĩa cử quí hơn vàng
    Thênh thang bể lộng bồi hồi tỏa
    Bát ngát sông hòa nhộn nhịp sang
    Trí tuệ nhân tài hồn rộn rã
    Tiềm năng chí sĩ cảnh mơ màng
    Bông hồng lấp lánh hương tình trải
    Bến hẹn huy hoàng dạ xốn xang.

    Mạnh Kỷ
    13/11/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 13-11-2017 lúc 04:05 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #6054
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    LƯƠNG SƠN BÁ-CHÚC ANH ĐÀI

    Vạn vật tưng bừng dưới nắng mai
    Như duyên Sơn Bá với Anh Đài
    Long lanh giếng thẳm hình đôi bạn
    Cho giọt men tình đượm chất say.

    BXP 13.11.2017


    HƯƠNG TÌNH

    Tưng bừng trổ nụ ngõ toàn mai
    Vãn cảnh đầu xuân trước Phật đài
    Cứ ngỡ anh về ôn kỉ niệm
    Hương tình mãi đượm khiến lòng say

    Ngàn Hoa 14.11.2017

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #6055
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MÃI VẺ VANG

    (chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)


    Sự nghiệp trồng người mãi vẻ vang
    Ngàn năm nghĩa cử quí hơn vàng
    Thênh thang bể lộng bồi hồi tỏa
    Bát ngát sông hòa nhộn nhịp sang
    Trí tuệ nhân tài hồn rộn rã
    Tiềm năng chí sĩ cảnh mơ màng
    Bông hồng lấp lánh hương tình trải
    Bến hẹn huy hoàng dạ xốn xang.

    Mạnh Kỷ
    13/11/2017
    VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

    Tưng bừng lễ hội trống rền vang
    Cảm đức thầy cô nghĩa tựa vàng
    Mạnh mẽ ve hò trông tiết chuyển
    Êm đềm cuốc vẳng gọi mùa sang
    Ngời sương vững chí lòng không đổi
    Đẫm nắng bền tâm dạ chẳng màng
    Ngắm cảnh trường xưa thềm rộn rã
    Dương cầm trỗi khúc nhạc xề xang.

    Ngàn Hoa
    14.11.2017

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #6056
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Họa thơ Trongky Manh:

    VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA


    Tưng bừng lễ hội trống rền vang
    Cảm đức thầy cô nghĩa tựa vàng
    Mạnh mẽ ve hò trông tiết chuyển
    Êm đềm cuốc vẳng gọi mùa sang
    Ngời sương vững chí lòng không đổi
    Đẫm nắng bền tâm dạ chẳng màng
    Ngắm cảnh trường xưa thềm rộn rã
    Dương cầm trỗi khúc nhạc xề xang.

    Ngàn Hoa
    14.11.2017


    NGHĨA TRƯỜNG XƯA

    Hạ đến ve mừng nẻo đã vang
    Thầy Cô nghĩa cử quý tâm vàng
    Âm thầm bón rễ mơ cành đượm
    Lặng lẽ xây nền chuyển ý sang
    Mãi đợi vầng trăng gầy chẳng thiết
    Hằng trao ngọn bút mỏi không màng
    Trường xưa nắng rạng chờ thôn Vỹ
    Thả điệu Nam Bình trỗi cống xang.

    Huy Thanh
    14/11/2017


    MÃI VẺ VANG
    (chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11)

    Sự nghiệp trồng người mãi vẻ vang
    Ngàn năm nghĩa cử quí hơn vàng
    Thênh thang bể lộng bồi hồi tỏa
    Bát ngát sông hòa nhộn nhịp sang
    Trí tuệ nhân tài hồn rộn rã
    Tiềm năng chí sĩ cảnh mơ màng
    Bông hồng lấp lánh hương tình trải
    Bến hẹn huy hoàng dạ xốn xang.

    Mạnh Kỷ
    13/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 14-11-2017 lúc 03:15 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #6057
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.211
    Thanked 39.164 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    1 - SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI


    Trở lại thăm trường rộn rã đây
    Bình minh nắng tỏ sáng gương thầy
    Con thuyền lặng lẽ xua dòng nước
    Cánh nhạn âm thầm đẩy bóng mây
    Náo nức từng trang tìm nghĩa đỏ
    Bâng khuâng mỗi chữ nhặt tình đầy
    Ươm mầm trí tuệ hoa hồng đượm
    Sự nghiệp trồng người vững chắc xây.

    Mạnh Kỷ
    15/11/2017


    3- NHỚ ƠN THẦY CÔ

    Sân Trình trở bước dịp nào đây
    Bục gỗ từ xưa mỏi dáng thầy
    Dẫn nhịp trò ngoan qua cả sóng
    Soi đèn trẻ xấu vượt trùng mây
    Tài năng luyện gắng luôn bền vững
    Trí tuệ rèn siêng mãi đủ đầy
    Dạy dỗ nên người bao thế hệ
    Đời con nhớ mãi đẹp lòng xây.

    Trần Thị Thanh Liêm

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  15. #6058
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    ĐÔNG VỀ


    Đông về trở lại bến đò xưa
    Đã bấy mùa qua lại tưởng vừa
    Bục giảng sân trường trông bướm vẫy
    Thương thầm phượng vĩ đứng ngoài mưa.

    Huy Thanh 22/11/2017

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #6059
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    ĐÔNG VỀ


    Đông về trở lại bến đò xưa
    Đã bấy mùa qua lại tưởng vừa
    Bục giảng sân trường trông bướm vẫy
    Thương thầm phượng vĩ đứng ngoài mưa.

    Huy Thanh 22/11/2017
    CẢNH CHIỀU MƯA


    Bao giờ trở lại với ngày xưa
    Chắc hẳn niềm vui đẹp chẳng vừa
    Giáo án tình sâu ươm nghĩa đượm
    Mơ màng nhớ mãi cảnh chiều mưa.

    Mạnh Kỷ
    22/11/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 22-11-2017 lúc 04:52 PM

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #6060
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    MỘT

    Một chiếc thuyền con sắp ngược dòng
    Một người đưa tiễn đứng bên sông
    Một câu thề thốt lâm ly sóng
    Một khúc nhớ nhung thổn thức lòng
    Một tiếng chuông reo nơi tĩnh mặc
    Một hồi mõ thỉnh chốn hư không
    Một người đi mãi không về lại
    Một kẻ chờ mong bạc má hồng.
    VŨ ĐẮC TRUNG KỲ


    NẮNG HỒNG


    Một đóa hoa trôi lạ lẫm dòng
    Một người thiếu phụ đắm nhìn sông
    Một li biệt đó ê chề mộng
    Một tạ từ kia vụn vỡ lòng
    Một thuở tình yêu phơi ngọn sóng
    Một thời hạnh phúc rải tầng không
    Một hiu hắt cõi nghe đồng vọng
    Một cánh cò bay rợp nắng hồng.
    HỒNG THOẠI 22.11.17


    Xót Hồng

    Một khúc tình thơ chẳng mượt dòng
    Một làn sóng vỗ quyện bờ sông
    Một câu hẹn cũ thương dồn đống
    Một chuỗi thề xưa tủi ngập lòng
    Một mối duyên thừa đan dạ trống
    Một vầng nguyệt héo giễu phòng không
    Một thân liễu đứng buông cành mộng
    Một mảnh niềm đau quặn xót hồng.


    Hồng Vy
    22-11-2017
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 23-11-2017 lúc 01:37 AM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 606/778 ĐầuĐầu ... 106 506 556 596 604 605 606 607 608 616 656 706 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình