+ Trả lời chủ đề
Trang 709/778 ĐầuĐầu ... 209 609 659 699 707 708 709 710 711 719 759 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.081 tới 7.090 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7081
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MƯA RỒI


    Những hạt mưa ngàn gửi gió trao
    Đàn chim vẫy cánh ngả nghiêng chào
    Cây mừng rỡ níu khoe nhành mượt
    Bãi nhởn nhơ đùa nhận nước cao
    Thấp thỏm từng đêm thuyền dõi mộng
    Vòng vo mỗi buổi sóng ôm trào
    Niềm vui rộn rã lòng khoan khoái
    Giữa vận thơ hòa thả bóng chao.

    Manh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi manhky; 05-03-2020 lúc 07:17 AM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #7082
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MƯA RỒI


    Những hạt mưa ngàn gửi gió trao
    Đàn chim vẫy cánh ngả nghiêng chào
    Cây mừng rỡ níu khoe nhành mượt
    Bãi nhởn nhơ đùa nhận nước cao
    Thấp thỏm từng đêm thuyền dõi mộng
    Vòng vo mỗi buổi sóng ôm trào
    Niềm vui rộn rã lòng khoan khoái
    Giữa vận thơ hòa thả bóng chao.

    Manh Kỷ TP Vinh
    Xuân về

    Xuân về gió thổi mộng lòng trao
    Thiếu nữ mừng vui nhoẻn miệng chào
    Sóng vỗ âm thầm nơi biển rộng
    Chim vờn rộn rã ở triền cao
    Thêm vần lục bát lời thanh trỗi
    Để cánh đường thơ chữ đẹp trào
    Cảnh vật trần gian bừng sống mãi
    Ru hồn lãng tử tiếng đàn chao

    Vancali March. 5.2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #7083
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MƯA RỒI


    Những hạt mưa ngàn gửi gió trao
    Đàn chim vẫy cánh ngả nghiêng chào
    Cây mừng rỡ níu khoe nhành mượt
    Bãi nhởn nhơ đùa nhận nước cao
    Thấp thỏm từng đêm thuyền dõi mộng
    Vòng vo mỗi buổi sóng ôm trào
    Niềm vui rộn rã lòng khoan khoái
    Giữa vận thơ hòa thả bóng chao.

    Manh Kỷ TP Vinh


    Xuân về

    Xuân về gió thổi mộng lòng trao
    Thiếu nữ mừng vui nhoẻn miệng chào
    Sóng vỗ âm thầm nơi biển rộng
    Chim vờn rộn rã ở triền cao
    Thêm vần lục bát lời thanh trỗi
    Để cánh đường thơ chữ đẹp trào
    Cảnh vật trần gian bừng sống mãi
    Ru hồn lãng tử tiếng đàn chao

    Vancali March. 5.2020

    Mưa Về

    Mưa vầy hạt trải xuống đời trao
    Đẫm gội đồng xanh sắc ửng chào
    Giọt khẽ vun tròn qua biển lớn
    Cơn thầm gói trọn đổ đồi cao
    Người mong ruộng thắm câu hò trỗi
    Kẻ ước tình vuông chuỗi mộng trào
    Mọi khoảnh ao đầy đuôi cá vẫy
    Hương mùa ngát tỏa vị nồng chao.


    Hồng Vy
    05-03-2020

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #7084
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HÃY CHẶN COVID 19


    Bao ngày dịch khủng cứ truyền lan
    Hãy chặn đừng cho khuẩn tiến tràn
    Chả biết từng đêm buồn mộng vỡ
    Hay tường những buổi nhớ mù tan
    Phòng lo ý tỏ không hề ngại
    Chữa trị điều vui phải tính bàn
    Cảnh sống êm đềm ta mãi nguyện
    Tin rồi hẳn chắc sẽ bình an.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    [[CENTER]
    ĐUỔI DỊCH COVID

    Dịch khủng bao ngày cứ mãi lan
    Làm sao chặn đứng mỗi đêm tràn
    Âm thầm tỉnh trí bày thơ trỗi
    Mạnh mẽ tinh thần đẩy chúng tan
    Chỗ uống cần mua nhiều kẻ sợ
    Đồ ăn dự trữ lắm anh bàn
    Con người lệ đẫm tìm ra cách
    Đuổi giặc đi rồi sẽ chóng an.
    07-03-2020
    Huy Thanh

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #7085
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THẢ HỒN THƠ


    Bao ngày vẫy bút thả hồn thơ
    Mở ý tìm câu dạ thẫn thờ
    Luống những âm thầm buông mộng đổ
    Hay còn lặng lẽ trải vần ngơ
    Trần gian dịch lớn niềm thương rõ
    Thế sự buồn cao nỗi cảm ngờ
    Phải kết cùng nhau phòng chữa trị
    Cho bầu khí quyển lại vàng tơ.
    Manh Kỷ TP Vinh .
    Lần sửa cuối bởi manhky; 31-03-2020 lúc 05:47 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #7086
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THẢ HỒN THƠ


    Bao ngày vẫy bút thả hồn thơ
    Mở ý tìm câu dạ thẫn thờ
    Luống những âm thầm buông mộng đổ
    Hay còn lặng lẽ trải vần ngơ
    Trần gian dịch lớn niềm thương rõ
    Thế sự buồn cao nỗi cảm ngờ
    Phải kết cùng nhau phòng chữa trị
    Cho bầu khí quyển lại vàng tơ.
    Manh Kỷ TP Vinh .

    Nhạt Nhẽo

    Trọn đã bao chiều ý chẳng thơ
    Ngồi trông cõi sự dáng như thờ
    Thương người bệnh nhiễm tâm đầy tủi
    Dõi cảnh dân buồn dạ khó ngơ
    Rệu rã trần gian nguồn chửa lắng
    Triền miên xã tắc họa không ngờ
    Đem niềm khốn cực gieo từng chỗ
    Khiến cả trăm miền nhạt nhẽo tơ.


    Hồng Vy
    31-03-2020

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7087
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Nhạt Nhẽo

    Trọn đã bao chiều ý chẳng thơ
    Ngồi trông cõi sự dáng như thờ
    Thương người bệnh nhiễm tâm đầy tủi
    Dõi cảnh dân buồn dạ khó ngơ
    Rệu rã trần gian nguồn chửa lắng
    Triền miên xã tắc họa không ngờ
    Đem niềm khốn cực gieo từng chỗ
    Khiến cả trăm miền nhạt nhẽo tơ.


    Hồng Vy
    31-03-2020

    NỖI ĐAU COVID


    Đại dịch đau quằn nhức tứ thơ
    Niềm khao khát sống mãi tôn thờ
    Mờ sương tiếng quạ càng da diết
    Loãng nhịp chuông chiều đến ngẩn ngơ
    Vũ Hán tiêu điều đâu thể tả
    Ro Ma ảm đạm thật khôn ngờ
    Vì chưng bé nhỏ loài covid
    Khiến cả toàn cầu buốt kẽ tơ

    https://youtu.be/QloMEpQQzWw
    1-4-2020
    Trường Xuân Kiều

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  15. #7088
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GỬI BẠN VẦN THƠ


    Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
    Cho dù cách trở mộng hoài xinh
    Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
    Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
    Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
    Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
    Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
    Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #7089
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GỬI BẠN VẦN THƠ


    Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
    Cho dù cách trở mộng hoài xinh
    Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
    Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
    Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
    Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
    Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
    Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Chung Hình

    Đường thi bạn đã khảm chung hình
    Tứ điểm khung ngời nghĩa lộng xinh
    Nhã nhặn từng câu choàng sắc ảnh
    Triền miên mỗi vận kết ân tình
    Đơm làng xướng họa muôn đời tỏ
    Khởi chốn giao hòa vạn chỗ minh
    Bút vẫy bài đăng lòng thỏa mộng
    Ngàn phương hớn hở cũng như mình.


    Hồng Vy
    03-04-2020

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #7090
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GỬI BẠN VẦN THƠ


    Gửi bạn vần thơ giữ bóng hình
    Cho dù cách trở mộng hoài xinh
    Từng câu nhẹ nhõm sâu hồn bút
    Mỗi tứ vòng vo nặng biển tình
    Mắt lửng lơ nhìn tâm vẫn rực
    Tay nhàn nhã dệt trí còn minh
    Đường thi vỗ cánh bay ngàn nẻo
    Rạng rỡ lòng ta thỏa ý mình.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Chung Hình

    Đường thi bạn đã khảm chung hình
    Tứ điểm khung ngời nghĩa lộng xinh
    Nhã nhặn từng câu choàng sắc ảnh
    Triền miên mỗi vận kết ân tình
    Đơm làng xướng họa muôn đời tỏ
    Khởi chốn giao hòa vạn chỗ minh
    Bút vẫy bài đăng lòng thỏa mộng
    Ngàn phương hớn hở cũng như mình.


    Hồng Vy
    03-04-2020

    Bạn mình

    Đỉnh núi vầng trăng quặn trĩu hình
    Mây ngàn ngũ sắc dệt màu xinh
    Cho người lãng tử sao hoài thịnh
    Để khách hàn nhân thật hữu tình
    Bảy chữ êm đềm như lộ tính
    Năm vần rực rỡ thể nào minh
    Thơ đường Mạnh Kỷ đầy tôn kính
    Bỗng mến lời văn của bạn mình

    Vancali April. 3.2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 709/778 ĐầuĐầu ... 209 609 659 699 707 708 709 710 711 719 759 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình