+ Trả lời chủ đề
Trang 716/778 ĐầuĐầu ... 216 616 666 706 714 715 716 717 718 726 766 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.151 tới 7.160 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7151
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    MỘT BÓNG TÔI

    Giữa buổi thăm nhà một bóng tôi
    Người xưa vội vã phủ sương bồi
    Thương đời tuổi mộng niềm đơn chiếc
    Cảm nỗi xuân tàn kiếp quạnh côi
    Vẫn nhớ ngày nao đùa vọng biển
    Còn hay thuở nọ hát qua đồi
    Mơ màng khúc nhạc âm thầm trải
    Tựa cảnh mây hồng giũ lướt trôi

    Mạnh Kỷ TP Vinh


    Cánh bèo trôi !


    Trăng vàng đỉnh núi rũ hồn tôi
    Nỗi nhớ tình xưa mặc để bồi
    Viễn xứ đời con đành hổ thẹn
    Quê nhà bóng mẹ phải sầu côi
    Hoài mơ dạo ấy ngồi trên biển
    Mãi vọng ngày nao sánh ở đồi
    Mỗi bận đông hàn xa tổ quốc
    Cung lòng trĩu nặng ... cánh bèo trôi !

    Vancali May. 25.2020


    GIỮ THUYỀN TRÔI

    Học Pháp chuyên cần xả cái TÔI
    Công cha nghĩa mẹ phải đền bồi
    Thương người chiếc bóng tình cô quạnh
    Xót kẻ đơn phòng phận cút côi
    Cột điện căng dây nhìn sáng núi
    Hàng cây phủ đất ngắm xanh đồi
    Tuy già vẫn vững tay chèo lái
    Nước cuộn con thuyền chửa dễ trôi.

    BXP 26.05.2020


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #7152
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Đàn Ta

    Đêm ngồi ghép chữ tập làm thơ
    Thấy cõi đàn ta thật chẳng ngờ
    Ngữ bạn tươi bày trông tưởng sớ
    Trang nhà óng quyện tỏa dường tơ
    Người gieo lục bát tâm hừng mở
    Khách ngẫm đường thi dạ nể thờ
    Tựa buổi thu rằm trăng sáng rỡ
    Khơi lòng ngỡ lạc chốn vườn mơ.


    Hồng Vy
    03-06-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 04-06-2020 lúc 02:15 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #7153
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Đàn Ta

    Đêm ngồi ghép chữ tập làm thơ
    Thấy cõi đàn ta thật chẳng ngờ
    Ngữ bạn tươi bày trông tưởng sớ
    Trang nhà óng quyện tỏa dường tơ
    Người gieo lục bát tâm hừng mở
    Khách ngẫm đường thi dạ nể thờ
    Tựa buổi thu rằm trăng sáng rỡ
    Khơi lòng ngỡ lạc chốn vườn mơ.


    Hồng Vy
    03-06-2020
    NỐI NHỊP


    Bạn hữu tao đàn khởi tứ thơ
    Niềm vương vấn trải đẹp không ngờ
    Khơi vần gọt giũa thêm ngời sáng
    Mở vận trau mài rõ thắm tơ
    Vẫn hiểu chưa tường trao chén rượu
    Mà hay đã tỏ chạm câu thờ
    Đường thi rộng gửi lòng nhân ái
    Nối nhịp ân tình giữa biển mơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #7154
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    VUI THƠ VNTH
    Đàn Ta

    Đêm ngồi ghép chữ tập làm thơ
    Thấy cõi đàn ta thật chẳng ngờ
    Ngữ bạn tươi bày trông tưởng sớ
    Trang nhà óng quyện tỏa dường tơ
    Người gieo lục bát tâm hừng mở
    Khách ngẫm đường thi dạ nể thờ
    Tựa buổi thu rằm trăng sáng rỡ
    Khơi lòng đắm ngỡ lạc vườn mơ.

    Hồng Vy
    03-06-2020


    Ủ ƯỚC MƠ

    Nhớ những năm nào rộn rã thơ
    Mà nay vắng lặng đến không ngờ
    Người đi tất bật vin nhiều cớ
    Kẻ ở bần thần vướng lắm tơ
    Quạnh quẽ Thi Đường duyên lỡ dở
    Đìu hiu Lục Bát cảnh ơ thờ
    “Đồng tâm một khối” tình còn nợ
    Vững trụ nơi này ủ ước mơ.

    BXP 04.06.2020


    NỐI NHỊP


    Bạn hữu tao đàn khởi tứ thơ
    Niềm vương vấn trải đẹp không ngờ
    Khơi vần gọt giũa thêm ngời sáng
    Mở vận trau mài rõ thắm tơ
    Vẫn hiểu chưa tường trao chén rượu
    Mà hay đã tỏ chạm câu thờ
    Đường thi rộng gửi lòng nhân ái
    Nối nhịp ân tình giữa biển mơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    Chẳng Dường Mơ


    Bao chiều khổ chuốt một vần thơ
    Ngặt nỗi bài thô khó thể ngờ
    Điệu ngẩn ngơ vờn không đúng cỡ
    Câu hời hợt trỗi chẳng ngời tơ
    Cho dù dạ ước thi đừng vỡ
    Mặc dẫu lòng mong khách tưởng thờ
    Rõ tội sao nguồn luôn cứ dở
    Chưa lần vận tỏa óng dường mơ.


    Hồng Vy
    05-06-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 06-06-2020 lúc 10:00 AM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #7155
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    TRÌ PHẬT PHÁP

    Con trì Phật Pháp ở tại gia
    Chẳng phải riêng Sinh sống tại nhà
    Cả vợ chồng con cùng sám hối
    Ngày đêm tưởng niệm bạn bè nha.

    TXS 07/6/2020

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #7156
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts



    Vần Thơ Nhớ Quê

    Mượn đỡ vần thơ ngỏ chút tình
    Thêu miền đất mẹ cõi ngời xinh
    Trời luôn óng quyện chan từng chỗ
    Nắng mãi nồng phô điểm mọi hình
    Những ước hôm về bên kỷ niệm
    Bao thèm buổi ngoạn giữa bình minh
    Nhìn quê ngắm cảnh lòng viên mãn
    Vận cũng đồng tươi thỏa ý mình.


    Hồng Vy
    06-06-2020

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7157
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Vần Thơ Nhớ Quê

    Mượn đỡ vần thơ ngỏ chút tình
    Thêu miền đất mẹ cõi ngời xinh
    Trời luôn óng quyện chan từng chỗ
    Nắng mãi nồng phô điểm mọi hình
    Những ước hôm về bên kỷ niệm
    Bao thèm buổi ngoạn giữa bình minh
    Nhìn quê ngắm cảnh lòng viên mãn
    Vận cũng đồng tươi thỏa ý mình.


    Hồng Vy
    06-06-2020
    U TÌNH

    Hồng Vy khắc đậm nỗi u tình
    Ảo não mơ hoài đất Việt xinh
    Gặp buổi dềnh thương ngồi gõ kính*
    Nhằm hôm trỗi nhớ giở xem hình
    Thăm nhà để bạn lòng ươm tĩnh
    Chạm ngõ cho nàng ý trở minh
    Tích trữ niềm yêu hầu khỏi bịnh
    Rồi xa cũng bớt tủi thân mình.
    * "Đập vỡ gương xưa tìm lấy bóng"
    HỒNG THOẠI 08.6.20

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #7158
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết



    Vần Thơ Nhớ Quê

    Mượn đỡ vần thơ ngỏ chút tình
    Thêu miền đất mẹ cõi ngời xinh
    Trời luôn óng quyện chan từng chỗ
    Nắng mãi nồng phô điểm mọi hình
    Những ước hôm về bên kỷ niệm
    Bao thèm buổi ngoạn giữa bình minh
    Nhìn quê ngắm cảnh lòng viên mãn
    Vận cũng đồng tươi thỏa ý mình.


    Hồng Vy
    06-06-2020

    CUỘC SỐNG NIỀM TIN


    Cuộc sống niềm tin thỏa chữ tình
    Thơ hòa với bạn rỡ ràng xinh
    Khơi từ chỉ thắm êm đềm rõ
    Mở ý đường tươi nhã nhặn hình
    Lặng lẽ trông về nơi đất đỏ
    Mơ màng ngẫm lại chốn bờ minh
    Dù xa mọi nẻo lòng luôn nhớ
    Nhẹ nhõm trời Nam Tổ quốc mình.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #7159
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Thành Đô

    Mơ lần được viếng cõi thành đô
    Thỏa ngắm rùa thiêng lội giữa hồ
    Sắc cảnh Ba Đình hương thịnh trỗi
    Lăng ngài chủ tịch khí cường phô
    Vòng quanh phố cổ xem hàng mẫu
    Rảo khắp đền xưa dõi tượng đồ
    Lịch sử lâu đời ra sức ngưỡng
    Ơi! Hà nội phủ chỗ nào thô?


    hồng Vy
    10-06-2020

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #7160
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Thành Đô

    Mơ lần được viếng cõi thành đô
    Thỏa ngắm rùa thiêng lội giữa hồ
    Sắc cảnh Ba Đình hương thịnh trỗi
    Lăng ngài chủ tịch khí cường phô
    Vòng quanh phố cổ xem hàng mẫu
    Rảo khắp đền xưa dõi tượng đồ
    Lịch sử lâu đời ra sức ngưỡng
    Ơi! Hà nội phủ chỗ nào thô?


    hồng Vy
    10-06-2020

    NGẮM CẢNH ĐÔ


    Bạn hãy quay về ngắm cảnh Đô
    Cùng gom kỷ niệm giữa bao hồ
    Tưng bừng phố mạnh duy trì giữ
    Rộn rã tâm ngời mải miết phô
    Vững đạo Ba Đình yên Tổ quốc
    Hồng trang lịch sử sáng cơ đồ
    Sơn hà xán lạn oai hùng mở
    Rũ sạch cho đời hết nẻo thô.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 716/778 ĐầuĐầu ... 216 616 666 706 714 715 716 717 718 726 766 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình