+ Trả lời chủ đề
Trang 610/778 ĐầuĐầu ... 110 510 560 600 608 609 610 611 612 620 660 710 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.091 tới 6.100 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #6091
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.695
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    MỘT THOÁNG ĐÀ LẠT

    Vòng vo Đà Lạt ngàn hoa
    XQ Sử Quán la cà dạo chơi
    Điền trang phong cảnh tuyệt vời
    Viếng chùa Yên Tử khắp nơi đổ về…

    Lệ Hà

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #6092
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    MỘT THOÁNG ĐÀ LẠT

    Vòng vo Đà Lạt ngàn hoa
    XQ Sử Quán la cà dạo chơi
    Điền trang phong cảnh tuyệt vời
    Viếng chùa Yên Tử khắp nơi đổ về…

    Lệ Hà
    DU LỊCH ĐÀ LẠT

    Lệ Hà du lịch mua hoa
    Ghé vào Đà Lạt phê cà vẫn chơi
    Huy Thanh vội vã đi vời
    Thêm vài bạn hữu nhiều nơi cùng về.

    TXS 26/12/2017

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #6093
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    MỘT THOÁNG ĐÀ LẠT

    Vòng vo Đà Lạt ngàn hoa
    XQ Sử Quán la cà dạo chơi
    Điền trang phong cảnh tuyệt vời
    Viếng chùa Yên Tử khắp nơi đổ về…

    Lệ Hà
    CẨM TÚ CẦU ĐÀ LẠT


    Ta về Đà Lạt thăm hoa
    Nhớ người xứ mộng uống cà phê chơi
    Lang Bi Ang cảnh non vời
    Tú Cầu khoe sắc ngàn nơi hướng về.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 26-12-2017 lúc 11:54 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #6094
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    3 - RỰC ÁNH TRỜI

    (Họa bài: Lạnh lẽo của Gió Bụi)

    Đông còn mải miết ngóng chiều vơi
    Đã thấy ngoài kia rực ánh trời
    Báo cảnh hoa ngời tha thiết gọi
    Trao hồn nhụy thắm nhẹ nhàng rơi
    Mơ màng đón hẹn êm đềm bóng
    Náo nức chờ mong rộn rã đời.
    Én vội lao mình đo bến trải
    Trông từng vạt nắng ngập tràn khơi.

    Mạnh Kỷ
    30/12/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 30-12-2017 lúc 06:36 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #6095
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN 2018

    Én liệng ngang trời báo tiễn đông
    Xuân sang lịch sử ngát hương nồng
    Tưng bừng cảnh phố tươi vầng nguyệt
    Rộn rã buôn làng đẹp núi sông
    Chúc Đảng tiên phong lời tựa ngọc
    Mừng dân vững chí ý như đồng
    Niềm vui bạn hữu năm châu đến
    Tổ quốc kiên cường thế tiến công.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 06-01-2018 lúc 09:09 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #6096
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Thanh Nguyệt Xem bài viết
    CẢM NHẬN ĐẦU NĂM

    Nhẹ hẫng rèm xuân cổng Thánh Đường
    Nơi người gởi trọn những tình thương
    Dòng kinh ngỡ vọng bờ vô thỉ
    Dấu nguyện dường in nẻo hữu thường
    Ngoảnh mặt phiên đời nương nửa giấc
    Se lòng tiếng quạ giở từng chương
    Bàn chân khẽ bước miền an định
    Bản ngã tròn xoe khúc nhịn nhường.

    Thanh Nguyệt – 05/01/2018
    CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM

    Đầu năm chọn chữ viết thơ Đường
    Gửi bạn ba miền nỗi nhớ thương
    Bởi vậy tình yêu còn hữu ích
    Vì chưng cuộc sống đã vô thường
    Âm thầm xướng họa theo từng buổi
    Nhấp nhổm phô bày lại mỗi chương
    Có được điều chi nhờ bản ngã
    Và thêm giúp đỡ nhận khiêm nhường ./.

    TXS 06/01/2018

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #6097
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN 2018

    Én liệng ngang trời báo tiễn đông
    Xuân sang lịch sử ngát hương nồng
    Tưng bừng cảnh phố tươi vầng nguyệt
    Rộn rã buôn làng đẹp núi sông
    Chúc Đảng tiên phong lời tựa ngọc
    Mừng dân vững chí ý như đồng
    Niềm vui bạn hữu năm châu đến
    Tổ quốc kiên cường thế tiến công.

    Mạnh Kỷ
    XUÂN VỀ

    Mai đào ửng nhụy báo tàn đông
    Rực rỡ hồng lan trổ ngát nồng
    Gió quyện thuyền đi về đủ ngõ
    Mây hòa mắt dõi trẩy đầy sông
    Nhân lành thắm vị mơ màng nẻo
    Quả tốt ngời hương rộn rã đồng
    Dãi nắng dầm sương chờ nụ điểm
    Vai gầy tháng đợi đã thành công.

    Huy Thanh
    06/01/2018

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #6098
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    XUÂN 2018

    Én liệng ngang trời báo tiễn đông
    Xuân sang lịch sử ngát hương nồng
    Tưng bừng cảnh phố tươi vầng nguyệt
    Rộn rã buôn làng đẹp núi sông
    Chúc Đảng tiên phong lời tựa ngọc
    Mừng dân vững chí ý như đồng
    Niềm vui bạn hữu năm châu đến
    Tổ quốc kiên cường thế tiến công.

    Mạnh Kỷ

    XUÂN VỀ

    Mai đào ửng nhụy báo tàn đông
    Rực rỡ hồng lan trổ ngát nồng
    Gió quyện thuyền đi về đủ ngõ
    Mây hòa mắt dõi trẩy đầy sông
    Nhân lành thắm vị mơ màng nẻo
    Quả tốt ngời hương rộn rã đồng
    Dãi nắng dầm sương chờ nụ điểm
    Vai gầy tháng đợi đã thành công.

    Huy Thanh
    06/01/2018



    CHÀO XUÂN 2018

    Cành cây nảy lộc hết mùa đông
    Nắng đã chào Xuân rạng tỏa nồng
    Một ngõ treo đèn giăng buổi tết
    Hai bờ trải nhịp nối cầu sông
    Mừng dân phấn khởi bao đời thịnh
    Chúc Đảng làm cho mọi chỗ đồng
    Tổ quốc thanh bình vui trọn mãi
    Chan hòa thế cuộc phải dày công./.

    TXS 06/01/2018
    @ Chậm chân, TXS làm xong, mở máy xem thì HT đã vượt, kẹt 2 chỗ khắc lục: "tàn đông" và "thành công". Vậy là còn kịp sửa xong như trên. hì hì!

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #6099
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    NINH KIỀU GỢI CẢM

    Chạy Bắc lo tìm rẽ nẻo Đông
    Chiều nghiêng mệt lả nắng phai hồng
    Thầm nghe chú thỏ đùa trên bãi
    Lặng tưởng con rùa giỡn đáy sông
    Ngõ cạnh tươi màu khoai xẻ luống
    Vườn sau rực sắc cải lên vồng
    Ninh Kiều diễm lệ lòng vương vấn
    Gợi cảm trăng thề Mỹ Khánh trông.

    Ngàn Hoa
    10.01.2018

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #6100
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    NINH KIỀU GỢI CẢM

    Chạy Bắc lo tìm rẽ nẻo Đông
    Chiều nghiêng mệt lả nắng phai hồng
    Thầm nghe chú thỏ đùa trên bãi
    Lặng tưởng con rùa giỡn đáy sông
    Ngõ cạnh tươi màu khoai xẻ luống
    Vườn sau rực sắc cải lên vồng
    Ninh Kiều diễm lệ lòng vương vấn
    Gợi cảm trăng thề Mỹ Khánh trông.

    Ngàn Hoa
    10.01.2018
    CHIẾN SỸ KIÊN CƯỜNG


    Chiến sỹ kiên cường giữ biển Đông
    Để cho đất nước rực hoa hồng
    Ngô giăng lúa trải tưng bừng ruộng
    Cá lượn người về rộn rã sông
    Nghĩa cả công dày cây thắm lộc
    Tình sâu phúc rộng cải tươi vồng
    Quê nhà rạng rỡ hồn non nước
    Tổ quốc muôn đời thỏa mãn trông.

    Mạnh Kỷ

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 610/778 ĐầuĐầu ... 110 510 560 600 608 609 610 611 612 620 660 710 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình